Bóng Đá Plus trên MXH

Davide Astori: Sự nghiệp long đong vì quá hiền lành
Huy Hiếu • 10:26 ngày 06/03/2018
Khi sự nghiệp và cuộc đời của Davide Astori đột ngột chấm dứt trong một căn phòng khách sạn lạnh lẽo, người ta mới chợt nhớ ra chàng hậu vệ thầm lặng này đã phải chịu biết bao thiệt thòi vì tính cách quá hiền lành trong suốt sự nghiệp.
    Hào hoa, nhưng quá hiền 
    Astori trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Milan, nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự xảy ra bước ngoặt vào Hè 2008. Khi ấy, Astori được đem về Cagliari theo yêu cầu của tân HLV Massimiliano Allegri. Trung vệ khi ấy chỉ 21-22 tuổi đã chơi một mùa bóng tuyệt vời, giúp Cagliari trở thành hiện tượng của Serie A, còn HLV Allegri giành giải HLV xuất sắc nhất mùa bóng, trên cả Jose Mourinho của Inter. 

    Astori có những nét hào hoa nhất định của Alessandro Nesta, nhưng lại pha trộn cả sự điềm đạm và lịch lãm của Andrea Barzagli. Trong thi đấu, Astori không bao giờ ác ý hay dùng tiểu xảo với đối phương. Nhưng trong một nền bóng đá vốn rất ưa chuộng mưu mẹo, kể cả thủ đoạn để chiến thắng, thì một hậu vệ như Astori rất khó được trọng dụng. 

    Bóng đá Italia đã tôn vinh những Claudio Gentile, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi hay Giorgio Chiellini, đều là những hậu vệ đầy ma quái, bất chấp thủ đoạn để triệt hạ đối phương. Astori không thế, anh đã không được theo chân HLV Allegri sang Milan vào Hè 2010, để được chứng kiến ông thầy cũ liên tiếp leo lên những bậc thang mới của danh vọng. 

    Rốt cuộc, Astori đã ở lại Cagliari đến 6 năm (2008-2014), trở thành một biểu tượng của CLB xứ đảo Sardegna. CLB lớn nhất mà Astori phục vụ là Roma, nơi anh đá duy nhất mùa giải 2014/15 theo dạng cho mượn, trước khi gia nhập Fiorentina vào Hè 2015. 

    NHM bày tỏ sự tiếc thương cho Astori
    NHM bày tỏ sự tiếc thương cho Astori

    Cũng vì quá hiền lành, Astori chưa bao giờ được các HLV của ĐT Italia ưa chuộng. Cả 3 HLV Cesare Prandelli, Antonio Conte và Giampiero Ventura đều xem Astori chỉ là lựa chọn dự phòng cho bộ ba hậu vệ huyền thoại Bonucci - Barzagli - Chiellini. 

    Dù có sự nghiệp quốc tế kéo dài 7 năm, thường xuyên được triệu tập từ năm 2010 cho đến tận 2 trận play-off World Cup trước Thụy Điển cuối năm 2017, nhưng Astori chỉ có đúng 14 lần khoác áo ĐTQG. Giải đấu lớn duy nhất anh tham dự là Confed Cup 2013, nơi Astori đã ghi 1 bàn vào lưới Uruguay ở trận tranh hạng Ba. 

    Cầu thủ chuyên nghiệp điển hình
    Astori có lẽ chính là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp Italia điển hình đã được nhà báo/BLV Gabriele Marcotti mô tả trong cuốn sách nổi tiếng “The Italia Job”: Chỉ có bóng đá và gia đình. Astori cũng vậy, ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, anh hy sinh mọi sở thích cá nhân để dành hết thời gian cho gia đình. 

    Ở Italia vẫn còn không ít cầu thủ ngôi sao như vậy, Bonucci từ chối sang Premier League vì muốn gần cậu con trai bệnh tật, Antonio Di Natale khước từ Juventus vì không muốn các con… chuyển trường. Ngay cả Francesco Totti, người đã có 3 mặt con với cô vợ nổi tiếng Ilary Blasi, cũng hầu như không có liên hệ gì với giới showbiz. 

    Người ta rất ít biết về đời tư của Astori. Từ vài năm trước, Astori đã xóa hoặc ngưng cập nhật tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh. Tất cả những gì người ta biết về cuộc sống ngoài đời của Astori đều thông qua trang mạng Instagram của cô bạn gái lâu năm, người mẫu Francesca Fioretti. 

    Bức ảnh Astori xem con gái vẽ tranh
    Bức ảnh Astori xem con gái vẽ tranh

    Cách đây 5 tuần, Fioretti đăng hình Astori tay chân lấm lem đang ngồi hướng dẫn cô con gái 2 tuổi Vittoria tập vẽ tranh. Đây được xem là tấm hình cá nhân cuối cùng được đưa lên mạng xã hội trước cái chết của hậu vệ 31 tuổi. Sau khi Astori qua đời, tấm hình này đã nhận được hàng ngàn bình luận chia sẻ nỗi mất mát với hai mẹ con Fioretti - Vittoria. 

    Ngoài việc là trung vệ thủ quân của Fiorentina, Astori còn là một người cha, người chồng mẫu mực. Nếu Astori lúc thi đấu khá hiền hậu nếu so với các trung vệ bặm trợn điển hình của bóng đá Italia, thì khi xa sân bóng cũng sống một cuộc đời thầm lặng bên gia đình. Cuộc đời và sự nghiệp chơi bóng của Astori cũng lặng lẽ như cách anh rời bỏ cõi tạm này, trong một căn phòng khách sạn lạnh lẽo ở thành phố biên cảnh Udine sáng Chủ nhật vừa qua. 

    Nếu không ngủ một mình, Astori có thể được cứu
    Đó là lời của thủ môn Sportiello, người được xem là có tiếp xúc sau cùng với Astori trước cái chết của hậu vệ này. “Có lúc chúng tôi chia sẻ phòng khách sạn với nhau, có lúc chúng tôi ở phòng riêng. Nếu Astori chung phòng với đồng đội, rất có thể anh ấy đã được cứu”, Sportiello nói trong nghẹn ngào. Đến bây giờ, cái chết của Astori vẫn bị xem là do trụy tim.

    Tin nhắn cuối: “Mai tớ lấy giày”
    Buổi đêm trước giấc ngủ sau cùng của cuộc đời, Astori đã chơi game playstation tại phòng thủ môn Marco Sportiello, Astori về phòng đi ngủ lúc 11h khuya. Sportiello nhắn: “Cậu quên giày ở đây, có lấy bây giờ không?”, Astori trả lời: “Không cần, mai tớ sẽ lấy trước bữa sáng”. Đó là tin nhắn cuối cùng của Astori trước khi anh bước sang thế giới bên kia. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội