Bóng Đá Plus trên MXH

Lê Phước Tứ: 'Lá chắn thép' ẩn mình
Đỗ Tuấn • 13:52 ngày 16/04/2020
Hôm qua (15/4) là sinh nhật của cựu trung vệ Lê Phước Tứ. Trên Facebook có khá nhiều lời chúc dành cho anh, khiến tôi lại nhớ đến cựu tuyển thủ một thời của Thế hệ vàng 2008. Từ lúc chia tay sân cỏ đến nay, Phước Tứ gần như biến mất trên các phương tiện truyền thông.

    12 năm trước tại AFF Suzuki Cup 2008, bộ đôi trung vệ Vũ Như Thành - Lê Phước Tứ thi đấu rất nổi trội và được coi là “lá chắn thép” của ĐT Việt Nam. Có điều khá đặc biệt là nếu Như Thành luôn được quan tâm từ trong đến ngoài sân cỏ thì ngược lại, Phước Tứ cứ như “tàng hình” vì rất hiếm xuất hiện trên mặt báo, dù anh chẳng kém cạnh đồng đội về tài năng. Lý do Phước Tứ đưa ra rất đơn giản: “Tôi ngại”.

    Chuyện về Phước Tứ, điều khiến tôi nhớ nhất có lẽ là những lần chia tay. Lần đầu là vào cuối năm 2014, ngay sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup với Malaysia trên sân Mỹ Đình. Uất ức và cả nỗi buồn lớn sau khi thua ngược đối thủ trên sân nhà khiến Việt Nam mất cơ hội vào chung kết, Phước Tứ đã tuyên bố chia tay ĐTQG, dẫu đang là trụ cột ở hàng phòng ngự. Hơn 1 năm sau, tức đầu mùa giải 2016, Phước Tứ lại quyết định chia tay đời cầu thủ vì chấn thương đứt dây chằng chéo gối trong một trận đấu ở Cúp QG. 

    Những lần chia tay đầy bất ngờ ấy luôn là nỗi buồn lớn với trung vệ từng khoác áo lính này (Phước Tứ xuất thân là cầu thủ của Quân khu 5 và từng thi đấu trong màu áo Thể Công từ năm 2005 đến 2009), nhưng anh không bao giờ hối tiếc. Ngày chia tay sân cỏ, cựu tuyển thủ này tâm sự: “Sau 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, tôi chẳng có gì phải tiếc nuối. Nhiều người thường bảo giới bóng đá bạc bẽo, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn, bởi nếu không chơi bóng có lẽ tôi đã phải chạy… xe ôm. Bóng đá đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ và tôi phải cám ơn vì điều ấy”.

    Phước Tứ ăn mừng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

    Từ ngày giải nghệ, Phước Tứ gần như biến mất, nhưng thực tế anh vẫn gắn liền với trái bóng khi chuyển sang công tác huấn luyện ở lò đào tạo trẻ PVF vào cuối năm 2016. Đến đầu mùa giải 2019, anh về làm trợ lý cho HLV Hứa Hiền Vinh ở CLB Phố Hiến hiện thi đấu tại giải hạng Nhất.

    Hôm gặp nhau ở TP.HCM lúc đội Phố Hiến vào tập huấn trước mùa giải mới, Phước Tứ cười rạng rỡ cho biết: “Tôi thật may mắn khi vừa chia tay đời cầu thủ đã lại được tiếp tục gắn bó với niềm đam mê. Làm huấn luyện trẻ có nhiều bỡ ngỡ nhưng vui lắm, vì tôi như sống lại những ngày mới chập chững đến với bóng đá. Giờ đây, khi làm trợ lý cho anh Hứa Hiền Vinh ở Phố Hiến, tôi lại học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành và lên kế hoạch cho một đội bóng để tham dự mùa giải. Bao nhiêu thứ phải học”.

    Chiều qua, tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật Phước Tứ. Từ đầu dây bên kia, tôi cũng nghe rất nhiều lời chúc của các cầu thủ và học trò dành cho ông thầy trẻ. Biết tôi có ý định đưa câu chuyện của anh lên mặt báo, Phước Tứ ngại ngần: “Lâu nay tôi vốn rất ngại lên báo, bởi có chuyện gì để viết đâu anh”. Thế nhưng câu chuyện đôi lúc nó lại từ những vấn đề rất bình dị như thế đấy, Phước Tứ ạ!

    Mong được “tái xuất” ở V.League

    Chia tay sự nghiệp quần đùi áo số từ đầu mùa giải 2016, Phước Tứ (ảnh, giữa) vẫn mong một ngày được tái xuất ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng trong vai trò mới. Nói thế, bởi cựu trung vệ này đang rất hy vọng cùng Phố Hiến giành vé dự V.League vào mùa giải sau, qua đó giúp anh thỏa ước nguyện được quay lại sân chơi mà anh cùng các đồng đội từng có quá nhiều kỷ niệm.

    XEM THÊM

    Tân binh HL Hà Tĩnh giảm lương

    Sài Gòn FC giảm lương cầu thủ

    CLB TP.HCM vẫn chưa xác định thời điểm hội quân

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội