BÀN THẮNG
SLNA: Kuku (8’)
Không được đánh giá cao bằng Hà Tĩnh, nhưng mục tiêu của SLNA là phải giành trọn 3 điểm hòng có thể đào thoát khỏi vị trí nguy hiểm. Dẫu vậy, với lực lượng được đánh giá mạnh hơn, lại đang hưng phấn khi nằm ở vị trí thứ 4 trên BXH, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã tràn lên tấn công ngay từ đầu và có cơ hội ăn bàn từ cú dứt điểm của Viktor Le ở phút thứ 3, tiếc là chưa thành bàn.
Tuy nhiên, đội mở tỷ số lại là SLNA. Từ sai lầm của Adou Minh, tiền đạo Kuku đã cướp bóng từ giữa sân và thoát xuống tung cú sút vào lưới trống để mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ ngay phút thứ 8, trong sự ngỡ ngàng của các khán giả Hà Tĩnh có mặt trên khán đài. Bàn thua sớm như gáo nước lạnh đội vào đội chủ nhà, buộc họ phải tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với chủ nhà.
Phải nói thẳng, trận đấu giữa Hà Tĩnh và SLNA rất nhạy cảm bởi sự thân thiết lâu nay của hai đội láng giềng cùng chất Nghệ, nhất là khi Hà Tĩnh đã an toàn trụ hạng, do đó nếu thi đấu không ổn đội bóng núi Hồng dễ bị dính điều tiếng. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cực kỳ áp lực và quyết tâm trong trận đấu này.
Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Hà Tĩnh tiếp tục nắm thế trận trong hiệp 2 và áp đảo trên phần sân của đội bóng xứ Nghệ. Phút 55, xà ngang đã cứu bàn thua trông thấy cho SLNA, khi cú đánh đầu của Mbo đã khiến thủ môn văn Việt bó tay, nhưng bóng lại đập xà. Sau đó ở phút 57, bóng lại được Mbo đưa vào lưới, nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng đã việt vị.
Trước sức ép của chủ nhà, SLNA đã phải chơi phòng ngự số đông và điều đó khiến nhiều đường tấn công của các học trò HLV Nguyễn Thành Công bế tắc. Dẫu phòng ngự chặt, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có những pha phản công sắc nét khiến các cầu thủ Hà Tĩnh phải giật thót. Dẫu thế, bàn thắng vẫn không có thêm cho đến hết trận.
Với kết quả thắng chung cuộc 1-0, SLNA đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Thứ hạng và điểm số ấy dẫu chưa thể giúp họ thoát khỏi vị trí nguy hiểm, nhưng chí ít đang giúp các học trò HLV Phan Như Thuật từng bước rời xa 2 vị trí chót bảng để tìm hy vọng cho chính mình.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Adou Minh, Viết Triều, Helerson, Trọng Hoàng (Tiến Đạt, 46’), Xuân Trường, Duy Thường (Tấn Tài, 83’), Văn Trâm (Văn Long, 46’), Trung Nguyên (Văn Huy, 85’), Viktor Le (Công Thành, 80’), Mbo.
SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng (Hoàng Bách, 58’), Zaracho, Văn Cường, Văn Huy, Khắc Ngọc (Bá Quyền, 25’), Nam Hải (Xuân Tiến, 81’), Quang Vinh, Kuku (Nguyên Hoàng, 81’), Olaha, Long Vũ (Quang Tú, 81’).