Chơi lấn lướt và có 2 bàn thắng trong hiệp 1 đã giúp chủ nhà TP.HCM có một thế trận vượt trội so với đối thủ SLNA. Qua đó giúp họ giành 3 điểm để tiếp tục cũng cố vững chắc vị trí đầu bảng sau vòng đấu thứ 11.
Thế trận được cầu thủ 2 đội đẩy lên rất nhanh, ngay phút đầu tiên SLNA đã đưa bóng vào lưới của chủ nhà TP.HCM, nhưng bàn thắng không được công nhận do Tuấn Tài đã đẩy Hữu Tuấn bên phía chủ nhà, qua đó đưa bóng vào lưới.
Hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng trả miếng giúp trận đấu rất hấp dẫn, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV trên khán đài. Đặc biệt có hơn 7 ngàn khán giả đồng hương xứ Nghệ đã phủ vàng một góc sân Thống Nhất đã giúp tinh thần của đội khách SLNA chơi rất hưng phấn. Tuy nhiên, CLB TP.HCM mới là những người nắm thế trận và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn, nên không ngạc nhiên khi họ đã có bàn thắng ở phút 20. Từ cú tạt bóng bên cánh phải, Ewonde đã bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
Bàn thắng giúp tinh thần của các học trò HLV Chung Hae Seong thêm hưng phấn và liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía SLNA. Phút 25, Đình Đồng để bóng chạm tay trong vòng cấm, CLB TP.HCM được hưởng quả phạt đền và Vinicius đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Niềm vui của Ewonde khi ghi bàn mở tỷ số cho CLB TP.HCM. Ảnh: Quốc An
Hai bàn thua nhanh khiến các cầu thủ xứ Nghệ choáng váng, nên dẫu rất nỗ lực để lấy lại thế trận nhưng cỏ vẻ như SLNA gần như bất lực trong việc tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Thanh Diệp, nhằm tìm bàn rút ngắn tỷ số. Vì thế trong suốt thời gian sau đó của hiệp 1, SLNA hầu như chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.
Bị dẫn bàn cách biệt nên không ngạc nhiên khi các cầu thủ SLNA tiếp tục đẩy cao sức ép, nhằm tìm cơ hội rút ngắn tỷ số khi hiệp 2 khởi tranh. Sự nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ đã được đền đáp ở phút 54, trong một pha phối hợp tấn công nhanh, Khắc Ngọc đã có cú dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội khách.
Tinh thần đội bóng xứ Nghệ hưng phấn hẳn sau bàn thắng và tiếp tục tạo những pha vây hãm về phía khung thành của thủ môn Thanh Diệp, khiến hàng thủ CLB TP.HCM hoạt động khá vất vả. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của các cầu thủ xứ Nghệ vẫn thiếu độ chuẩn xác cần thiết, nên chưa thể giúp họ có thêm bàn thắng để cân bằng tỷ số. Ngược lại, đoàn quân của HLV Chung Hae Seong dẫu gặp phải sức ép lớn từ đối thủ, nhưng họ vẫn chơi rất tỉnh táo và thỉnh thoảng lại có những đường phản công sắc bén khiến các khán giả xứ Nghệ phải toát mồ hột.
CLB TP.HCM (áo đỏ) đã chứng tỏ sự vượt trội so với SLNA. Ảnh: Quốc An
Những phút cuối trận, chủ nhà TP.HCM đã chủ động chơi chậm nhằm “giảm nhiệt” lẫn sự hưng phấn của đối thủ SLNA, đồng thời họ cũng đã tạo nhiều pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh hòng có thể gia tăng cách biệt. Thế nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi từ phía 2 đội, kết quả CLB TP.HCM đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1.
Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Chung Hae Seong cũng cố vững chắc vị trí đầu bảng, qua đó họ đã nới rộng khoảng cách với đối thủ Hà Nội FC lên đến 5 điểm. Trong khi đó, thất bại trên sân Thống Nhất cũng là trận thua thứ 2 của SLNA ở mùa giải, nhưng sự thể hiện của các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng, nhất là trong hiệp 2, hoàn toàn khiến hàng ngàn khán giả xứ Nghệ có mặt trên sân Thống Nhất cảm thấy hài lòng.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
TP.HCM: Thanh Diệp, Tùng Quốc, Thanh Bình, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Minh Trung (Văn Thành, 59’), Quang Nam (Hoàng Thịnh, 71’), Công Hiển, Công Thành, Ewonde (Tăng Tiến, 46’), Vinicius.
SLNA: Nguyên Mạnh, Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Olaha, Ngọc Toàn (Văn Bình, 85’), Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc (Quang Tình, 89’), Đình Đồng (Thế Cường, 74’), Xuân Thắng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù một lần nữa để thủng lưới 2 bàn trong một trận đấu nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được HLV Chu Đình Nghiêm thông cảm sau 2 trận đầu tiên chơi không như ý ở Hà Nội FC.
Bàn thắng của Minh Vương ở phút bù giờ cuối cùng vẫn không thể giúp HAGL tránh khỏi thất bại 1-2 trước SHB.ĐN trên sân Hoà Xuân ở vòng 11 Wake-up 247 V.League 2019.
Hai đội đứng cuối BXH là Sanna Khánh Hoà và Quảng Nam đã gặp nhau trong trận “chung kết ngược” chiều 25/5 trên sân Nha Trang. Và đội chủ nhà đã chấm dứt chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng khi đánh bại đội khách xứ Quảng với tỷ số 3-2.
Trong bóng đá không có khái niệm đường cùng, chỉ có những ranh giới. Ai đủ khát vọng và quyết tâm, thậm chí đủ sự điên rồ thì người đó sẽ bước qua được những ranh giới tưởng chừng không thể.
SLNA chưa bao giờ được xem là đối thủ dễ chơi với CLB TP.HCM. Bởi vậy, dù đang có được phong độ tốt, có lợi thế sân nhà, nhưng cuộc tiếp đón đội bóng xứ Nghệ được dự báo sẽ rất nhiều khó khăn với thầy trò HLV Chung Hae Seong.
Trong một ngày mà chủ nhà DNH Nam Định phản công quá hiệu quả, cộng thêm hàng phòng ngự tiếp tục thiếu vắng trụ cột, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC đã phải nhận thêm một trận thua sốc.
Nhận định bóng đá trận giao hữu Đức vs Ukraine diễn ra vào lúc 01h45 ngày 4/6. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund tiết lộ, Real Madrid lẽ ra phải trả nhiều hơn con số 103 triệu euro để sở hữu chữ ký của tiền vệ Jude Bellingham vào mùa hè năm ngoái.
Jude Bellingham khẳng định, anh muốn ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ Dortmund trong trận chung kết ở Wembley, để cùng Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn