Bóng Đá Plus trên MXH

Loạn đả sau màn so găng giữa Mayweather và cháu trai trùm xã hội đen
Phương Linh • 07:01 ngày 15/06/2023
Trận so găng giữa Floyd Mayweather với cháu trai của trùm xã hội đen kết thúc bằng màn loạn đả giữa 60 người.

    Đấu biểu diễn kết thúc bằng loạn đả 60 người

    “Độc cô cầu bại” đã phải cần đến sự giúp đỡ mới có thể rời sàn đấu sau màn biểu diễn với kết cục gây sốc cùng cháu trai của trùm băng đảng John Gotti trong gia đình tội phạm Gambino. Trận so găng này trở nên hỗn loạn sau khi đối thủ của anh, John Gotti III vẫn… nằng nặc đòi thi đấu tiếp dù trọng tài quyết định dừng trận đấu sớm.

    Như đã biết kể từ khi giải nghệ, Mayweather - 46 tuổi lao vào những trận biểu diễn kiếm tiền với bất kỳ ai, từ YouTuber cho tới tay đấm nghiệp dư và mới nhất là Gotti III, cháu trai của một trong những trùm xã hội đen khét tiếng nhất nước Mỹ, vào tối 11/6, giờ địa phương.

    Đây dường như là cuộc đấu không cân sức. Gotti III, cựu võ sĩ MMA với chỉ 2 trận đấu chuyên nghiệp so với thành tích 50 trận bất bại của Mayweather, nên như dự đoán, trọng tài Kenny Bayliss quyết định kết thúc sớm ở hiệp đấu thứ 6 tại sân đấu FLA Live Arena, Florida.

    Tuy nhiên, quyết định dừng cuộc so găng sớm này là hệ quả của màn chửi vả, sỉ nhục không hồi kết giữa đôi bên hơn là sự chênh lệch giữa hai đấu sĩ dù Mayweather thi đấu áp đảo trong 5 hiệp đầu. Và Gotti III - 30 tuổi, ở trạng thái vô cùng tức giận và kích động, không chấp nhận việc trận đấu kết thúc sớm như vậy.

    Gotti tìm cách vượt khỏi sự truy cản của trọng tài Bayliss và tung ra những cú đấm liên tiếp vào Mayweather, buộc anh này phải giơ tay chống đỡ. Sau đó, Mayweather phản đòn với cú móc trái khiến Gotti III phải lùi vào góc khán đài. 

    Khi đôi bên xô xát, các thành viên của hai đội cũng bắt đầu tham gia màn ẩu đả. Theo ghi nhận đã có tới 60 người tham gia cuộc loạn đả tại võ đài.

    Mayweather sau đó được hộ tống rời khỏi sàn đấu trong khi phe đối thủ vẫn không ngừng xô xát, và còn tràn vào cả khu vực hậu trường.

    Cảnh sát buộc phải can thiệp để ngăn chặn ẩu đả. Được biết, bố của Gotti III, John II, cũng đã cùng con trai tham gia cuộc hỗn chiến trong phòng thay đồ.

    Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ về đồn nếu không ai chịu ra về, và rốt cuộc điều đó cũng khiến cuộc loạn đả kết thúc.

    Dư âm vẫn chưa hết khi em gái của Gotti III là Nicolette đe dọa con gái của Mayweather, với thông điệp trên Instagram nhắn nhủ rằng mối thù giữa võ sĩ Mỹ và anh trai cô vẫn chưa kết thúc. Gotti III cũng khẳng định mối thù địch giữa hai người sẽ không dừng lại, và kêu gọi cả huyền thoại Conor McGregor trợ giúp. 

    Loạn đả xảy ra sau trận đấu

    Vô số vụ lùm xùm ở các trận đấu biểu diễn khác

    Vào đêm Giao thừa 2018, Mayweather được mời đến Nhật Bản để đối đầu với thần đồng kickboxing nước này là Tenshin Nasukawa với số tiền thù lao béo bở 9 triệu USD.

    Mayweather chấp nhận lời đề nghị, nhưng dường như không ai “dặn dò” anh rằng không nhất thiết phải tham gia sự kiện một cách quá nghiêm túc và kết quả là anh đã làm đúng như vậy.

    Thêm vào đó, Tenshin Nasukawa không chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu và còn khiến khán giả đợi tới 2 giờ đồng hồ mới xuất hiện để thi đấu. Khác biệt quá lớn về trình độ giúp Mayweather đánh gục Nasukawa tới 3 lần chỉ trong 2 phút đồng hồ và trận đấu phải kết thúc sớm. Nasukawa rốt cuộc bật khóc ngay trên sân đấu khi trọng tài công bố kết quả.

    Ở một sự kiện trước trận đấu biểu diễn với YouTuber Logan Paul, người em trai Jake Paul đã đánh cắp chiếc mũ của Mayweather khiến một cuộc ẩu đả lớn xảy ra và đích thân Logan cũng tham gia. Sau trận đấu, Logan nhiều lần cáo buộc Mayweather vẫn chưa trả đủ tiền cho mình và tranh cãi này cho đến giờ vẫn chưa được giải quyết.

    Trận đấu biểu diễn với cựu ngôi sao truyền hình thực Aaron Chalmers diễn ra tại O2 Arena, London mà gần như không có khán giả theo dõi. Giữa trận đấu, Mayweather liên tục nói xấu Chalmers và thậm chí còn khiêu vũ giễu cợt với các ring girl.

    Mayweather bất bại ở 7 trận đấu biểu diễn
    Cuộc so găng không có kết quả với John Gotti III đã là trận đấu biểu diễn thứ 7 của Mayweather kể từ khi anh giải nghệ. Và ở sân chơi này, Mayweather cũng đang duy trì thành tích bất bại khi đánh bại thần đồng kickboxing Nhật Bản Tenshin Nasukawa, võ sĩ người Nhật Bản Mikuru Asakura và ngôi sao mạng xã hội người Anh Deji Olatunji; trong khi 3 trận biểu diễn khác với YouTuber Logan Paul, bạn tập cũ Don Moore và võ sĩ MMA Aaron Chalmers không tính đến kết quả.

    Mayweather giàu “nứt đố đổ vách”
    Ước tính tài sản ròng của Mayweather là 400 triệu USD. Tổng thu nhập trong sự nghiệp của Mayweather là khoảng 1,1 tỷ USD. Riêng màn tranh tài với Conor McGregor hồi tháng 8/2017 giúp Mayweather “bỏ túi” 300 triệu USD. Tay đấm người Mỹ là chủ sở hữu của 9 toà nhà chọc trời, mới nhất là One Vanderbilt 93 tầng. Nơi ở chính của Mayweather là biệt thự 10 triệu USD, gồm 11 phòng ngủ ở Las Vegas (Neveda, Mỹ), rộng hơn 2.000 m2.

     

    Tags: Mayweather
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội