Trò chuyện cùng người viết sau trận đấu, HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Thời gian tôi nắm đội Bình Định không nhiều, nên muốn thay đổi theo ý mình cũng khó. Chưa kể, trận đấu ra mắt của tôi ngay trên sân Quy Nhơn lại là đối thủ Thể Công Viettel đang rất mạnh và vừa thua HAGL 1-2 ở vòng trước, nên đang rất cần điểm để đua tốp 3. Do đó, trước trận đấu này thật sự là tôi rất áp lực và căng thẳng lắm. Tối qua, khi trận đấu kết thúc, tôi mệt lả người và chỉ muốn ngủ một giấc cho thiệt đã”.
Quay trở lại một chút với trận đấu giữa Bình Định vs Thể Công Viettel, ngay từ đầu đội khách đã dồn ép chủ nhà Bình Định vào thế chống trả vất vả. Ở phút 15, Wesley đã có cú đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Thể Công Viettel. Sau bàn thua, sức ép càng đè nặng và phút 30, Pedro Henrique đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
HLV Minh Chiến lý giải: “Trước trận đấu, các cầu thủ Bình Định gặp áp lực tâm lý lớn lắm, nhất là khi SHB Đà Nẵng đã vượt mặt và đẩy chúng tôi xuống đáy bảng xếp hạng. Chưa kể, Thể Công Viettel với lực lượng nhiều tuyển thủ quốc gia đã đá rất tốt và dồn ép, khiến các cầu thủ Bình Định có phần bị ngợp khi nhập cuộc”.
Sau 2 bàn thua, Bình Định đã buộc phải đẩy cao tốc độ để tìm bàn thắng bởi họ chẳng còn gì để mất và Hồng Quân đã có đường chuyền để Anh Khoa tung cú sút xa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho chủ nhà.
“Sau bàn thua thứ 2, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ trên sân rằng, còn gì để mất nữa đâu mà lo, cứ đẩy lên chiến hết mình đi. May mắn là tinh thần các cầu thủ Bình Định vẫn rất kiên cường, đặc biệt là các cầu thủ lớn tuổi đã là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ nhìn vào trên sân như Tuấn Linh, Anh Khoa, Hồng Quân… đấy là điều tôi rất vui và hài lòng”, HLV Minh Chiến bày tỏ.
Khi được hỏi có bí quyết gì để các cầu thủ đất Võ chơi hay hơn khi vào hiệp 2, qua đó có bàn cân bằng tỷ số 2-2, nhà cầm quân họ Trần chia sẻ: “Có bí quyết gì đâu, vào phòng thay đồ tôi chỉ nói chúng ta đang nằm chót bảng và bị đối thủ dẫn 1 bàn, khoảng cách không lớn và hoàn toàn có thể cân bằng nếu tất cả cùng nỗ lực. Giờ đây, chúng ta không phải thi đấu nữa mà phải nói đúng hơn là chiến đấu cho sự tồn vong của đội bóng này, nên chiến thôi các em. Nói là thế, nhưng thực sự may mắn đã đồng hành cùng chúng tôi khi giành lại được 1 điểm”.
Vòng 24, Bình Định sẽ có chuyến làm khách tại Thanh Hoá vào chiều 25/5, đây tiếp tục là một thách thức với thầy trò HLV Trần Minh Chiến.