Bóng Đá Plus trên MXH

BHL Thanh Hoá đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại trước TP.HCM
Đỗ Tuấn • 22:11 ngày 15/03/2020
Trắng tay ngay phút bù giờ cuối cùng, BHL đội khách Thanh Hoá đã phản ứng dữ dội với các trọng tài vì cho rằng đã bù giờ nhiều hơn 3 phút so với công bố trước đó.

    Cố thủ cho đến phút cuối cùng trong cuộc đối đầu với chủ nhà TP.HCM nhằm giành lấy 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, nhưng sự mất tập trung ngay phút bù giờ cuối cùng từ một tình huống đá phạt cố định đã khiến họ phải trả giá.

    Theo đó, những phút cuối trận thay vì nhắc các cầu thủ tập trung cho trận đấu trước một tình huống đá phạt của CLB TP.HCM, ban huấn luyện của Thanh Hoá đã chọn cách phản ứng với tổ trọng tài vì cho rằng đã để thời gian bù giờ lố hơn 3 phút so với công bố ban đầu. Sự phản ứng đó phần nào khiến các cầu thủ xứ Thanh mất tập trung, dẫn đến việc Xuân Nam bật cao đánh đầu từ cú đá phạt của Công Hiển ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay phút bù giờ cuối cùng cho CLB TP.HCM.

    Trong phòng họp báo, HLV trưởng Fabio Lopez của Thanh Hoá đã bày tỏ: “CLB TP.HCM là đội bóng tốt, họ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trong 90 phút đội chủ nhà đã không thể làm khó được chúng tôi ngoài bàn thắng ở phút bù giờ. Lẽ ra chúng tôi đã không thua nếu trận đấu không được bù hơn 3 phút”.

    Sự thất vọng của HLV Lopez khi đội nhà thua ngay phút bù giờ. Ảnh: Quốc An

    Vị HLV người Italia này còn cho biết thêm: “Hai trận liên tiếp, chúng tôi đều gặp vấn đề về trọng tài. Trận mở màn gặp Hải Phòng, chúng tôi bị phạm lỗi nhưng trọng tài không công nhận quả phạt đền. Còn trận này, chúng tôi thua vì trọng tài bù giờ lố lên 3 phút. Nếu thua vì chuyên môn tôi chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận việc thua vì những lý do ngoài chuyên môn. Trận này, CLB TP.HCM thắng nhờ sự hỗ trợ của trọng tài!”.

    Trong khi đó, HLV Chung Hae Soung của CLB TP.HCM đã chia sẻ: “Trong bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta phải tôn trọng quyết định của trọng tài, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Còn việc HLV của Thanh Hoá bảo chúng tôi thắng nhờ trọng tài, tôi xin phép không bình luận về việc này, thật sự tôi cũng chẳng biết nói thế nào về điều này”.

    Thắng trận này, CLB TP.HCM đã vươn lên đầu bảng với 2 trận thắng liên tiếp, trong lúc Thanh Hoá rơi xuống vị trí áp chót khi chưa có điểm nào sau 2 vòng đấu.

    XEM THÊM

    CLB TP.HCM 1-0 Thanh Hóa: Chủ nhà giành 3 điểm nhọc nhằn

    Tiền vệ Tuấn Anh: "HAGL sẽ còn hay hơn nữa"

    Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng vòng 2 V.League 2020

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội