“Các cáo buộc chống lại Alexander Zverev là rất nghiêm trọng và chúng tôi có trách nhiệm phải giải quyết chúng”, Massimo Calvelli - giám đốc điều hành ATP chia sẻ với truyền thông.
"Chúng tôi hiểu rằng, Zverev cũng tán thành mở một cuộc điều tra và thừa nhận rằng, bản thân đã phủ nhận tất cả các cáo buộc đó. Chúng tôi sẽ bám sát bất kỳ diễn biến pháp lý nào tiếp theo liên quan đến Zverev tại tòa án của Đức".
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2020 với tờ Racquet, Olga Sharypova - bạn gái cũ của Alexander Zverev đã cáo buộc tay vợt Đức có nhiều lần lạm dụng và bạo hành cô. Trong đó, hai lần nghiêm trọng nhất là tại New York trước thềm US Open 2019 và lần còn lại ở Geneva trong thời gian Laver Cup diễn ra.
Theo lời kể của Olga Sharypova, tay vợt 24 tuổi thậm chí còn sử dụng vũ lực khi đập đầu cô vào tường, siết cổ và đánh đập dã man. Sự việc dẫn đến việc Olga Sharypova định tự tử và sau đó phải cần đến bác sỹ tâm lý.
Alexander Zverev ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc của bạn gái cũ và đồng thời cũng thuê luật sư để có những hành động pháp lý bảo vệ uy tín của mình.
Alexander Zverev và Olga Sharypova bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, khi tay vợt Đức đăng tải bức ảnh chụp chung của cả hai lên Instagram cá nhân. Olga Sharypova cũng là một tay vợt chuyên nghiệp và sinh cùng năm 1997.
Sau khi chia tay bạn gái Nga, Alexander Zverev chạy theo tiếng sét ái tình với người mẫu Brenda Patea hơn anh bốn tuổi. Mặc dù vậy, những rắc rối liên quan đến Olga Sharypova vẫn chưa buông tha tài năng trẻ người Đức.
“Tất cả những gì cô ta nói đều là giả dối. Đây là kế hoạch mà cô ta đã vạch sẵn ra. Ngày nay, với việc mạng xã hội ngày càng phát triển, bạn có thể đổ tội cho bất cứ ai. Cứ thử để ý mốc thời gian mà xem, cô ta tố cáo tôi không lâu sau khi Brenda mang thai. Sự thật là tôi đã không còn liên lạc gì với cô ta từ năm 2019 rồi”, Alexander Zverev thanh minh.