Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua vô địch của CLB Hà Nội và các đối thủ
Đam San • 13:42 ngày 03/08/2022
Sau sự khởi đầu rất tệ hại, Hà Nội FC càng chơi càng cho thấy được đẳng cấp của mình. Bây giờ, có lẽ nhiều người đang tự hỏi: Có khi nào, đội bóng Thủ đô một mình một ngựa ở giải đấu năm nay hay không?

    Ba “bại binh” của Hà Nội FC

    Có lẽ nên bắt đầu câu chuyện từ Hải Phòng, đội bóng đã có sự khởi đầu đầy mộng mơ ở mùa giải năm nay. Qua 10 vòng đấu, HLV Chu Đình Nghiêm có đến 6 lần đứng trên đỉnh V.League và 2 lần xếp thứ 2. Chúng tôi từng đặt câu hỏi, Hải Phòng thăng hoa là bản chất hay hiện tượng?

    Câu trả lời gần như đã được giải đáp một cách trọn vẹn khi Hải Phòng để thua 1-2 trước Hà Nội (vòng 6), thua 1-2 trước Viettel (vòng 7) và thua 0-3 trước SLNA (vòng 9). Và hình tượng về chú “ngựa ô” đất Cảng chính thức sụp đổ khi phải nhận thất bại trước CLB TP.HCM.

    Thực tế, ngay cả khi trên đỉnh, sự hoài nghi chưa bao giờ dừng lại với Hải Phòng nếu nhìn vào chiều sâu đội hình, chất lượng con người mà HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay. Ở một giải đấu khốc liệt và dài hơi như V.League, các ứng cử viên thường có đội dày về lượng lẫn chất.

    Xét về điều này, SLNA nhỉnh hơn Hải Phòng dù công thức chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ đang sử hữu là: “Sức mạnh ngoại binh, ngôi sao đội tuyển + các cầu thủ trẻ”. Cũng như Hải Phòng, SLNA cũng là “bại binh” của Hà Nội FC nhưng thầy trò Huy Hoàng “ấm ức” hơn rất nhiều khi phải thua đối thủ trong một trận đấu có quá nhiều tranh cãi mà họ phải nhận phần thiệt.

    Viettel cũng là “bại binh” của Hà Nội FC ở lượt đi. Trong số những ứng cử viên, Viettel mờ nhạt hơn tất cả. Những thay đổi về thượng tầng, những câu chuyện sau cánh gà, phong độ trồi sụt của các ngoại binh… đang đẩy đội bóng của HLV Bae Ji Won lùi sâu phía dưới. Khoảng cách 7 điểm so với đội đứng đầu Hà Nội FC (20 điểm) rất khó để san lấp nếu như Viettel cứ chơi lờ đờ như hiện tại.

    Ba trong số những ứng cử viên đã bị Hà Nội FC đánh bại. Liệu Bình Định có trở thành nạn nhân tiếp theo hay không? Câu trả lời chỉ có sau 90 phút so giày trên Quy Nhơn ở vòng 11 nhưng người ta cảm thấy lo cho thầy trò HLV Đức Thắng bởi họ cũng chơi cũng thất thường.

    Hà Nội FC đang có phong độ cao kể từ khi Văn Hậu trở lại - Ảnh: Minh Tuấn

    Chờ “siêu kinh điển” ở Hàng Đẫy

    Sau trận thư hùng ở vùng biển, Hà Nội FC sẽ trở về để tiếp HAGL trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12. Một trận “siêu kinh điển” thật sự của V.League và nó xứng đáng đợi chờ trong bối cảnh, HAGL đang hồi sinh mạnh mẽ. Nếu Hà Nội có trọn 3 điểm trên sân Quy Nhơn, rất có thể họ sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách với những đối trọng. Cho nên, HAGL giống như “ngôi sao hy vọng” có thể ngáng chân Hà Nội FC trên con đường vô địch lượt đi. 

    Có lẽ HAGL sẽ phải học hỏi kinh nghiệm của SHB.ĐN - đội bóng duy nhất của V.League đánh bại Hà Nội FC cho đến thời điểm này. Sự táo bạo của HLV Phan Thanh Hùng khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đã khiến đội bóng Thủ đô một phen khiếp sợ trên sân Hoà Xuân.

    Sự vươn lên âm thầm của SHB.ĐN đang khiến cho trật tự trên bảng xếp hạng có những thay đổi. Dù vậy, các học trò của ông Hùng khó lòng cạnh tranh ngôi vô địch với những “ông lớn” khác. Có chăng SHB.ĐN sẽ sắm vai một kẻ “thọc gậy bánh xe” và họ sẽ có tiếng nơi trong cuộc đua tới ngôi vua.

    Như đã nói ở trên, sau trận thư hùng với Bình Định và cuộc thượng đỉnh với HAGL, cuộc chơi phần nào đó sẽ lộ hiện hình bóng quân vương. Chắc chắn, Hà Nội FC được dành sự quan tâm hơn tất cả, bởi họ đã chứng minh được đẳng cấp cũng đập tan hoài nghi ăn sâu vào tiềm thức: Họ không thể sống nếu thiếu Quang Hải.

    CLB TP.HCM, một phút huy hoàng rồi chợt tắt?
    CLB TP.HCM đã loé lên những hy vọng khi đánh bại Hải Phòng ở vòng 10. Tuy nhiên, một tương lai mịt mờ đang chờ họ phía trước nếu như đội bóng không có những sự thay đổi, đặc biệt, giải quyết những lùm xùm xung quanh chuyện tiền bạc. Với phong độ cũng như con người hiện tại, đội bóng Thành phố gần rất khó chen chân vào top tranh huy chương.

    Thậm chí, để có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng cũng đã là con đường gian nan. Quay đầu nhìn lại, những CĐV đội bóng Thành phố hẳn vẫn chưa quên những kỷ niệm đẹp vài ba năm về trước khi họ rùm beng chiêu mộ các ngôi sao.

    Đỉnh cao năm 2019, CLB TP.HCM tạo ra một cuộc đua “song mã” với CLB Hà Nội trong cuộc đua tới ngôi vô địch và thầy trò HLV Chung Hae Soung đã giành ngôi á quân một cách xứng đáng. Người ta nói “cọp chết để da” nhưng có vẻ như với CLB TP.HCM, vượt qua chính mình cũng đã tốt lắm rồi.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội