Tiền đạo Robin van Persie đã chia tay Fenerbahce để quay trở lại Hà Lan khoác áo CLB Feyenoord sau 14 năm xa cách.
Hợp đồng của Van Persie với Fenerbahce còn thời hạn đến tháng 6/2018. Tuy nhiên, do không còn là lựa chọn nơi hàng công của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với vỏn vẹn 4 trận ra sân, nên BLĐ đội bóng và cá nhân chân sút 34 tuổi đã quyết định chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến.
Không lâu sau khi được giải phóng hợp đồng, Van Persie đã đồng ý quay trở lại quê nhà để khoác áo CLB Feyenoord, nhà ĐKVĐ Hà Lan. Đây cũng là đội bóng khởi nghiệp của Van Persie, khi anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB từ năm 1999-2001. Năm 2001 anh được đôn lên đội hình chính và gắn bó tới năm 2004 trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal.
Van Persie ký hợp đồng với Feyenoord
Hôm thứ Sáu tuần trước, twitter chính thức của CLB Feyenoord đã đăng tải nội dung thông báo về việc ký hợp đồng với Van Persie. Tuy nhiên, phải tới ngày hôm qua, thương vụ này mới được hoàn tất. Theo đó, Van Persie sẽ tái ngộ với đội bóng cũ sau 14 năm xa cách và khoác áo số 32.
"Chúng tôi luôn nói rằng Robin được chào đón ở Feyenoord và chúng tôi rất hạnh phúc khi cậu ấy gia nhập đội hình", giám đốc kỹ thuật Martin van Geel của đội bóng chia sẻ.
Sau khi ký hợp đồng, chân sút 34 tuổi đã có buổi tập nhẹ làm quen với các đồng đội
Feyenoord hiện được dẫn dắt bởi HLV Giovanni van Bronckhorst, một đồng đội cũ của Van Persie ở ĐT Hà Lan. Ngoài ra, trong đội hình của Feyenoord còn có mặt một cựu danh thủ ĐT Hà Lan là Dirk Kuyt.
"Thật là tuyệt vời khi có Giovanni van Bronckhorst và Dirk Kuyt. Bây giờ, thêm một biểu tượng nữa của Feyenoord trở lại. Với kinh nghiệm, những phẩm chất của mình, cậu ấy có thể có giá trị lớn đối với đội bóng", ông Van Geel nói thêm.
Van Persie gia nhập Fenerbahce mùa Hè năm 2015, sau hai mùa giải gắn bó với M.U và giành được một chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh là chân sút xuất sắc của Arsenal với 132 bàn thắng sau 278 trận trong 8 mùa giải gắn bó với Pháo thủ thành London.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong một đoạn clip được đăng tải trên trang YouTube chính thức của Arsenal, Henrikh Mkhitaryan đã vô tình hé lộ tương lai của đồng đội cũ Pierre-Emerick Aubameyang.
Chưa đầy một mùa sau vụ chuyển nhượng đình đám từ Barca sang PSG, ngôi sao Neymar đã tính tới chuyện tháo chạy khỏi nước Pháp. Đích đến của anh vẫn là Tây Ban Nha, nhưng lần này sẽ không phải là Barcelona, mà là Madrid!
Dù lớn tiếng phủ nhận thông tin đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Griezmann, nhưng Barca đang thực hiện từng bước rất bài bản trong nỗ lực “cướp” tuyển thủ Pháp khỏi tay của Atletico trong mùa Hè năm nay.
Pogba tị nạnh với Sanchez; Bayern sẵn sàng bán Vidal; Dortmund gây khó cho Arsenal ở vụ Aubameyang... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.
Tờ The Sunday Times mới đây đưa tin, trong nỗ lực đưa tiền đạo Harry Kane về Bernabeu, BLĐ Real Madrid sẵn sàng trả Tottenham khoản phí chuyển nhượng lên tới 200 triệu bảng.
Khi Man City đang tỏ ra quá mạnh và gần như không có cách nào để ngăn chặn, mọi hy vọng của Premier League giờ đều đổ dồn vào 115 cáo buộc treo lơ lửng trên đầu Man xanh. Nhìn trên góc độ nào đó, nó cho thấy sự bất lực toàn tập của Premier League trong việc hạ bệ đội bóng của Pep Guardiola.
HLV Mikel Arteta đã tiết lộ mong muốn được dẫn dắt đội bóng tại Tây Ban Nha, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể chia tay Arsenal mùa hè này trong bối cảnh gần như sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại ở cuộc đua vô địch với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn