Chelsea có lẽ đang rất hào hứng với diễn biến này. Họ vừa ghi tên vào hai cột mốc mới: đánh bại Man United trong cuộc đua chiêu mộ Liam Delap, củng cố hàng công bằng Joao Pedro, rao bán Christopher Nkunku cho chính Man United và giờ là đưa Jackson vào “gói trao đổi”.
Jackson từng bị chỉ trích dữ dội sau tấm thẻ đỏ tại FIFA Club World Cup 2025. Trong mùa giải đầu tiên tại London, anh thường được so sánh một "tân binh Premier League" khác là Rasmus Hojlund. Nhưng chỉ riêng điều đó đã là lý do đủ để gạt Jackson khỏi danh sách cần chiêu mộ.
Man United không thể và không nên cân nhắc việc “gánh” một tiền đạo không còn giá trị sử dụng từ tay Chelsea. Họ cũng không thật sự hứng thú với Nkunku như phía Chelsea cố tạo ra, và Jackson thì càng ít hấp dẫn hơn.
Giờ đây, bất kỳ tiền đạo nào, từ nổi danh cho đến ít ai biết đến, cũng có thể xuất hiện trong các chuyên mục tin đồn của Man United. Dominic Calvert-Lewin là một ví dụ. Everton sẵn sàng để anh ra đi dưới dạng tự do, nhưng vì hàng công của Man United đang quá thiếu lựa chọn, việc Calvert-Lewin được nhắc tới như một phương án khả dĩ đã trở nên hợp lý đến khó tin.
Ngoại trừ Southampton tệ hại, mọi CLB Premier League mùa trước đều sở hữu những trung phong toàn diện hơn Man United. Trong khi đó, Hojlund và Joshua Zirkzee đều thể hiện khả năng ghi bàn cực kỳ kém cỏi.
Những tin đồn đó không hoàn toàn xuất phát từ nội bộ Man United, nhưng họ lại khiến người ta nghĩ rằng Liam Delap là lựa chọn duy nhất mà CLB này thực sự nhắm đến cho vị trí trung phong. Họ từng được liên hệ với Viktor Gyokeres và Hugo Ekitike, nhưng chưa bao giờ có hành động cụ thể. Giờ đây, cả hai đều đang trên đường gia nhập những CLB được dự Champions League, điều mà Man United không thể cung cấp.
Có lẽ nếu rời Bilbao với chiếc cúp Europa League trong hành lý, Man United đã thắng Chelsea trong thương vụ Delap. Nhưng mùa giải tệ nhất trong 51 năm qua cùng việc không được dự cúp châu Âu khiến họ trở thành điểm đến khó hấp dẫn cho các tiền đạo đẳng cấp.
Jackson đã ghi 30 bàn sau hai mùa, một con số chưa đủ để đáp ứng đòi hỏi ở Old Trafford. Anh không phải mẫu tiền đạo hiệu quả, và cũng không đủ bản lĩnh trong các thời điểm quan trọng. Cuối mùa trước, Jackson dính hai thẻ đỏ trong vòng 6 tuần. Và giữa hai lần nhận thẻ đỏ đó, Chelsea đã kịp chiêu mộ hai tiền đạo mới. Điều đó cho thấy rõ rằng họ đang muốn tống khứ anh.
Trong quá khứ, Man United không ngại chiêu mộ những tiền đạo “một mùa bùng nổ” như Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani hay Cristiano Ronaldo. Nhưng tất cả đều có thời hạn sử dụng ngắn.
Những tiền đạo khác mà MU mang về những năm gần đây thì đều có vấn đề. Hojlund quá non, Romelu Lukaku thì có vẻ đầy đủ phẩm chất nhưng rốt cuộc vẫn là một tiền đạo "du mục". Còn Radamel Falcao và Anthony Martial đều là thất bại thảm hại.
Và Man United thì có tiền sử... chấp nhận bất kỳ tiền đạo nào. Dù thương vụ mượn Wout Weghorst hồi tháng 1/2023 có thể có lý do hợp tình, nhưng việc đưa về một tiền đạo đồng hương của HLV, từng gây mâu thuẫn tại Burnley và đang chơi tại Thổ Nhĩ Kỳ, thật sự là quá khiên cưỡng. Weghorst ghi được số bàn thắng cho Man United đúng bằng số bàn thắng anh có cho Burnley, chỉ 2 bàn từ đệm bóng.
Thương vụ Weghorst khiến người ta nhớ lại vụ Odion Ighalo vào đúng ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Ighalo lúc đó đang chơi ở Trung Quốc và có người đại diện trùng quốc tịch với HLV Ole Gunnar Solskjær.
Ighalo và Weghorst đều được đưa về như những phương án “phụ” cho Anthony Martial. Và việc đặt niềm tin vào Martial chính là một trong vô số nguyên nhân khiến Man United rơi vào tình trạng hiện tại.
Gần đây nhất, vào tháng 1 năm nay, Man United từng cân nhắc chiêu mộ Mathys Tel, một tiền đạo trẻ ít được thi đấu tại Bayern Munich và hầu như không ghi bàn. Thật khó hiểu khi Quỷ đỏ luôn có xu hướng bị thu hút bởi những cầu thủ “dư thừa”.
Từ hai thương vụ Ighalo và Weghorst, có thể nói rằng bất kỳ tiền đạo nào có chút liên hệ với bóng đá Bồ Đào Nha cũng nên bảo người đại diện gọi cho HLV Amorim ngay lập tức. Nguy thay, Joao Felix, một tuyển thủ Bồ Đào Nha, vẫn đang là tài sản chưa thanh lý của… Chelsea.