Bóng Đá Plus trên MXH

U23 Việt Nam: Những thất bại không hề vô nghĩa
Khắc Sơn • 11:06 ngày 18/01/2020
Những ngày cận Tết, dù tất bật với những xuôi ngược cuối năm thì câu chuyện về U23 Việt Nam vẫn chiếm sóng trên mọi cuộc luận bàn. Thất vọng, buồn bã, tiếc nuối là cảm giác chung của hàng chục triệu NHM. Nhưng nếu nhìn nhận tích cực thì nên coi thất bại này là “phiên điều chỉnh” cần thiết cho tương lai.

    Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

    Thất bại ở VCK U23 châu Á mang đến rất nhiều điều cho BĐVN. Những vấn đề về nhận thức đã được đặt ra sau cú ngã này. Chúng ta từng nghĩ đến việc BĐVN phải hóa rồng, phải định vị thương hiệu ở đấu trường lớn sau ngôi vị á quân năm 2018.

    Có thể khẳng định, chưa bao giờ chúng ta thấy con đường hội nhập rõ ràng đến vậy. Những khoảng cách vốn mênh mông đã ngày một bị thu hẹp. Chúng ta đã chơi được thứ bóng đá sòng phẳng, đường nét và bản sắc trước những đội bóng mạnh nhất. Nó thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng của BĐVN.

    Những thành công trên chặng đường hội nhập khẳng định thế và lực của BĐVN ngày càng được cải thiện. Nhưng, điều quan trọng nhất là chúng ta thay đổi về mặt nhận thức về cách nuôi tham vọng, thực hiện tham vọng.

    Hội nhập không phải là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực mà nó đang ở trước mắt, hiện hữu và khả thi. Nhưng có một điều mà chúng ta thấy sau VCK U23 châu Á 2020, đó là sân chơi này thực sự khắc nghiệt và BĐVN cần phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc.

    U23 Việt Nam đã cho thấy những hạn chế của mình ở giải này. Chúng ta thực sự chưa có một đội ngũ tốt cho hành trình vượt biển lớn. Nói điều này không phải để chỉ trích các cầu thủ bởi họ đã cố gắng hết những gì mình có. Thực tế là chúng ta đang có những khoảng trống về nhân sự không thể lấp đầy. Một đội bóng không thể thành công nhờ trông cậy vào một vài cá nhân xuất sắc. Một nền bóng đá chỉ duy trì được tầm ảnh hưởng của mình nếu luôn cho ra lò những lứa cầu thủ tài năng.

    Vậy nên, không thể nói thất bại của U23 Việt Nam chỉ mang đến sự cay đắng mà nó giúp chúng ta lý trí hơn, cầu thị hơn khi đánh giá về hiện tại, về tương lai để có những bước đi phù hợp. BĐVN vẫn còn rất nhiều hạn chế cần phải hoàn thiện. Con đường hội nhập rất gần nhưng không phải cứ muốn là chạm tay đến chiến thắng. Cả nền bóng đá phải dịch chuyển lên phía trước với tất cả tham vọng và trách nhiệm thì mới mong trở thành thế lực của cầu trường Á châu.

    XEM THÊM

    HLV Phan Thanh Hùng: “Đừng trách thủ môn Bùi Tiến Dũng!”

    HLV U23 Triều Tiên: ‘Sai lầm của Tiến Dũng là không được phép xảy ra’

    Đừng đổ hết trách nhiệm lên Bùi Tiến Dũng

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội