Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Võ Đình Tân: 'Sanna.KH phải cùng nhau chiến đấu và hy vọng'
Đức Nguyễn • 13:32 ngày 23/09/2019
“Tốt nhất đừng nói gì vào lúc này, vì chiếc vé xuống hạng trực tiếp hay đi play-off vẫn còn dành cho tất cả. Với Sanna.KH, còn nước thì còn tát, chỉ có con đường chiến đấu đến cùng mới có hy vọng”, HLV Võ Đình Tân đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về cơ hội của đội nhà tại V.League 2019.
    Đánh bại 3-0 DNH Nam Định 3-0 ở vòng 24, cơ hội tìm kiếm cửa trụ hạng đã sáng hơn với thầy trò HLV Võ Đình Tân khi Thanh Hóa thất bại 0-1 trước SHB.ĐN. Với 24 điểm có được, thua đội đứng áp chót Thanh Hóa đúng 1 điểm, đội bóng phố Biển có quyền nghĩ đến việc ít nhất cạnh tranh chiếc vé dự play-off với Phố Hiến FC, đội đứng thứ 2 tại giải hạng Nhất.

    Sau chiến thắng quan trọng trước DNH Nam Định, HLV Võ Đình Tân đã có những nụ cười cũng như có những cái nhìn tích cực hơn trong cuộc đua trụ hạng. “Vượt qua DNH Nam Định thực sự là một cột mốc để chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Càng hy vọng khi Thanh Hóa thất bại ở vòng đấu cùng chiều. Thực ra, ở thời điểm này đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc chiến đấu. Tôi và các học trò xác định, muốn tồn tại thì phải chiến đấu đến tận cùng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi các cầu thủ chưa bao giờ ngừng chạy trên sân. Chúng tôi xứng đáng với những nỗ lực đó và tôi tin Sanna.KH sẽ làm được”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ khi nói về kết quả sau vòng 24.


    V.League vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới hạ màn, để đạt được mục tiêu, Sanna.KH không chỉ chờ đợi kết quả của đối thủ, trong đó có Thanh Hóa mà phải nỗ lực để vượt Sài Gòn và HAGL. Đánh giá về hai trận “chung kết” còn lại. HLV Võ Đình Tân cho biết: “Tôi nghĩ rằng, ở V.League, ngoài Hà Nội thì những đội bóng còn lại có trình độ không quá chênh nhau. Chúng tôi vẫn có cơ hội nếu chuẩn bị tốt và vào trận với quyết tâm cao nhất. Đầu tiên là trận đấu với Sài Gòn FC trên sân nhà. Đây là đối thủ có lối chơi khó chịu. Nói thật, chúng tôi dễ thở hơn đôi chút khi họ không còn mục tiêu giành huy chương và cũng đã trụ hạng. Còn HAGL, cửa trụ hạng đã sáng hơn rồi sau trận thắng trước Hải Phòng. Nói gì thì nói, dù cơ hội sáng hơn đôi chút nhưng chúng tôi đã không còn quyền tự quyết. Vậy nên phải cùng nhau chiến đấu và hy vọng”.

    Khi được hỏi về kế hoạch và sự chuẩn bị cho cuộc “vượt ngục”, ông Tân cho rằng, tinh thần của các cầu thủ sẽ quyết định thành bại của Sanna.KH. Ông nói: “Như tôi đã nói, Sanna.KH không có quyền tự quyết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những hy vọng. Tôi cảm thấy tiếc khi V.League tạm dừng vào lúc này, khi cầu thủ của tôi đang có tinh thần rất tốt. Tôi nghĩ, tinh thần sẽ là yếu tố quyết định việc chúng tôi có chơi tốt hay không. Sau trận đấu với Nam Định, tôi tin các học trò của tôi có thể làm được những điều tốt đẹp để đáp lại sự kỳ vọng của NHM”.

    Cuối cùng nhà cầm quân của đội bóng phố Biển khẳng định: “Chúng tôi đã đi với nhau một quãng đường rất dài và nếm trải đủ cảm xúc. Bóng đá không có từ “nếu”. Nên bây giờ chúng tôi sẽ phải chiến đấu và chiến thắng. Tôi vẫn nói với các cầu thủ, cứ chơi hết mình đi để không hối tiếc một điều gì dù đó có thể là điều xấu nhất”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội