Trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2026 - khu vực châu Á đã chứng kiến một cơn ác mộng thực sự với Indonesia. Trước đối thủ đã sớm giành vé tới World Cup 2026 là Nhật Bản, Indonesia ra sân với đội hình mạnh nhất, bao gồm nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Thế nhưng, họ đã phải ra về với một thất bại đậm đà 0-6.
Dù đã sớm giành quyền vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 - khu vực châu Á, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể che giấu sự thất vọng tột độ sau trận thua. Đặc biệt, tiền vệ nhập tịch Stefano Lilipaly, người gốc Hà Lan và từng nhiều năm gắn bó với bóng đá Indonesia, đã không giấu nổi cảm xúc cay đắng sau thất bại nặng nề này. "Thật đau đớn khi thua 0-6", Lilipaly nói trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn khi phải làm khách tại Nhật Bản, nhưng không ai trong chúng tôi mong đợi một kết cục như vậy".
Lilipaly, năm nay đã 35 tuổi, chỉ được tung vào sân từ phút 60, thời điểm Indonesia đã để thủng lưới đến 5 bàn. Sự có mặt của anh gần như không thể xoay chuyển cục diện, bởi đối thủ trước mặt là một Nhật Bản quá vượt trội, dù họ chỉ tung ra đội hình với phần lớn là các cầu thủ dự bị. Lilipaly không ngần ngại thừa nhận điều đó: "Nhật Bản quá mạnh. Chúng tôi cố gắng cầm cự, nhưng chẳng khác nào chống lại một cơn sóng thần. Thể lực, kỹ thuật, chiến thuật mọi thứ của họ đều vượt trội”.
Điều đáng nói là Indonesia đã bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với kỳ vọng lớn nhờ sự bổ sung đáng kể từ các cầu thủ nhập tịch. Họ là những cái tên từng chơi bóng tại châu Âu, mang trong mình thể hình, thể lực và nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản. Nhưng khi đối diện một ông lớn thực sự của bóng đá châu lục như Nhật Bản, những ưu thế đó dường như tan biến.
Trận thua 0-6 không chỉ là một kết quả, mà còn là một cú tát mạnh mẽ vào tham vọng của bóng đá Indonesia. Trong cả hai lượt trận tại vòng loại thứ ba gặp Nhật Bản, đội bóng xứ Vạn đảo thủng lưới tổng cộng 10 bàn mà không ghi được bất kỳ bàn thắng danh dự nào. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đây là bài học cho tất cả về tinh thần, sự chuẩn bị, và thực tế chúng tôi đang đứng ở đâu”, vẫn là lời Lilipaly