Pogba đáng lẽ đã có thể đoạt Quả bóng vàng

HANAH
09:22 ngày 01-03-2024
Paul Pogba có lẽ là trường hợp đáng buồn nhất với một siêu sao mà tài năng là không thể phủ nhận và anh hoàn toàn có thể đoạt Quả bóng vàng. Những quyết định sai lầm và một lối sống thiếu chuyên nghiệp đã kéo Paul Pogba xuống vực sâu và sẽ được nhớ đến như một trong những câu chuyện buồn nhất trong thế giới túc cầu.
#
Lãng phí tài năng

Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Chuyện ở Bronx của Robert De Niro, cậu bé nhân vật chính đang tuổi lớn người Mỹ gốc Ý Calogero 'C' Anello, nhận ra rằng: "Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là lãng phí tài năng và những lựa chọn ta đưa ra sẽ định hình cuộc đời ta vĩnh viễn".

Paul Pogba là một trường hợp hoàn hảo để minh chứng cho những gì nhân vật Calogero nói ấy. Anh là một tài năng bị lãng phí đến tột cùng. Từng là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, lẽ ra anh phải trở thành một huyền thoại. Tài năng của cầu thủ người Pháp từng được biểu tượng người Italia, Gianluigi Buffon, tiết lộ rằng “Paul khiến mọi cầu thủ Juventus phải há hốc mồm, trầm trồ thán phục bởi đó là sự kết hợp giữa thể hình lý tưởng và kỹ thuật điêu luyện”; còn Ronaldinho phải trầm trồ mách nước cho anh giành Quả bóng vàng.

Pogba là một tài năng không thể phủ nhận

Vì tài năng thiên bẩm ấy, khi Pogba gia nhập MU năm 2016, đội chủ sân Old Trafford đã cho anh cơ hội để hiện thực hóa khả năng tiềm ẩn giành Ballon d’Or của mình. Thế nhưng ngôi sao người Pháp lại không tận dụng được, để giờ đây đành phải khép lại sự nghiệp theo cách không thể bi đát, thê thảm hơn.

Chắc chắn, sự nghiệp đi chệch hướng của Pogba vì chấn thương và thói vô kỷ luật, giờ đây không thể sửa sai sau án phạt chính thức cấm thi đấu 4 năm vì doping của Tòa án chống doping quốc gia Italia. Cảm xúc bao trùm xung quanh tin tức về án treo giò của Pogba hôm qua chính là nỗi buồn.

#
Thời kỳ đỉnh cao của Pogba đã hết

Một trong những cầu thủ tài năng nhất có thể sẽ không bao giờ chơi bóng đỉnh cao nữa. Thậm chí, Pogba cũng sẽ không bao giờ tiến gần với đẳng cấp mà anh từng đạt được trong những năm đầu khoác áo Juventus hoặc trong thời gian thi đấu cho ĐT Pháp.

Pogba gần như không thi đấu trong suốt 2 năm qua và không loại trừ khả năng anh sẽ không bao giờ tái xuất sân cỏ nữa. Chỉ có Juventus là thở phào nhẹ nhõm. Bà đầm già thành Torino không còn phải gồng mình trả mức lương cao ngất ngưởng 500.000 euro mỗi tuần cho “kẻ ăn không ngồi rồi” này.

Nhưng những quyết định sai lầm đã kéo anh xuống vực sâu

Mùa Hè 2022, Juve đã rất vui mừng khi ký hợp đồng được với Pogba từ MU theo dạng chuyển nhượng tự do lần thứ hai. Tiền vệ này đã chớp lấy cơ hội để bắt đầu lại. Tuy nhiên, trên thực tế, đó chỉ là khởi đầu cho sự kết thúc thời kỳ đỉnh cao của ngôi sao người Pháp.

Pogba tiếp tục dính chấn thương. Và điều khủng khiếp nhất là anh đã đưa ra những quyết định “có lỗi với chính bản thân mình”. Trong một nỗ lực tuyệt vọng và vô ích để có thể cùng ĐT Pháp dự World Cup 2022, Pogba đã quyết định không phẫu thuật đầu gối vào đầu tháng 8/2022.

Nhưng đây là một sai lầm không thể sửa chữa được. Bởi "liệu pháp bảo tồn" mà anh chọn thay vì phẫu thuật không những chẳng mang lại hiệu quả gì, mà còn khiến tình trạng chấn thương của anh càng tồi tệ hơn và khó phục hồi.

Mặc dù tiếp tục ủng hộ Pogba trước công chúng nhưng HLV Massimiliano Allegri rõ ràng là quá thất vọng. CĐV Juve cũng khó có thể vui vẻ với những gì đã diễn ra. Đến Giáng sinh năm 2022, Pogba vẫn chưa có trận ra mắt lần thứ hai cho Juventus nhưng vẫn đăng một bức ảnh đang thoải mái trên dốc trượt tuyết.

Sir Alex mắng anh tiếu tôn trọng MU

Đáng ra Pogba không nên làm điều đó. Trong con mắt giới mộ điệu Juve, nó thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng với đội bóng - điều mà anh thường xuyên làm trong suốt sự nghiệp của mình. Sir Alex Ferguson từng giận sôi máu với cách mà tiền vệ này cư xử khi rời Old Trafford vào năm 2012.

Có lẽ, cách cư xử này một phần nguyên nhân đến từ siêu cò Mino Raiola, người mà Sir Fergie rất coi thường. HLV huyền thoại người Scotland từng thừa nhận rằng “ông và gã kia như nước và lửa, vừa nhìn thấy đã chẳng ưa nổi nhau”. Vì thế, việc Pogba rời Nhà hát của những giấc mơ là không thể tránh khỏi.

Vốn nổi tiếng là một người tạo ra tầm ảnh hưởng giống như người cha đối với các học trò của mình, nhưng Ngài Alex phải nhấn mạnh về Pogba rằng: “Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu ấy đã thể hiện sự tôn trọng nào với chúng tôi”. Khi ấy Pogba mới 19 tuổi nhưng trước đó an đã rời Torcy và Le Havre trong hoàn cảnh gây tranh cãi tương tự.

#
Truyền thông luôn chĩa vào Pogba?

Tất nhiên, chẳng có gì sai trái khi một cầu thủ trẻ muốn chơi cho một đội bóng lớn hơn hoặc tốt hơn. Nhưng “cậu thiếu niên Pogba” đã học được gì từ một năm dưới sự dạy dỗ của Sir Alex, đặc biệt là cách đối nhân xử thế? Có lẽ, sai lầm của anh không phải là rời MU, mà là quyết định quay lại sân Old Trafford. Đó có thể là một bước đi đúng đắn trong mắt Pogba, nhưng lại rất sai thời điểm.

Nếu không rời Juve Hè 2016, liệu Pogba có sa ngã?

Thứ nhất, Juve vẫn đang trên đà phát triển. Bằng chứng là Lão phu nhân đã lọt vào trận chung kết Champions League 2017 mà không có Pogba. Và biết đâu, Juve lại đăng quang nếu giữ chân Pogba thành công ở Hè 2016!

Thứ hai, Pogba không tái gia nhập MU của Ferguson, mà là của Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thắn công khai ủng hộ Pogba trong suốt mùa giải đầu tiên họ làm việc cùng nhau. Song mối quan hệ của cặp đôi này xấu đi nhanh chóng vào năm 2018 để cuối cùng chính nó góp phần khiến Người đặc biệt bị sa thải vào tháng 12 cùng năm.

Có một khoảng thời gian ngắn dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhà cầm quân người Na Uy “ít độc đoán” hơn Mourinho, Pogba dường như đã nhận ra được tài năng tiềm ẩn của mình một cách muộn màng. Thậm chí Solsa còn tuyên bố rằng, chính truyền thông đã soi mói chống lại Pogba trong khi “bản thân cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, có chuyên môn tuyệt vời, chưa bao giờ có bất cứ vấn đề nào và sở hữu một trái tim vàng”.

#
“'Biến đi, Pogba!”

Tuy nhiên, Pogba và người đại diện của anh lại liên tục không tôn trọng MU khi nói về những vụ chuyển nhượng và những thách thức mới ở Old Trafford. Và, điều đáng tiếc lớn nhất của Quỷ đỏ thành Manchester là họ đã không kịp bán cắt lỗ Pogba vì giá trị của anh trên TTCN rớt thê thảm kể từ mùa Hè 2019.

Thời điểm đó, Pogba có thể vẫn là một siêu sao trên mạng xã hội nhưng lại thất bại ê chề trên sân. Ngay cả khi khỏe mạnh - điều không bao giờ kéo dài lâu – thì Pogba cũng chỉ thăng hoa trong màu áo của Gà trống Gaulois, còn phong độ tệ hại tại MU lại khiến các tiền vệ huyền thoại của Premier League như Roy Keane và Patrick Vieira phải bối rối.

TRở lại MU lần hai là sai lầm không thể cứu vãn của Pogba

Ronaldinho từng tuyên bố rằng Pogba tài năng đến mức anh có thể chơi ở bất cứ đâu nhưng điều đó đã được chứng minh là sai. Tiền vệ sinh năm 1993 chỉ thăng hoa khi đá cho ĐT Pháp ở bên trái của hàng tiền vệ trung tâm hai người mà trong đó có cầu thủ xuất sắc khác bên cạnh anh (với N’Golo Kante chẳng hạn). Anh không có sự “cộng hưởng” ấy ở MU cũng như Juve, dẫn tới không có khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội tại CLB chủ quản. Rời Les Bleus, Pogba tậm tịt, trận hay trận dở và trở thành ngựa chứng.

Nhiều người ​​​​cho rằng Pogba không thể tỏa sáng vì tình trạng hỗn loạn liên tục nhấn chìm Old Trafford sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Song rõ ràng Pogba đã trở thành hiện thân cho những vấn đề của MU.

Anh là bản hợp đồng lãng phí tiền bạc lớn nhất của họ, người có ảnh hưởng trên Instagram, một con tắc kè hoa khiến người ta lóa mắt, khó chịu với những kiểu đầu tóc mới liên tục, trang phục dị hợm và phong cách kém chuyên nghiệp. Đó là những lý do CĐV MU coi thường và đuổi anh biến khỏi Nhà hát của những giấc mơ.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x