Bóng Đá Plus trên MXH

V.League: Thua là thua!
Khắc Sơn • 10:44 ngày 10/04/2023
Đã tham gia vào cuộc chơi cần phải biết chấp nhận thua, không đổ lỗi. Đó mới là cách mà mỗi đội bóng ở V.League thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

    Sau mỗi vòng đấu, người ta lại chứng kiến những tranh cãi, phàn nàn của người trong cuộc. Có đủ mọi lý do để người ta bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí chỉ trích vào ban tổ chức giải, trọng tài hay đối phương. Thực ra, tranh cãi liên quan đến trận đấu, giải đấu là điều không thể tránh khỏi. Ngay ở những giải đấu quốc tế có ĐT Việt Nam tham dự, nơi hội tụ các trọng tài tốt nhất châu lục, thế giới thì tranh cãi vẫn diễn ra. Có tình huống trọng tài mang đến bất lợi cho ĐT Việt Nam khiến CĐV trong nước nổi sóng phẫn nộ. Có tình huống chúng ta được hưởng lợi thì cư dân mạng nức nở khen trọng “đẹp trai” và giàu tình cảm với Việt Nam. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta phải thừa nhận là không thể thay đổi quyết định của trọng tài và chấp nhận cuộc chơi là cách mà mỗi đội tuyển thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

    Chúng ta tự hào về mình khi chiến thắng. Nhưng đối diện với thất bại, chấp nhận nó cho thấy đẳng cấp của người trong cuộc. Câu chuyện HLV Vũ Tiến Thành dường như không giữ được bình tĩnh sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Hà Nội là đề tài đáng để luận bàn. Đặc biệt, ông Thành còn khẳng định rằng, “cứ đá với Hà Nội là thua vì trọng tài”. Chưa hết, ông Thành còn nhấn mạnh: “Tôi đã nhiều lần phê bình VPF về việc cựu Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội nằm trong VPF, như vậy ai mà đá lại. Trọng tài thấy lỗi cũng không dám bắt. Đã chơi bóng phải nghĩa khí chứ không thể cứ để bị đè đầu cưỡi cổ như vậy được”.

    Thế đấy, một trận thua vốn không thể biện giải vì thực tế là đẳng cấp của hai đội bóng đã bị đẩy đi quá xa. Nhưng, chúng ta phải đặt câu hỏi là Hà Nội đã chơi như thế nào, họ mạnh hay yếu hơn đối thủ mà cần phải dựa vào trọng tài để thắng? Và thêm nữa, việc đại diện của Hà Nội có chân trong Hội đồng quản trị VPF cũng là điều hết sức bình thường trong mô hình hoạt động của một công ty cổ phần với các cổ đông là VFF và các đội bóng. Trong quá khứ, bầu Thắng từng là người đứng đầu VPF. Bầu Đức, bầu Kiên đóng vai phó nhưng không ai cho rằng, họ có thể thao túng trọng tài. Chưa hết, đại diện của TP.HCM hiện nay cũng đang có chân trong ban lãnh đạo VPF và chắc chắn, họ cũng không thể tác động lên công tác trọng tài vốn hoạt động độc lập.

    Bóng đá có thắng, có thua, có vui, có buồn và có cả những tranh cãi. Thế nhưng, chúng ta cũng phải sòng phẳng với cảm xúc của mình, với kết quả mà mình có được. Và sòng phẳng, minh bạch nhất trong cuộc chơi này chính là chấp nhận thua, không đổ lỗi.

    Tags: V.League
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội