Bóng Đá Plus trên MXH

Viettel FC bỗng dưng đứng đầu bảng
Khắc Sơn • 07:18 ngày 15/10/2020
Cuộc đua vô địch bây giờ mới hấp dẫn. Sài Gòn FC “ngã ngựa” tưởng chừng mang đến cơ hội cho TP.HCM, nhưng thật bất ngờ Viettel mới là đội lên đầu bảng. Bóng đá vốn luôn mang đến những bất ngờ khó đoán và chính điều đó khiến môn thể thao này hấp dẫn.

    Hôm qua, vẫn những con người ấy, lối chơi ấy, “thuyền trưởng” ấy, nhưng Sài Gòn FC đã không còn hồn phách. Họ thảm bại một cách tâm phục khẩu phục trước đối thủ vốn không có nhiều tham vọng nhưng rất biết cách thể hiện tiếng nói là B.BD. 

    Xét về phong độ, sự gắn kết và cả chất lượng đội hình, B.BD không thể so sánh với Sài Gòn FC, đội đang dẫn đầu cuộc đua. Sài Gòn FC đi từ không đến kỷ lục bằng lối chơi phù hợp với con người của họ. Một lối chơi nhẫn nại và họ luôn biết tung ra những đòn sắc lẹm để kết liễu đối phương.

    Nhưng đó là thời điểm Sài Gòn FC chưa là ứng viên vô địch, còn giờ họ đã dẫn đầu cuộc đua và đối diện áp lực phải thắng, duy trì khoảng cách điểm số với những đội xếp sau. Và thật không may cho HLV Vũ Tiến Thành là bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp của ông rất hiểu thế thời và biết dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”.

    B.BD đã dùng cách làm nên tên tuổi của Sài Gòn FC là phòng ngự chặt, phản công nhanh. Họ cũng náu mình chờ thời và để rồi, hạ đo ván đối phương bằng sự lạnh lùng cần thiết.

    Thua trận khi cần phải thắng, Sài Gòn FC đã đánh mất lợi thế và sự chủ động. Từ chỗ thăng hoa, họ đối diện cả núi áp lực khi bị Viettel qua mặt. Nhưng cũng khó trách được Sài Gòn FC, bởi họ đã nỗ lực trong suốt một hành trình dài đầy mệt mỏi. Mà trong cuộc trường chinh mang tên V.League, ai mạnh, ai dày vốn sẽ có kết cục thuận lợi và đó lại không phải điểm mạnh của Sài Gòn FC.

    Khi Sài Gòn FC “ngã ngựa”, người ta đã gọi tên TP.HCM. Nếu đánh bại Viettel, họ sẽ bắn một mũi tên trúng hai đích. Nhưng rút cuộc, chiến thắng bay đi và chỉ còn nỗi đau ở lại. TP.HCM đã chơi một trận không thể nói là tốt. Họ để đối phương bắt bài và trong một buổi chiều thiếu cả may mắn, TP.HCM đã phải nếm trải cảm giác thua trận ngay trên sân nhà.

    Một thất bại không chỉ khiến họ đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên mà còn lộ ra rất nhiều hạn chế. Với con người và lối chơi hiện tại, rất khó để TP.HCM đua tranh huy chương chứ nói gì đến chức vô địch. Mà không thể có danh hiệu thì đồng nghĩa, những bản hợp đồng hoành tráng đã trôi theo sóng nước. Tiếc, nhưng phải chấp nhận, vì đó mới là bóng đá!

    XEM THÊM

    Kết quả S.Khánh Hòa 3-1 An Giang: Đá lại giờ hy hữu, Sanna Khánh Hòa ngược dòng hạ An Giang

    TP.HCM với cuộc sống không Công Phượng

    CLB TP.HCM kỷ luật cầu thủ 'phủi', đòn dằn mặt hay đánh lạc hướng dư luận?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội