Bóng Đá Plus trên MXH

3 cầu thủ 'không thể đụng tới' ở MU là ai?

01 giờ trước
Đội hình của MU đang đứng trước yêu cầu cải tổ toàn diện, đồng nghĩa với việc rất ít cầu thủ có thể chắc suất trong kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim.

    Amorim sẽ phải đau đầu trong việc thanh lý ai và giữ ai tại MU

    Việc Leny Yoro có tên trong đội hình xuất phát ở sân San Mames vừa qua đã ngay lập tức thắp lên hy vọng nơi người hâm mộ Quỷ đỏ, khi trận chung kết Europa League chỉ còn 75 phút nữa là bắt đầu.

    Sau khi vượt qua chấn thương bàn chân để góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ hành quân tới Bilbao, các fan MU đã không giấu nổi kỳ vọng anh sẽ đá chính. Và đúng như mong đợi, trung vệ người Pháp đã đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu, đá lệch phải trong hàng thủ ba người cùng Harry Maguire và Luke Shaw.

    Trước đó, Yoro dính chấn thương cách trận chung kết 10 ngày, buộc phải rời sân trong trận thua 0-2 của MU trước West Ham tại Old Trafford. Anh cũng bỏ lỡ trận thua 0-1 trước Chelsea vài ngày sau đó, và HLV Amorim thừa nhận học trò đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục.

    Dù đã kịp bình phục và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử MU đá chính một trận chung kết châu Âu kể từ Brian Kidd năm 1968, màn trình diễn quả cảm của Yoro cũng không thể thay đổi kết cục.

    Brennan Johnson là người ghi bàn duy nhất trong hiệp một, mang về danh hiệu đầu tiên sau 17 năm cho Tottenham, đồng thời đẩy MU vào nỗi thất vọng với trận thua chung kết Europa League thứ hai trong vòng 5 mùa giải. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ sẽ vắng mặt ở Champions League mùa tới.

    Yoro (trái) là tương lai của hàng thủ MU

    Màn trình diễn bạc nhược tại San Mames phản ánh chính xác bộ mặt của MU mùa này, và điều đó càng khiến áp lực lên kế hoạch chuyển nhượng hè thêm nặng nề.

    Việc không giành được vé dự Champions League khiến ngân sách bị cắt giảm khoảng 85 triệu bảng, buộc đội bóng phải chuyển sang kế hoạch B trong việc mua bán cầu thủ.

    Không ngạc nhiên khi bầu không khí trong lòng người hâm mộ MU đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Nhiều người muốn Amorim "dọn sạch" phòng thay đồ, sẵn sàng chứng kiến hàng loạt cầu thủ ra đi. Tuy nhiên, điều đó không thực tế. MU không thể thanh lý số lượng lớn cầu thủ chỉ trong một kỳ chuyển nhượng.

    Dù vậy, kế hoạch vẫn là chia tay hơn 10 cầu thủ trong hè này. Những cái tên như Jonny Evans, Victor Lindelof hay Christian Eriksen được cho là sẽ bị thanh lý. Trong khi đó, Marcus Rashford, Jadon Sancho và Antony đã được xác định là các mục tiêu ưu tiên cần bán.

    Ngoài ra, còn nhiều cái tên khác cũng sẽ phải ra đi. Trên thực tế, rất ít cầu thủ có thể chắc suất ở lại, và ngay cả những ngôi sao trẻ được đánh giá cao như Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho cũng chưa chắc an toàn. Dù vậy, theo đánh giá hiện tại, chỉ có 3 cái tên thực sự không thể đụng tới dưới thời Amorim.

    1. Leny Yoro

    Cầu thủ 19 tuổi là bản hợp đồng nổi bật nhất của MU mùa hè năm ngoái, khi họ vượt mặt cả Real Madrid để giành được chữ ký của anh. Dù khởi đầu mùa giải chậm chạp vì chấn thương bàn chân trong giai đoạn tiền mùa giải, Yoro đã chứng minh giá trị. Anh chơi tốt ở cả hai vị trí lệch trái và lệch phải trong hàng thủ ba người, với khả năng xử lý bóng và phát động tấn công đáng nể so với độ tuổi.

    2. Amad Diallo

    Cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng gặp vấn đề chấn thương trong mùa giải này song lại là một trong những điểm sáng dưới thời Amorim. Anh chính là cái tên tạo đột biến nhiều nhất ở Bilbao, liên tục tìm cách vượt qua đối thủ và mở ra cơ hội. Amad có thể đá tốt ở vai trò hậu vệ cánh phải hoặc số 10 lệch phải, và anh vừa ký hợp đồng mới hồi đầu năm. Lối chơi kỹ thuật, sáng tạo của Amad là điểm hiếm hoi khiến fan MU hào hứng đứng bật dậy khỏi ghế mỗi khi anh có bóng.

    Diallo là ngôi sao sáng của MU mùa này

    3. Bruno Fernandes

    Dù đã 30 tuổi và hơn Yoro 11 tuổi, Amad 8 tuổi, Fernandes vẫn là nhân tố không thể thiếu. Đội trưởng người Bồ Đào Nha có vai trò tối quan trọng cả trong lối chơi lẫn tinh thần của đội. Không gì có thể lột tả hết tầm ảnh hưởng của anh, và nếu không có Bruno, mùa giải này của MU có thể còn tệ hơn nhiều.

    Tóm lại, MU sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn xây dựng lại một tập thể đủ sức cạnh tranh dưới thời Amorim. Và mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào thị trường chuyển nhượng mùa hè, nơi CLB phải ra quyết định táo bạo để cắt bỏ cái cũ và tạo dựng điều mới.

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay