Bóng Đá Plus trên MXH

Bạn gái Davide Astori từng đến Việt Nam
Khương Thượng • 13:34 ngày 09/03/2018
Francesca Fioretti tiết lộ, bạn trai quá cố Davide Astori khi còn sống rất thích đi du lịch và khám phá những miền đất lạ. Vì cùng chung niềm đam mê đó mà cô và Astori đã đến được với nhau.
    Trung vệ 31 tuổi Davide Astori đã gắn bó với La Viola từ năm 2016. Anh từng khoác áo Milan, Cagliari và AS Roma. Ở cấp độ ĐTQG, Astori đã có 14 lần khoác áo thiên thanh và là thành viên Azzurri dự FIFA Confederations Cup 2013.

    Theo tờ Udine Today, Astori đã không bao giờ tỉnh lại sau giấc ngủ đêm thứ Bảy vừa qua tại khách sạn La di Moret, thành phố Udine. Thông tin ban đầu cho hay, Astori đã bị trụy tim ngay trong giấc ngủ. Vào hôm qua (8/3) đã diễn ra lễ tang Astori tại nhà thờ Santa Croce tại Florence. 

    Sự ra đi bất ngờ của Astori khiến làng bóng đá thế giới bàng hoàng, xót xa nhất là khi anh để lại cô bạn gái hơn 2 tuổi Francesca Fioretti và cô con gái nhỏ mới hai tuổi, Vittoria. Từng chia sẻ với cánh báo giới, Francesca tiết lộ cô và người bạn trai xấu số đã gặp nhau vào năm 2013 trong một bữa tiệc được tổ chức bởi một vài người bạn chung. 

    Trong lần gặp đầu, Francesca "vô tình" say sưa kể về chuyến đi mới nhất tới Việt Nam. Và như một định mệnh, ngôi sao quá cố sinh năm 1987 cũng rất thích khám phá những vùng đất lạ nên ngay lập tức đã "bắt sóng" rồi hẹn hò nói chuyện trước khi chính thức hẹn hò.


    "Tôi vừa ở Việt Nam về và Astori cũng chia sẻ rất thích đi du lịch. Anh ấy làm quen bằng cách hỏi về những nơi tôi đã đi qua. Sau thời gian ngắn, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm chung và bắt đầu ra ngoài cùng nhau", người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang thổ lộ với tờ Vanity Fair.

    Sau đó, đôi tình nhân này đã cùng nhau đi đến nhiều nơi trên thế giới và chia sẻ những bức ảnh tình cảm thông qua trang cá nhân. Năm 2016, Astori và Francesca hạnh phúc đón đứa con gái đầu lòng Vittoria. 

    Và thay vì có nhiều thời gian để cùng nhau đi chơi, Francesca tạm gác lại để chăm sóc "tiểu công chúa" cũng như trở thành hậu phương vững chắc cho Astori: "Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho gia đình nhỏ của mình vì tôi là mẫu phụ nữ thiên về gia đình. Đương nhiên tôi vẫn yêu thích công việc và sự độc lập nhưng đứa con tạo ra sự kết nối giữa hai người khiến tất cả những thứ khác phải xếp sau".

    Bây giờ, Francesca sẽ phải bước đi một mình trong quãng đời còn lại khi Astoria đã về với miền đất của Chúa. Động lực để người phụ nữ đáng thương này tiếp tục hướng về phía trước là giúp Astori nuôi dạy bé Vittoria nên người.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội