X-File bóng đá Việt: Những chuyện tâm linh trong giới bóng đá

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:59 ngày 02-03-2021
Tháng 7 năm ngoái, trước trận Nam Định - Quảng Nam FC ở vòng 9 V.League trên sân Thiên Trường, các CĐV chủ nhà đã “tố” ban huấn luyện đội khách “trù ếm” sân đấu của họ. Vụ việc gây nên những tranh cãi lùm xùm trên cộng đồng mạng và giới truyền thông. Thế nhưng, những vụ việc mang tính tâm linh này không hề xa lạ với giới bóng đá.

“Có kiêng có lành…”

Việc ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam tiến hành nghi thức cúng sân trước mỗi trận đấu, kể cả sân nhà và sân khách đều không lạ trong giới bóng đá. Nói thế, bởi trước mùa giải hoặc trước các trận đấu, các đội bóng và cả CĐV đều luôn cúng sân như một hình thức tâm linh.

Tuy nhiên, các đội bóng khi đến sân khách dù muốn hành lễ thì phải làm kín đáo, thậm chí… lén lút, vì chẳng ai muốn người khác đến cúng hoặc mang tính “trù ếm” sân nhà của mình. Thế nên, Quảng Nam FC trước trận đấu quan trọng với Nam Định đã bị bắt gặp đang cúng bái trên sân Thiên Trường trong một buổi tập đã dẫn đến những phản ứng dữ dội của các CĐV chủ nhà.

Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên môn, đấy cũng chỉ là cách làm khó và gây ức chế cho các cầu thủ Quảng Nam FC trước trận đấu quan trọng. Kết quả sau đó, Nam Định giành chiến thắng 1-0.

Nói về chuyện cúng sân, có lẽ Hà Nội FC được xếp vào hàng cao thủ. Ở đội bóng này, mỗi khi thua vài trận hoặc có những chuyện lấn cấn hậu trường là y như rằng từ lãnh đạo, HLV đến các cầu thủ đều đổ xô đi chùa, xem thầy, làm phép… nhằm át vía.

Nhiều cầu thủ của Hà Nội FC tiết lộ, trước mỗi trận đấu, lãnh đạo đội bóng thường “bấm quẻ” xem cầu thủ nào hạp tuổi trong ngày hôm ấy thì ôm quả bóng ngồi ở đầu xe và khi đến sân thì bước xuống đầu tiên. Thậm chí có mùa giải, thầy phán xuất hành hôm ấy không tốt, nhưng giờ thi đấu không thể trì hoãn, nên phải hóa giải bằng cách xe chở đội bóng đưa thủ môn Hồng Sơn và cầu thủ Hồng Minh (khi ấy còn thi đấu) chạy vòng vòng mấy đoạn rồi mới quay lại đón cả đội ra sân.

Chưa hết, trước mỗi giải đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội cùng ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Nội FC đều có chuyến hành hương từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Dọc đường đi, đội đều ghé viếng và làm lễ tại các đình, chùa, miếu nổi tiếng ở các địa phương ấy, nhằm cầu xin cho đội có một mùa giải hanh thông, như ý. 

Nam Định (áo sáng) đã đánh bại Quảng Nam FC ở vòng 9 V.League 2020, trận đấu mà đội bóng xứ Quảng bị bắt gặp cúng bái trên sân Thiên Trường 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Và những điều kiêng kỵ

Trong giới bóng đá, điều mà họ kiêng nhất chính là phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có thai lại càng là điều cấm kỵ. 

Các cầu thủ B.Bình Dương hẳn vẫn còn nhớ chuyện HLV Lê Thụy Hải rất sợ vía của phụ nữ và nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ mùa giải 2006. Năm ấy, khi xuất hành thi đấu ở trận gặp Đồng Tâm Long An, đối thủ hàng đầu của B.BD trong việc đua tranh ngôi vô địch, bất ngờ cả đội gặp một phụ nữ đi ra cổng.

Khi ấy, cả xe xôn xao vì cho rằng đấy là điềm không may, dù người phụ nữ ấy là nhân viên giặt giũ của đội. Kết quả trận ấy, B.Bình Dương thua 1-2 và mất luôn cơ hội vô địch về tay của ĐTLA. Từ đó, mỗi khi xuất hành họ đều cắt cử người đứng trước cổng nhằm triệt tiêu những mối nguy từ “vía” chị em.

Sẵn nhắc về việc kiêng kỵ phụ nữ, tôi lại nhớ đến chuyện Olympic Việt Nam thi đấu tại Asian Games 2014. Năm đó, thầy trò HLV Toshiya Miura đã thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng khi thắng Iran 4-1 và thắng Kyrgyzstan 1-0. Việc Olympic Việt Nam mở đầu ở đại hội thể thao lớn nhất châu Á quá tốt, khiến dư luận bắt đầu quan tâm và giới phóng viên Việt Nam đổ xô sang Hàn Quốc. 

Thời điểm ấy, do sân tập của đội rất xa nên nhiều anh em phóng viên đã được HLV Miura đồng ý cho đi nhờ xe. Tuy nhiên, sau đó có một phóng viên nữ cũng đi cùng xe đội, khiến các cầu thủ bắt đầu bàn tán. Nói thế, bởi với các cầu thủ, điều ấy đã phạm vào sự kiêng kỵ của giới bóng đá. Kết quả ở tứ kết, Olympic Việt Nam thua UAE với tỷ số 1-3. Thực tế, trình độ của chúng ta không mạnh bằng đối thủ nên thua là điều không quá bất ngờ, nhưng việc một phụ nữ có mặt trên xe cũng được nhiều cầu thủ xem là nguyên do của thất bại này…

Những chuyện tâm linh, thậm chí mang màu sắc mê tín dị đoan trong giới bóng đá Việt và cả thế giới đều có rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong chuyên mục “Bật mí, bí mật” ở thời gian tới.

Những quả cầu “ám” sân Mỹ Đình

Trước AFF Suzuki Cup 2018, một nhà phong thủy đã cho biết cần phải dỡ bỏ 40 quả cầu bê tông xích quanh sân Mỹ Đình, vì chính những quả cầu ấy đã “ám” vào vận khí của bóng đá Việt Nam, khiến chúng ta luôn thua ở những giải đấu lớn trên sân này. Không biết các nhà tổ chức có nghe được những thông tin này không nhưng sau đó, họ đã cho dỡ tất cả những quả cầu quanh khu vực sân Mỹ Đình. 

Hà Nội FC mất ngôi vô địch về tay SLNA do… bùa trấn???

Trước vòng đấu cuối của V.League 2011, Hà Nội FC (ảnh phải) đã vào Nghệ An sớm và đến đền ông Hoàng Mười để cầu may mắn cho đội. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA khi ấy cũng đã đi xin bùa ở một ông thầy phong thủy tại Quỳnh Lưu để “trấn” cho đội. Sau đó, SLNA đã vô địch, dù trận ấy Hà Nội FC có đến vài cơ hội mười mươi ở những phút cuối để có thể đảo ngược tình thế.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x