Kết quả Công an Hà Nội 0-2 Hải Phòng: Thua đau, Công an Hà Nội rớt xuống thứ 3

Đức Nguyễn
22:06 ngày 29-07-2023
Để thua Hải Phòng 0-2 ngay trên sân nhà, Công an Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH nhóm đua vô địch tại V.League 2023.

BÀN THẮNG

Hải Phòng: Việt Hưng (12’), Tuấn Anh (90+4’)

VIDEO: Công an Hà Nội 0-2 Hải Phòng

Điểm “chết” ở hàng phòng ngự

Hàng phòng ngự của Công an Hà Nội đã bị Hải Phòng khai thác một cách triệt để. Và nó bắt đầu từ việc HLV Flavio phải đưa Phạm Văn Luân vào thế chỗ Huỳnh Tấn Sinh ở đội hình xuất phát khi cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Bên cánh phải, Văn Thanh và Tấn Tài hợp thành một cặp bài trùng, nơi tập trung toàn bộ những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Ở cánh bên kia, Tuấn Dương và Văn Hậu gần như chỉ tập trung vào phòng ngự và đây cũng là nơi mà HLV Chu Đình Nghiêm cho các cầu thủ của mình khai thác triệt để.

Sự yếu kém trong phối hợp tác chiến, cộng với hàng tiền vệ gần như không tham gia phòng ngự đã khiến Công an Hà Nội phải trả cái giá đắt. Ở phút 20, từ pha treo bóng bên cánh phải của Hữu Sơn, Yuri chạm bóng khá đơn giản nhưng hàng phòng ngự Công an Hà Nội đã đứng cả lại. Ngay lập Triệu Việt Hưng chiếm khoảng trống, băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn Filip Nguyễn.

Việt Hưng mở tỷ số cho Hải Phòng     Ảnh: Đức Cường

Sau vài tình huống tấn công có đường nét, Gustavo và John Cley gần như “xách xe không” trên sân. Nếu hai ngoại binh trên hàng công của Công an Hà Nội rơi vào tình trạng “đói bóng” thì các tiền vệ như Quang Hải, Văn Toản cũng chơi mờ nhạt. Những cầu thủ chạy cánh Văn Thanh, Tấn Tài… đều dễ dàng bị đánh chặn. Công an Hà Nội đã có một hiệp 1 nghèo nàn về mặt ý tưởng. 

Đội bóng đất Cảng đã khai thác điểm yếu của đối thủ rất tốt với những pha tạt bóng nhắm vào cái đầu của Yuri Mamute. Tiếc rằng những cú đánh đầu của ngoại binh này lại không chính xác. 

Sự thay đổi muộn màng

Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Công an Hà Nội không những bị chọc thủng lưới mà còn bị thiệt quân khi Tấn Tài dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Raphael là người thay thế. Vào đầu hiệp 2, Sầm Ngọc Đức được tung vào thế chỗ cho Văn Toản. Tưởng từng mọi thứ sáng sửa hơn sau cú đá đập cột dọc của Raphael Success, thế nhưng Công an Hà Nội vẫn chơi lép vế trước đội khách. 

Đến phút 61, Công an Hà Nội tiếp tục đưa Văn Đô và Hữu Tuấn vào thế chỗ Tiến Dụng và John Cley. Nhưng hàng tấn công của đội chủ nhà tiếp tục tậm tịt, còn hàng phòng ngự cũng mắc những sai lầm và họ suýt bị trừng phạt. Ở phút 72, một cầu thủ Công an Hà Nội đã chuyền ngang để Tuấn Anh đoạt bóng, rồi vượt qua Tuấn Dương. Tiếc là ở pha đối mặt, Tuấn Anh đã không đánh bại được Filip Nguyễn. Ngay sau đó, số 79 tiếp tục tung ra cú đá bồi nhưng Tuấn Dương đã kịp thời cứu thua trên vạch vôi.

Tài năng của thủ môn Filip Nguyễn không cứu cho Công an Hà Nội khỏi một trận thua   Ảnh: Đức Cường

Công an Hà Nội như thức tỉnh ở những phút cuối, họ dồn quân lên chơi canh bạc tất tay và đã có vài cơ hội nhưng lại không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Trận đấu khá căng thẳng ở phút 85 khi các cầu thủ chủ nhà cho rằng bóng đã chạm tay Văn Đạt nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái nói không với 1 quả phạt đền. Càng về cuối, Công an Hà Nội càng đuối sức và họ để cho đội khách mặc sức bắn phá. Sau cú đá hụt của Hải Huy, Xuân Trường đã dứt điểm song Filip Nguyễn đã cản phá. Có mặt đúng lúc, Tuấn Anh đá bồi ấn định tỷ số 2-0 cho Hải Phòng.

Để thua trận này, Công an Hà Nội đã phải nhường ngôi đầu cho Hà Nội, đội đã có 29 điểm sau khi thắng Nam Định 1-0 chiều qua. Nhưng Công an Hà Nội cũng không thể đứng thứ nhì mà đã rơi xuống thứ 3 trên BXH do Thanh Hoá cũng đã có 29 điểm. Xem chừng, con đường xưng vương của Công an Hà Nội phía trước sẽ rất chông chênh.

Đội hình ra sân Công an Hà Nội vs Hải Phòng

Công An Hà Nội: Filip Nguyễn, Văn Thanh, Tiến Dụng (Hữu Tuấn 61’), Văn Luân, Tấn Tài (Raphael 41’), Văn Hậu, Tuấn Dương, Quang Hải (Xuân Nam 76’), VănToản (Ngọc Đức 46’), Gustavo, Cley (Văn Đô 61’).

Hải Phòng: Đình Triệu, Hoài Dương, Văn Tới (Văn Đạt 64’), Martin Lò (Xuân Trường 65’), Hoàng Nam, Hữu Sơn (Tuấn Anh 65’), Việt Hưng, Trung Hiếu, Yuri Mamute (Hải Huy 52’), Mpande, Bicou.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x