ĐT Bồ Đào Nha: Người Bồ run rẩy lấy vé

Việt Hà
Từ 10:06 ngày 26-03-2022
Bồ Đào Nha đã giành vé vào chung kết play-off sau khi đả bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1. Một trận đấu mà Ronaldo và các đồng đội cứ chơi hay dở theo từng thời điểm của trận đấu. Và họ không được phép tái diễn điều đó trước Bắc Macedonia ở chung kết.

Ngay sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Fernando Santos châm vội điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng. Vị thuyền trưởng của ĐT Bồ Đào Nha đã đứng ngồi không yên trong suốt trận đấu, nhất là khi Burak Yilmaz bước lên chấm phạt đền vào phút 84. Rất may là tiền đạo chủ lực của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ sút vọt xà, tỷ số vẫn là 2-1 trước khi Matheus Nunes có bàn quyết định mang lại chiến thắng 3-1 vào phút bù giờ thứ tư.

Nếu Yilmaz đá penalty thành công và tỷ số được quân bình 2-2, chưa biết điều gì đã xảy ra. May mắn đã đứng về phía Bồ Đào Nha trong trận cầu một mất một còn. Nhưng Fernando Santos hiểu rằng họ không thể chờ đợi may mắn để có vé tới World Cup 2022. “Chúng tôi đã có nhiều thời điểm đánh mất thế trận, các cầu thủ có đôi chút chủ quan. Chúng tôi sẽ phải trả giá đắt nếu lặp lại điều đó trước Bắc Macedonia”, Santos phát biểu sau chiến thắng ở Dragao.

Nhìn toàn cục, Bồ Đào Nha chơi tốt hơn Thổ Nhĩ Kỳ, tấn công sắc nét hơn đối thủ. Nhưng vấn đề là họ không duy trì được trạng thái tập trung trong cả 90 phút. Cứ sau mỗi bàn thắng, các học trò của Santos lại có phần buông lỏng và để đối phương lấn lướt và tạo cơ hội. Điểm yếu của BĐN trong trận bán kết là cặp trung vệ Jose Fonte – Danilo Pereira. Fonte mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên và là người gây ra quả phạt đền, trong khi đó Danilo có hai đường chuyền hỏng gây nguy hiểm. Trong bối cảnh vắng Ruben Dias (chấn thương) và Pepe (Covid-19), Fonte và Danilo là những lựa chọn khả dĩ nhất. Nhưng sau trận bán kết vừa qua, Santos nên nghĩ tới việc dùng trung vệ trẻ Tiago Djalo, người đang chơi rất tốt tại Lille, thay cho cầu thủ PSG.

ĐT Bồ Đào Nha đã có trận đấu vừa hay, vừa may trước đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ

Santos đã chủ động xếp đội hình “lấy công bù thủ” trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó là giải pháp tốt nhất cho Bồ Đào Nha khi mà hàng thủ không thực sự tin cậy. Santos thậm chí không dùng bất kì tiền vệ phòng ngự nào khi bố trí Moutinho đá cặp Bruno Fernandes ở giữa sân, Bernardo Silva và Otavio hai bên cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Ronaldo – Diogo Jota.   

Otavio và Jota là hai cái tên rực sáng nhất trên hàng công Bồ Đào Nha ở trận bán kết. Otavio như cá gặp nước khi được thi đấu tại mái nhà Dragao, ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo bàn thứ hai. Trong khi đó, Jota có pha đánh đầu thành bàn cực kỳ hiểm hóc. Sự sắc bén của hai cầu thủ nhỏ con này đã bù đắp cho một Ronaldo kém duyên trước khung thành. Nhưng nhìn từ khía cạnh lối chơi, cầu thủ MU đã làm tốt nhiệm vụ pressing, thu hút hậu vệ đối phương và phối hợp với đồng đội.

Bồ Đào Nha đã thể hiện được sự bùng nổ trên hàng công, vấn đề là họ cần kiên cố hóa lối chơi và cải thiện khả năng phòng ngự ở trận chung kết trước một Bắc Macedonia vừa lật đổ Italia.

Dớp tịt ngòi của Ronaldo

Dù Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Cristiano Ronaldo tiếp tục tịt ngòi trước đối thủ kỵ giơ. Trước đó tiền đạo 37 tuổi cũng không thể ghi bàn vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ trong hai lần chạm trán vào năm 2008 và 2012. Phía trước Ronaldo là trận chung kết với Bắc Macedonia, đối thủ mà tiền đạo này cũng kém duyên. Trong lần duy nhất chạm trán đội bóng này vào năm 2012 (khi đó còn mang tên Macedonia), Ronaldo cũng tịt ngòi trong trận hòa 0-0 của Bồ Đào Nha.

6. Bồ Đào Nha đang hướng đến lần thứ 6 liên tiếp dự World Cup. Trong lịch sử, Bồ Đào Nha đã có 7 lần tham dự ngày hội bóng đá thế giới kể từ lần đầu vào năm 1966.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x