Bóng Đá Plus trên MXH

Bảy lần các tay vợt nổi điên ngay trên sân
Tùng Lâm • 12:46 ngày 05/03/2022
Mới đây, Zverev đã khiến nhiều người bị sốc khi liên tục đập vợt vào chỗ ghế ngồi của trọng tài. Tay vợt số ba thế giới đã không giữ được bình tĩnh sau khi một số lời phàn nàn của anh không được đáp ứng. Tuy nhiên, điều đáng nói là những lần các tay vợt phản ứng điên rồ như Zverev lại không hề hiếm. Dưới đây là 7 vụ nổi điên “nổi tiếng” nhất.
    #1
    Karolina Pliskova – Italian Open 2018

    Zverev không phải là người đầu tiên trút giận vào ghế của trọng tài. Tay vợt người Czech, Karolina Pliskova, đã có hành động y hệt hồi năm 2018. Cô bắt đầu mất bình tĩnh sau khi trọng tài quyết định bóng sau một cú đánh của cô đã đi ra ngoài sân, dù tình huống quay chậm cho thấy Pliskova có lý khi phản đối quyết định của trọng tài. Vấn đề là ở giải này không áp dụng công nghệ hawk-eye, và trọng tài, sau khi xuống sân nói chuyện với cả trọng tài dây lẫn cầu thủ, vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. 

    Sau khi trận đấu kết thúc, Pliskova bắt đầu vụt vợt liên tục vào chân ghế trọng tài, người lúc đó vẫn đang ở vị trí của mình. Vì Pliskova đã thua rồi, nên cô không bị loại khỏi giải như Zverev, nhưng sau đó đã phải nhận một án phạt nặng.

    #2
    John McEnroe – Wimbledon 1981

    Danh sách này không thể không có tên McEnroe được. Sau tất cả, ông được xem là “bad boy” đời đầu trong thế giới quần vợt. Trong sự nghiệp của mình, huyền thoại người Mỹ đã có không biết bao nhiêu lần có những phản ứng thái quá, thậm chí điên rồ trên sân. Nhưng vụ việc ở Wimbledon 1981 vẫn nổi tiếng nhất, chủ yếu vì ông đã dám gào vào mặt trọng tài Edward James “ông đùa tôi à?” sau khi ông này nhận định McEnroe đã phát bóng ra ngoài, dù các tình huống quay chậm cho thấy bóng vẫn trong sân. Khán giả trên sân còn vỗ tay ủng hộ McEnroe. 

    Dù vậy, ông vẫn bị phạt trừ một điểm và đóng tiền phạt vì phản ứng với trọng tài. McEnroe thậm chí còn bị loại đuổi khỏi giải. Nhưng thật may là cuối cùng ông vẫn được phép thi đấu tiếp, và… vô địch luôn giải đấu.

    #3
    Nick Kyrgios – Cincinnati Masters 2019

    Kyrgios có thể tự xem mình là một hậu duệ xứng đáng của McEnroe. Không phải bởi tài năng, mà bởi tính khí gây tranh cãi. Kyrgios là người đã khiến ATP phải đưa ra án phạt nặng nhất trong lịch sử. 

    Chuyện xảy ra trong trận đấu thuộc vòng 2 Cincinnati Masters 2019. Cho rằng đồng hồ đếm giờ đã chạy quá sớm, Kyrgios đã chửi trọng tài Fergus Murphy là “tệ nhất trên đời”, sau đó rời sân đấu với lý do muốn đi vệ sinh. Nhưng thay vì vào nhà tắm, anh đập gãy hai cậy vợt ở hành lang, trước khi trở lại để chơi hết trận. 

    Hết trận, Kyrgios không thèm bắt tay trọng tài, thay vào đó lại gọi ông ta là “thằng đần”, và có vẻ như đã nhổ nước bọt về phía ông ta. Kết quả là một án phạt lên tới 85.000 bảng dành cho tay vợt người Australia.

    #4
    Mikhail Youzhny – Miami Masters 2008

    Thường thì khi không giữ được bình tĩnh, các tay vợt hay trút giận vào một cái gì đó, hoặc một người nào đó. Nhưng Mikhail Youzhny thì khác. Anh trút giận vào… chính mình. 

    Trong trận đấu với Nicolas Almagro ở Miami Masters 2008, sau khi bỏ lỡ một cơ hội ăn break vì đánh bóng vào lưới trong một tình huống không quá khó, Youzhny bắt đầu nổi điên với chính mình. Anh liên tục dùng vợt đập vào đầu. Thực ra thì hành động này không phải là không có tiền lệ, nhưng khác biệt ở đây là Youzhny rõ ràng là… đập thật, vì sau một lúc thì đầu anh bắt đầu chảy máu, ướt cả mặt. May sao là sau khi được cầm máu và quấn băng, Youzhny vẫn có thể thi đấu tiếp. Anh thắng cả 7 điểm tiếp theo và giành chiến thắng chung cuộc.

    #5
    Marcos Baghdatis – Australian Open 2012

    Với phần đông các tay vợt, thì đập gãy một cây vợt là đủ để họ hạ hỏa và có thể thi đấu tiếp. Nhưng với Baghdatis thì không. Một vợt, hai vợt gãy rồi mà anh thấy vẫn “chưa ổn”. Trong trận đấu với Stan Wawrinka ở vòng 2 Úc Mở rộng 2012, Grand Slam đầu tiên mà Baghdatis tham gia, tay vợt người Đảo Síp đã phải đập gãy tới bốn cây vợt mới có thể xử lý được cơn điên của mình.

    Rất tiếc, hành động chơi hoang ấy không giúp gì nhiều cho Baghdatis trong trận đấu, vì rốt cuộc anh vẫn thua Wawrinka. Đã vậy sau trận Baghdatis còn bị phạt, rất may là án phạt cũng nhẹ, chỉ 400 bảng, chưa bằng tiền mua một cây vợt xịn.

    #6
    Novak Djokovic - US Open 2020

    Nói là Djokovic mất bình tĩnh trong vụ này cũng không đúng. Đúng là anh không hài lòng với bản thân sau khi để mất một điểm trong trận đấu thuộc vòng 4 Mỹ Mở rộng 2020 với Pablo Carreno Busta, nhưng khi Djokovic vụt trái bóng ra sau lưng mình, anh không hề có ý định “xả cơn điên” lên bất kỳ ai. Rất không may, trái bóng lại đi thẳng vào cổ họng của một trọng tài dây, khiến cô bị nghẹn thở và cần tới sự hỗ trợ y tế.

    Djokovic cũng rất nhanh chóng chạy lại hỏi thăm vị trọng tài và xin lỗi, nhưng thế vẫn không ngăn được anh phải chịu một án phạt nặng nề. Ngoài việc bị loại khỏi giải, Djokovic còn bị trừ hết tất cả tiền thưởng mà anh đã giành được tới thời điểm đó, ngoài ra còn chịu một án phạt riêng cho vụ việc ở New York.

    #7
    Goran Ivanisevic – Brighton International 2000

    Cũng giống như Baghdatis, Ivanisevic vinh dự có tên trong danh sách này với tư cách là một “kẻ đập vợt hàng loạt”. Năm 2000 là thời điểm đầy khó khăn với tay vợt người Croatia; một chấn thương vai dai dẳng đã khiến anh không thể thi đấu nhiều trong giai đoạn từ 1999 tới 2001. Tâm trạng khó chịu, bực bội cứ thế dồn nén, trước khi nổ tung trong trận đấu thuộc vòng hai giải Brighton International 2000. Sau một cú đánh hỏng, Ivanisevic đùng đùng rời khỏi sân đấu, và đập hết cả ba chiếc vợt mà anh mang theo hôm đó.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay