HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Tôi tự hào khi được đặt chân đến Trường Sa!’

Đỗ Tuấn
08:36 ngày 16-04-2024
Làm bóng đá, HLV Chu Đình Nghiêm có thể đi khắp thế giới, nhưng vẫn chưa thể đến Trường Sa. Vì thế, nhà cầm quân của đội Hải Phòng đã rất xúc động khi được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Chiều 14/4, HLV Chu Đình Nghiêm đã gọi điện cho tôi: “Rảnh không, ra ngồi với anh một chút, anh vừa đi Trường Sa về và lát sẽ bay về Hải Phòng luôn”. Cú điện thoại và cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tại TP.HCM khiến tôi bất ngờ, vì chẳng nghĩ HLV Chu Đình Nghiêm có thể ra đến Trường Sa và đây là HLV hiếm hoi của V.League đặt chân đến vùng biển đảo này.

Gặp nhau, HLV Chu Đình Nghiêm như thêm phần sạm đen hơn vì nắng gió. Anh cho biết: “Khi nhận được thông tin từ chủ tịch Văn Trần Hoàn, rằng sẽ ra thăm Trường Sa từ hồi đầu tháng 4, lúc ấy cảm giác bồi hồi và cũng có chút phân vân vì sợ không có ai lo cho đội bóng. Tuy nhiên, anh em trong ban huấn luyện động viên anh nên đi, vì giải đấu lại đang nghỉ và đời người chẳng mấy khi được đặt chân đến Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của tổ quốc. Vì thế, anh đã quyết định lên đường”.

HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên đoàn Hải Phòng khi bước vào chuyến hải trình. Ảnh: Văn Hoàn

Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm và chủ tịch Văn Trần Hoàng của CLB Hải Phòng đi theo chuyến công tác số 7 ra thăm Trường Sa với hơn 200 thành viên, trong đó gồm: thành phố Hải Phòng, Tập đoàn hoá chất Việt Nam, Kiểm toán nhà nước, Tổng công ty đường sắt, Hội chữ thập đỏ Hải Dương. Trong đó đoàn thành phố Hải Phòng đông nhất với 80 người và xuất phát vào Nha Trang từ ngày 6/4. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm ngày 7/4 mới bay vào nhập đoàn để ngày 8 hành quân ra thăm các đảo Trường Sa.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chuyến công tác này của bọn anh khá ngắn ngày, chỉ từ ngày 8 đến 14/4 nên cũng không thăm được nhiều đảo. Bọn anh chỉ đến thăm được đảo Sinh Tồn, Len Đao, Núi Le B, Tốc Ban B, Trường Sa. Tuy nhiên, do đoàn đi đông nên nhiều đảo nhỏ cũng không thể vào thăm được hết. Riêng nhà giàn DK 1/12 do sóng to quá nên cũng không ghé thăm được, thật tiếc. Dẫu vậy, việc có mặt ở vùng đất thiêng liêng này của tổ quốc cảm xúc rất đặc biệt. Nhìn những cậu lính trẻ chạc tuổi con mình, hàng ngày chắc tay súng giữ gìn biển đảo của quê hương, thật sự anh rất xúc động”.

HLV Đình Nghiêm chụp ảnh với cột mốc chủ quyền trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: văn Hoàn

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, bản thân anh rất vui khi nhiều anh lính trẻ và các sỹ quan trên các đảo ở Trường Sa đều nhận ra nhà cầm quân này nên xin chụp ảnh chung cùng chữ ký của anh. Bên cạnh đó, chủ tịch Văn Trần Hoàn và HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã chuẩn bị một số áo đấu của đội bóng Hải Phòng và bóng thi đấu để tặng cho các chiến sĩ. 

Những chiếc áo đấu của CLB Hải Phòng và bóng được trao tận tay chiến sĩ. Ảnh: Đình Nghiêm

“Lúc ghé thăm các đảo, khi các sĩ quan và chiến sĩ chạy đến bắt tay và chào hỏi khiến anh khá bất ngờ khi họ cho biết thường xem anh qua truyền hình, giờ mới được gặp ngoài đời, khiến mình cảm thấy vừa tự hào lại rất ấm áp. Trước khi đi, anh và anh Hoàn đã chuẩn bị sẵn một số bóng và áo đấu tặng các đảo. Món quà ấy chẳng lớn lao gì, nhưng nhìn các chiếc sĩ vui khiến mình cũng cảm thấy ấm lòng”.

Ngoài ra, trong chuyến đi này thành phố hải Phòng đã tặng 1 trạm phát điện phục vụ dân sinh trị giá gần 5 tỷ đồng, 4 tivi, 6 máy tính, 6 máy in, 5 máy lọc nước, 5 tủ cấp đông cho các đảo mà đoàn đã ghé thăm. “Nhìn các chiến sĩ và người dân ở các đảo chúng tôi ghé thăm vẫn còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn nên thương lắm. Thực sự sau chuyến đi này, chưa biết bảo giờ mới có dịp ghé thăm lại Trường Sa, nên hôm chia tay anh em trong đoàn đều có rất nhiều cảm xúc”.

HLV Chu Đình Nghiêm và phần giao lưu trên tàu. Ảnh: Văn Hoàn

Vừa về đến Hải Phòng, ngay chiều qua (15/4), HLV Chu Đình Nghiêm đã bắt tay vào huấn luyện CLB Hải Phòng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Đặc biệt, đội bóng đất Cảng sẽ có trận tái đầu với Thanh Hoá ở vòng tứ kết Cúp QG vào ngày 28/4 tới. Cần nói thêm, Hải Phòng vừa có trận thắng Thanh Hoá ở vòng 15 V.League 2023/24, sau khi trải qua 8 trần liền bất thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x