Quần vợt đang bị huỷ hoại vì cơn điên của các tay vợt

Lê Bảo
10:44 ngày 02-04-2022
Hình ảnh các tay vợt tức tối đập vật xuống sân hoặc vào bất cứ cái gì gần tầm tay họ đang trở nên quen thuộc. Giới mộ điệu bắt đầu cảm thấy khó chịu, và nhiều người tin rằng cơn điên của các vận động viên có thể huỷ hoại quần vợt nếu điều đó không bị ngăn chặn.
Quần vợt đang bị huỷ hoại vì cơn điên của các tay vợt

Khi các tay vợt mất bình tĩnh

Sau khi bỏ lỡ cơ hội vàng để giành break-point trong game quyết định ở trận đấu tại Miami Open vừa qua, tay vợt đang nổi người Mỹ Jenson Brooksby đã dùng vợt tự đập vào chân mình nhiều lần. Đó là sự tiến bộ của cá nhân Brooksby, bởi ở trận đấu trước đó, anh đã suýt bị truất quyền thi đấu vì ném vợt xuống sân và khiến chiếc vợt bay vào chân một nhân viên cầm bóng ở phía sau.

Trước đó một tuần, Nick Kyrgios cũng suýt nữa đánh vào mặt cậu bé cầm bóng khi đập mạnh vợt xuống sân. Tay vợt có tính khí thất thường người Australia đã không kìm được cơn giận dữ khi thua trắng 3 set tại tứ kết BNP Paribas Open ở Indian Wells, California. Kyrgios bị phạt 20.000 USD vì hành động này và 5.000 USD khác vì văng tục trước toà. Tuy nhiên, anh vẫn được phép thi đấu tại Miami vài ngày sau đó.

Kyrgios tức tối ném vợt xuống sân tại Miami Open mới đây

Tại Miami Open, Kyrgios tiếp tục nổi điên. Tay vợt 26 tuổi này ném vợt xuống sân khi đứng trước nguy cơ để thua tie-break ở set đầu tiên. Sau khi bị trọng tài Carlos Bernardes cảnh cáo, Kyrgios không những bình tĩnh mà còn quát tháo ầm ĩ. Kết cục, anh bị trừ 1 điểm vì hành vi phi thể thao. Chưa hết, trong quá trình thay áo, Kyrgios tiếp tục đập vợt xuống đất 4 lần và tiếp tục bị trừ điểm. Tuy nhiên, nhiều người đã tự hỏi tại sao trọng tài không đưa ra án phạt nặng hơn với tay vợt này.

“Chúng ta có cần phải đợi đến khi ai đó đổ máu trên sân quần vợt hay không”, Patrick McEnroe, cựu bình luận viên quần vợt chia sẻ khi được hỏi về việc các vận động viên ngày càng thích đập vợt để trút giận.

Mary Carillo, cựu tay vợt và bình luận viên lâu năm, cho biết những cơn giận dữ chưa bao giờ tồi tệ hơn lúc này, đặc biệt là ở ATP Tour, gọi chúng là “điều khó chịu nhất khi xem”. Thế nhưng, không có lệnh cấm nào xuất hiện, và các tay vợt dần cảm thấy họ có quyền bộc lộ cảm xúc tiêu cực bằng các phá huỷ các cây vợt.

Tác hại không lường trước

Các chuyên gia cho rằng các trọng tài đang tỏ ra yếu thế trước những tay vợt hung dữ vì họ không được phép huỷ trận đấu. Họ buộc phải để trận đấu diễn ra và kết thúc như bình thường, bất chấp các tình huống phi thể thao ngày càng xảy ra nhiều hơn.

Giống như hầu hết những người trong làng quần vợt, Patrick McEnroe đã rất sửng sốt khi ATP đưa ra án phạt cấm thi đấu 8 tuần đối với Alexander Zverev, người liên tục đánh vào ghế trọng tài ở cuối trận đánh đôi tại giải Mexico Open vào tháng 2. Tay vợt người Đức thậm chí khiến vị trọng tài này chấn thương, nhưng anh chỉ bỏ lỡ 2 đến 3 giải đấu không quá quan trọng.

Ngay cả các án phạt tiền cũng không được đánh giá cao. Với các tay vợt thu nhập hàng triệu USD mỗi năm, số tiền phạt 20.000 hoặc 40.000 USD rõ ràng không đủ khiến họ bận tâm.

Brooksby suýt bị truất quyền thi đấu vì ném vợt bay vào chân nhân viên nhặt bóng

Các nhà tâm lý học cho rằng đập vợt hành động quá khích có tính lây lan. Khi một tay vợt nhìn thấy người đồng nghiệp làm điều đó trên sân mà không phải nhận án phạt nào đáng kể, họ dễ dàng bị cuốn theo. Ngay cả các ngôi sao hàng đầu cũng không trách khỏi điều đó. Naomi Osaka từng làm thế khi thua Leylah Fernandez ở vòng 3 US Open 2021. Novak Djokovic cũng đập vợt trong trận tranh huy chương đồng tại Olympic Tokyo. Người bình tĩnh như Roger Federer cũng đã có những khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân.

Trong bối cảnh Naomi Osaka vật lộn với chứng trầm cảm, vấn đề tâm lý của các tay vợt cần được quan tâm nhiều hơn. Các nhà quản lý cần rõ ràng trong việc kiểm soát cơn giận của các ngôi sao trên sân đấu, nơi hình ảnh của họ được phát sóng trực tiếp đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu cơn điên của các tay vợt tiếp tục được thả tự do như hiện tại, làng quần vợt sẽ dần đánh mất đi tầm ảnh hưởng của nó và đối mặt với nguy cơ bị huỷ hoại.

Nadal tuyên bố không bao giờ đập vợt
Trái ngược với phong cách thi đấu quyết liệt, Rafael Nadal lại là tay vợt kiểm soát cảm xúc cực tốt trên sân đấu. Hoặc cũng có thể vì huyền thoại người Tây Ban Nha quá yêu mến các cây vợt của mình. Khi được hỏi về vấn đề này, Nadal tuyên bố không bao giờ “bạo hành” các cây vợt của anh vì bất cứ lý do nào.

Lỗ hổng của luật
Các trọng tài luôn rơi vào thế khó xử vì các quy tắc không nói rõ cho họ biết mức độ nào đủ để truất quyền thi đấu của các tay vợt. Nếu bạn ném vợt hoặc đập bóng vào ai đó cố ý nhằm đánh hoặc đe dọa họ, bạn sẽ tự động bị loại, cho dù bạn thành công hay thất bại. Nhưng nếu bạn ném hoặc đập vợt hoặc đập một quả bóng mà không xem xét hướng của nó, thì ngay cả khi nó trúng ai đó, thì các trọng tại vẫn phải đánh giá xem có chấn thương xảy ra hay không để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x