Bầu Đức & Kiatisak: Biết tin ai bây giờ?

Hải Đăng
14:42 ngày 19-12-2023
Bầu Đức và Kiatisak được coi là hai nhân vật có thể giải cứu HAGL, nhưng có vẻ như mọi thứ đang tít mù rồi lại vòng quanh…

V.League có một một cái luật “bất thành văn”, đội bóng chơi tồi, HLV trưởng sẽ bị mất ghế. Hôm qua (18/12), HLV Thạch Bảo Khanh đã phải chia tay vì phong độ của Thể Công Viettel đi xuống trầm trọng. Trước đó, Hà Nội FC từng phải hai lần thay tướng. Nhưng cũng có thuyền trưởng mất lái dù đội bóng chơi không tệ. Việc ông Trần Tiến Đại nhường chỗ cho ông Gong Oh Kyun - cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, hay ông Võ Đình Tân xin nghỉ sau 10 năm gắn bó với Khánh Hoà là những ví dụ. 

Chưa dừng lại, V.League cũng có những chiếc ghế đặt ở “chế độ chờ”, chẳng hạn như Nguyễn Thành Công ở Hà Tĩnh. Ngay cả HLV Vũ Hồng Việt đang làm việc khá tốt ở Nam Định nhưng cái ghế của nhà cầm quân này cũng chẳng vững chút nào… Có vẻ với Kiatisak là một ngoại lệ. Thế nên, có người mới đặt ra câu hỏi: Nếu HAGL rơi theo phương thẳng đứng thì các CĐV sẽ cầu cứu ai?

Bầu Đức và HLV Kiatisak đang mất phương hướng trong việc chèo lái HAGL. Ảnh: Minh Tuấn

Người đầu tiên mà họ nghĩ tới chắc chắn là bầu Đức. Đơn giản, trong vai trò một ông chủ đội bóng, bầu Đức không thể nhắm mắt làm ngơ khi mọi thứ đang tồi tệ với HAGL. Vậy bầu Đức sẽ làm gì? Có thể suy đoán, việc duy nhất mà ông làm được là xuống Hàm Rồng úy lạo tinh thần đội bóng và “bơm” thêm chút tiền tiêu vặt. Người thứ hai không ai khác chính là Kiatisak. Cũng một câu hỏi rất cũ: Kiatisak sẽ làm gì? Chắc không có gì mới xung quanh những phát biểu "Đội nhà yếu vì có nhiều cầu thủ trẻ. HAGL sẽ cố gắng làm việc để thoát khỏi tình cảnh như hiện tại".

Bầu Đức và Kiatisak như hai nhân vật có thể giải cứu HAGL, nhưng có vẻ như mọi thứ đang tít mù rồi lại vòng quanh. Trách nhiệm đang trở thành một “quả bóng” vô hình nhưng đầy áp lực với chính cả các cầu thủ. Vào lúc này, HAGL như một con thuyền không bến. Cứ đến giờ nhổ neo rồi ra khơi, chứ không biết đi đâu về đâu. Vào lúc này, có lẽ các CĐV HAGL cần những con người dám nhìn vào sự thật và dám hành động thay vì đổ tội cho bởi, vì, thì, là, mà… Ít nhất họ cần một điều gì đó để bám níu niềm tin bởi dù gì cũng đã trót yêu, cũng đã đi với đội bóng cả một hành trình có nụ cười lẫn cả buồn đau.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x