Alejandro Balde được đánh giá là tương lai nơi hành lang trái của Barca. Tuy nhiên, cầu thủ này thường xuyên gặp vấn đề về thể lực, đặc biệt là các chấn thương gân kheo kéo dài.
Trong cả hai mùa giải liên tiếp, việc Balde vắng mặt vì chấn thương đã khiến hàng thủ Barca dễ bị khai thác. Năm ngoái, Joao Cancelo thi đấu kém hiệu quả trước PSG. Năm nay, Gerard Martin dù có 2 kiến tạo nhưng lại mắc hàng loạt sai lầm trong phòng ngự, dẫn đến các bàn thua then chốt trước Inter.
Rõ ràng, Barca cần một hậu vệ trái đủ tốc độ và khả năng phòng ngự để thay thế Balde khi cần. Một ứng viên sáng giá là Tyrick Mitchell của Crystal Palace – một hậu vệ phòng ngự chắc chắn, mạnh trong tranh chấp và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này. Đây sẽ là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh tài chính của Barca vẫn còn eo hẹp.
Ngoài ra Alexander Prass, hậu vệ trái người Áo có phong cách thi đấu tương đồng với David Alaba, cũng là một cái tên thú vị. Anh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn có thể dâng cao tấn công hoặc bó vào đá như tiền vệ trung tâm – phù hợp với hệ thống luân chuyển bóng linh hoạt của Barcelona. Nếu cần một phương án vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tạo đột biến, Prass có thể cạnh tranh trực tiếp với Balde.
Ở hàng công, dù Lamine Yamal và Raphinha đang chơi bùng nổ, đội bóng xứ Catalunya lại thiếu nhân sự dự phòng chất lượng. Các phương án như Ferran Torres, Fermin Lopez hay Ansu Fati đều không đem lại sự tin cậy. Barca cần bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái có thể xoay tua và giảm tải cho hai trụ cột.
Nico Williams là lựa chọn lý tưởng, nhưng cái tên khả dĩ hơn có thể là Marcus Rashford theo dạng cho mượn. Ngoài ra, Raul Moro – tài năng trẻ người Catalunya thuộc Valladolid – cũng là một phương án giá rẻ tiềm năng.