Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, U21 Anh cần đánh bại U21 Croatia với cách biệt tối thiểu 2 bàn mới có thể giành quyền đi tiếp.
Các học trò của HLV Aidy Boothroyd thi đấu ấn tượng trong hiệp một và có bàn mở tỷ số ngay phút 12 sau pha đá phạt đền thành công của Eberechi Eze. Phút 74, tấm vé vào vòng knock-out đã ở rất gần U21 Anh khi Curtis Jones nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, hàng thủ áo trắng lại không thể bảo toàn lợi thế. Phút 90+1, Domagoj Bradaric ghi bàn thắng quý như vàng giúp U21 Croatia giành quyền đi tiếp. Đội bóng của HLV Igor Biscan có cùng 3 điểm với U21 Anh nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -2).
Chung cuộc, U21 Anh khép lại vòng bảng U21 châu Âu với 3 điểm, đứng cuối bảng. Trong khi đó, U21 Bồ Đào Nha và U21 Croatia giành vé vào tứ kết.
Không chỉ sớm về nước, U21 Anh còn để lại ấn tượng xấu với pha hành xử đầy chất côn đồ của Curtis Jones, tài năng trẻ sáng giá của Liverpool.
Sự cố xảy ra sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. U21 Croatia ôm nhau ăn mừng cuồng nhiệt và có một số lời lẽ chế nhạo Curtis Jones.
Tiền vệ trẻ của Liverpool không thể giữ bình tĩnh. Dù đã được thành viên ban huấn luyện giữ lại, nhưng anh vẫn vùng ra. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 2001 còn lao vào giữa đám đông cầu thủ U21 Croatia để ăn thua đủ. Hành động này khiến cầu thủ người Anh nhận thẻ vàng thứ 2 dù trận đấu đã kết thúc.
Những hình ảnh về vụ ẩu đả của Curtis Jones: