Man United đang ưu tiên theo đuổi Mbeumo, 25 tuổi, sau khi đã chi tới 62,5 triệu bảng để mua Matheus Cunha từ Wolves. Tuy nhiên, theo nguồn tin của The Sun, Tottenham đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo đa năng này sau khi bổ nhiệm HLV Thomas Frank từ Brentford và đang lên kế hoạch cho một thương vụ trị giá 70 triệu bảng.
Về phía Man United, họ kiên quyết không trả quá cao cho cầu thủ người Cameroon, trong khi Brentford được cho là yêu cầu mức giá lên tới khoảng 60 triệu bảng.
Theo ESPN, đó là lý do vì sao nửa đỏ thành Manchester đang xem xét hai phương án thay thế: Antoine Semenyo của Bournemouth và Eberechi Eze của Crystal Palace.
Eze, 26 tuổi, cũng đang được Aston Villa quan tâm sau khi giúp Crystal Palace lọt vào trận chung kết FA Cup đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Tuy nhiên, The Sun cho biết Palace đã cài điều khoản giải phóng lên tới 65 triệu bảng cho tiền vệ sáng tạo này. Giá trị của Eze được đánh giá khá phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau tại sân Selhurst Park.
Về phần Semenyo, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi đã thu hút sự chú ý của tất cả các đội thuộc nhóm Big Six, ngoại trừ Arsenal. Tuy nhiên, Bournemouth cũng không dễ dàng để mất Semenyo - cầu thủ đang được định giá khoảng 70 triệu bảng.
Song song đó, Man United vẫn ưu tiên theo đuổi Viktor Gyokeres của Sporting Lisbon - học trò cũ của HLV Ruben Amorim. Dù vậy, theo một số nguồn tin, Gyokeres đã từ chối chuyển đến Old Trafford, qua đó mở ra cơ hội để Arsenal nhảy vào cuộc.