Bóng Đá Plus trên MXH

Nếu sân Thiên Trường có khán giả...
Khắc Sơn • 13:25 ngày 11/05/2020
Việc khán giả đến sân vận động vốn là chuyện tự nhiên như cơm ăn, nước uống. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, nếu có thể cho phép khán giả vào sân thì đó là một chiến thắng tuyệt vời của cả hệ thống bóng đá. Nó cho thấy một điều, cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam đã thu được những thắng lợi tuyệt vời.

    Hôm rồi, khi tiếp cận với thông số khán giả trung bình của Thái League, chúng tôi đã không khỏi bị sốc. Hóa ra, trung bình mỗi trận đấu ở giải đấu đắt giá này chỉ vào khoảng 5 ngàn người/trận. Sự chênh lệch giữa các đội bóng hàng đầu và phần còn lại về lượng khán giả đến sân quá cao. Điều khiến chúng ta bất ngờ bởi, lâu nay vẫn được rỉ tai về sự hoàn hảo của Thái League và đó cũng là áp lực để buộc các nhà điều hành bóng đá Việt Nam phải tự hoàn thiện mình. Nhưng rút cuộc thì sự thật vẫn là sự thật, không có chuyện Thái League có trung bình khán giả lên đến 30-40 ngàn người/trận. Cái con số mà người ta thông tin có thể là nhầm lẫn, hoặc mang yếu tố cá nhân nào đó.

    V.League dù còn nhiều hạn chế nhưng vẫn có những điều đáng để tự hào, nhất là trong bối cảnh hiện tại, khi cả làng bóng đá thế giới đứng yên thì chúng ta đã có thể nhập cuộc trở lại. Tất nhiên, để có được niềm tự hào ấy là nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Chúng ta đã chống dịch bằng tất cả tầm nhìn, ý chí, trách nhiệm và cả sự hy sinh của mình. Và lúc này nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức, lĩnh vực phải trở lại với cuộc sống thật nhanh, thật chất lượng để đảm bảo những mục tiêu phát triển mang tầm vĩ mô.

    Thế mới nói, nếu Thiên Trường tới đây có khán giả thì điều đó không chỉ mang đến nguồn thu cho đội bóng vốn không giàu có mà còn tạo ra những hy vọng về hoạt động kinh doanh bóng đá. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ mình có tiềm năng nhưng chưa thể biến nó thành dòng tiền dồi dào nuôi bóng đá. Bắt đầu từ hạn chế chưa bao giờ là muộn. Thừa nhận thực tế dù yếu kém có ý nghĩa hơn những mớ lý thuyết viển vông nhưng chưa bao giờ áp dụng được. Bóng đá Việt Nam luôn cần những hành động, tinh thần trách nhiệm, ý thức thoát ra khỏi hành lang an toàn mang tên “bao cấp”. Có thể, con đường hình thành một nền kinh tế bóng đá một cách thật sự còn rất xa, nhưng đó là cái đích mà chúng ta bắt buộc phải đi.

    XEM THÊM

    Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ Đoàn Văn Hậu?

    Park Hang Seo: ‘Nghỉ HLV, tôi muốn làm bóng đá trẻ Việt Nam’

    Tiết lộ cuộc họp chiến thuật mang về HCV SEA Games của Park Hang Seo

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội