Trận thua ngược Sài Gòn FC ở vòng 19 ngay tại Lạch Tray đã đẩy CLB Hải Phòng rơi xuống vị trí áp chót trên BXH. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ đội bóng đất Cảng lại tuột dốc nhanh đến thế.
Thua 1-2 trước Sài Gòn FC là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng đất Cảng ở những vòng đấu gần đây. Phải thừa nhận, trận đấu ấy đội chủ nhà Hải Phòng chơi hay hơn so với đối thủ. Thậm chí họ có nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi, tiếc là các chân sút của Hải Phòng lại không tận dụng được để tạo thành chiến thắng, nhất là quả phạt đền ở phút 55 nhưng Mpande lại sút vọt xà, nên sau đó đã phải nhận quả đắng bằng cú phản đòn của Geovane khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Sài Gòn ngay phút bù giờ cuối cùng.
Sau trận thua ấy, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã bày tỏ sự tiếc nuối: “Bóng đá là thế. Chúng tôi đã có quá nhiều cơ hội, nhưng đôi lúc may mắn không đứng cùng thì cũng đành chịu”. Thực tế, may mắn là một phần không thể thiếu trong các trận bóng đá, nhưng việc bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn mười mươi, thậm chí đá phạt hỏng, dẫn đến đội nhà thua ngược đã một lần nữa cho thấy tinh thần của cầu thủ đất Cảng không ổn, đặc biệt là ngoại binh.
Trong lần trò chuyện cách đây chưa lâu, HLV Trương Việt Hoàng đã thừa nhận: “Các cầu thủ của chúng tôi đang bị trạng thái tâm lý vì thành tích của đội không tốt. Càng sợ thua thì tâm lý càng không ổn định”. Lời chia sẻ ấy ngay thời điểm đội bóng đất Cảng đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết thắng. Tuy nhiên, sau khi cắt đứt chuỗi “bất thắng” bằng việc giành 3 điểm trên sân Tam Kỳ ở vòng 16 và tiếp đó thắng Than Quảng Ninh ở vòng 17, xem ra thành tích của Hải Phòng vẫn chưa hết phập phù.
Thậm chí 2 trận thua liên tiếp mới đây đã đẩy thầy trò HLV họ Trương rơi xuống vị trí áp chót trên BXH và chỉ còn hơn Sanna Khánh Hòa – đội bóng đang đứng chót bảng 5 điểm (22 với 17). Một vị trí mà ít ai nghĩ tới, bởi Hải Phòng lâu nay vốn luôn tự hào “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, và mục tiêu của họ đặt ra ở cuối mùa là lọt vào Top 5.
Dẫu đang đứng áp chót BXH, nhưng thực tế điểm số của họ so với các đối thủ ở nhóm trên đang đeo bám rất sát. Hiện Hải Phòng chỉ cách vị trí thứ 5 của DNH Nam Định đúng 4 điểm (22 với 26), nên HLV Trương Việt Hoàng đã khá tự tin bày tỏ: “Thứ hạng nhìn có vẻ nguy cấp, nhưng thực sự vẫn không quá nguy hiểm khi khoảng cách giữa các đội đang đeo bám rất sát, chỉ cần 1-2 trận có kết quả tốt là mọi vị trí lại đảo chiều. Tôi tin chúng tôi sẽ làm được điều này ở những vòng đấu tới”.
Lý thuyết là vậy, nhưng đội bóng đất Cảng có thể đào thoát khỏi nhóm “báo động đỏ” hay không lại là chuyện khác, nếu không giải quyết được những vấn đề chuyên môn, nhất là khâu dứt điểm. Đừng quên nước đã đến ngực khi V.League chỉ còn đúng 7 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, trong lúc nhiều đối thủ khác cũng đang cố sống cố chết để thoát ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Đặc biệt, đội bóng chót bảng Sanna Khánh Hòa càng nỗ lực bám đuổi ráo riết và đang phả hơi nóng vào gáy Hải Phòng khi chỉ còn kém 5 điểm, khiến cuộc đua trụ hạng càng về cuối càng khó lường.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với việc bất ngờ để thua trên sân nhà, TP.HCM đã đánh mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC một cách đầy bất ngờ. Hơn hết, hệ quả của thất bại ấy có thể khiến cho thầy trò ông Chung Hae Seong trả giá bằng danh vọng khi phải rơi vào thế bám đuổi với “vua nước rút” Hà Nội FC.
Châu Ngọc Quang tự nhận rằng, anh đã có 7 phút “điên rồ” vì bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Thương thay, cũng chính 7 phút ấy, tiền vệ người Quảng Nam đã biến thành “món mồi ngon” của những người tự nhận mình là CĐV của HAGL.
V.League 2019 hấp dẫn vì cuộc chạy đua giữa hai đại gia TP.HCM và Hà Nội. Giải đấu này cũng mới lạ và đắm say với cuộc chiến trụ hạng vốn vô cùng khó lường. Nhưng, V.League cũng đáng xem bởi những địa danh, những đội bóng vốn được cho nằm ngoại cuộc đua, đó là Thiên Trường, Nam Định.
Văn Quyết đang thể hiện phong độ chói sáng khi liên tục ghi bàn cho Hà Nội FC thời gian vừa qua. Đây có thể xem là thông điệp mà chân sút kỳ cựu này gửi đến thầy Park trước đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2022.
Sức nóng từ gần 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi DNH Nam Định và HAGL đã tạo ra sự cuồng nhiệt mà chẳng ai trước đó có thể tưởng tượng nổi!
CLB TP.HCM đã chơi trên chân trong suốt 90 phút của trận đấu nhưng chẳng ai ngờ rằng, họ lại để thua đau đớn đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Đây là trận đấu muộn nhất vòng 19 diễn ra chiều 4/8 trên sân Thống Nhất.
HLV Nguyễn Văn Dũng của DNH Nam Định cho rằng việc để một tiền vệ “chăm sóc” Xuân Trường đã khiến cầu thủ này không thể phát huy được khả năng của mình.
Ai cũng nghĩ MU sẽ gặp khó khăn trước Crystal Palace song việc Quỷ đỏ thành Manchester thua thảm 0-4 ở trận đấu muộn nhất vòng 36 Premier League 2023/24 rõ ràng khó tin. Vậy, chuyện gì đang xảy ra với MU?
HLV Erik ten Hag đã khiến người hâm mộ Man United vô cùng tức giận với hành động bỏ vào đường hầm ngay sau trận thua đáng xấu hổ trước Crystal Palace vào rạng sáng nay.
Cựu tiền vệ Jamie O'Hara cho rằng MU nên mời lại HLV Jose Mourinho để thay thế Erik ten Hag dẫn dắt đội bóng sau khi chứng kiến Quỷ đỏ nhận thất bại 0-4 trước Crystal Palace.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn