Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Sừng không đủ nhọn, chuyện lớn khó thành!
Nguyên Bảo • 09:09 ngày 15/11/2022
ĐT Tây Ban Nha luôn được đánh giá là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu mà họ tham dự. VCK World Cup 2022 cũng không phải là ngoại lệ với đội bóng xứ sở bò tót. Tuy nhiên, khả năng giành chức vô địch của thầy trò HLV Luis Enrique là không cao, do hàng công của họ chưa đủ sự sắc sảo.

    Ở EURO 2020, ĐT Tây Ban Nha thi đấu rất ấn tượng. Đội bóng của HLV Luis Enrique đã giành quyền vào đến vòng bán kết và chỉ chịu dừng bước trong loạt đá luân lưu may rủi trước Italia – đội bóng sau đó đã giành chức vô địch. Đó là giải đấu mà đội bóng xứ sở bò tót đã chơi thứ bóng đá của riêng mình, với sự vượt trội trong khả năng cầm bóng, kiểm soát thế trận.

    Nhưng trong bóng đá, điều quan trọng nhất vẫn là sự hiệu quả. Đáng tiếc, đây lại là yếu tố mà ĐT Tây Ban Nha còn khiếm khuyết. Trong suốt hành trình vào đến vòng bán kết ở EURO 2020, đội bóng xứ sở bò tót chỉ có 2 trận ghi được nhiều hơn 1 bàn. Sở dĩ có chuyện lạ như vậy là bởi Tây Ban Nha đang trong giai đoạn thiếu trầm trọng những chân sút thực sự đẳng cấp giống như Fernando Torres hay David Villa trước đây.

    Kể từ sau EURO 2020, HLV Enrique đã rất nỗ lực khắc phục điểm yếu trên hàng công của “Bò tót”. Rất nhiều tiền đạo đã được Lucho triệu tập để thử nghiệm. Nhưng không ít cầu thủ đã nhanh chóng bị lãng quên như trường hợp của Raul de Tomas, Borja Iglesias, Iago Aspas, Gerard Moreno, Rodrigo...

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, khi Tây Ban Nha để thua Thụy Sỹ ở UEFA Nations League, HLV Enrique than thở rằng, nếu có một chân sút biết tận dụng cơ hội, đội bóng của ông sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào.

    Trong danh sách các cầu thủ được Enrique triệu tập lên đường sang Qatar, có tổng cộng 8 tiền đạo. Tuy nhiên, so với EURO 2020, Tây Ban Nha vẫn “bình mới, rượu cũ”. Gần như chắc chắn, đội bóng xứ sở bò tót vẫn phải trông cậy vào những gương mặt đã trở nên quen thuộc trên hàng công như Alvaro Morata, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres.. Trong đó, Morata vẫn được những người yêu bóng đá Tây Ban Nha đặt nhiều kỳ vọng nhất.

    Pedri (trái) đang được  xem như thủ lĩnh mới  ở tuyến giữa Tây Ban Nha

    Nhưng ngay cả những chân sút tốt nhất có thể mà ông Enrique mang đến Qatar vẫn bị đặt dấu hỏi. Ferran Torres không thường xuyên được đá chính ở Barca mùa này, tiền đạo trẻ Ansu Fati cũng mới bắt đầu tìm lại được cảm giác ghi bàn sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Pablo Sarabia có xu hướng đá giãn biên, làm nhiệm vụ khuấy đảo hàng thủ đối phương và kiến tạo hơn là ghi bàn. Còn Morata chỉ là “hàng thải” của Chelsea và Juventus, mãi gần đây mới có chút khởi sắc trong màu áo của Atletico.

    Tây Ban Nha hành quân đến Qatar với tham vọng giành chức vô địch thế giới. Tuy nhiên, với cặp sừng không đủ sắc nhọn như đã phân tích ở trên, họ rất khó đạt được mục tiêu đề ra. Ở các tiền đạo của đội bóng xứ ở bò tót hiện giờ, bên cạnh sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm còn có cả sự thiếu lạnh lùng cũng như độ tinh quái mỗi khi phải đối diện với những hàng thủ thực sự mạnh hay những đội bóng tập trung chơi phòng ngự triệt để. Những lúc như thế, họ càng tỏ ra vô duyên trong những tình huống tung ra đòn quyết định.

    Một chi tiết không thể không đề cập đến là tuyến giữa của ĐT Tây Ban Nha hiện nay. Các tiền vệ được HLV Enrique tin dùng đều là những cao thủ cầm bóng và tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, họ hoặc thiếu sáng tạo trong tấn công như Sergio Busquets, Koke hay Rodri, hoặc còn quá trẻ để có thể gánh vác trọng trách “bơm bóng” cho tuyến trên như trường hợp tiền vệ mới 18 tuổi Gavi hay tiền vệ 19 tuổi Pedri. Trong khi các cầu thủ khác như Carlos Soler, Marcos Llorente lại chưa đủ sự tin tưởng để ông Enrique dành cho suất đá chính trong đội hình của “Bò tót”.

    Nhìn lại những gì Tây Ban Nha đã thể hiện ở EURO 2020, có thể khẳng định rằng, họ không có một cầu thủ biết làm bóng thực thụ. Trong số những chân chuyền hiệu quả nhất của “Bò tót” khi đó có tới 2 hậu vệ. Đó là trung vệ Pau Torres và hậu vệ trái Jordi Alba với mỗi người có 2 đường chuyền thành bàn. Với tình hình không hề được cải thiện trong vòng 2 năm qua, tuyến giữa của Tây Ban Nha khó có khả năng giúp các cầu thủ ở phía trên bay cao, cho dù tiền vệ Pedri được đánh giá rất cao và được CĐV của đội nhà đặt nhiều kỳ vọng.

    Thế nên, sẽ không bất ngờ nếu như đội bóng của HLV Enrique tại VCK World Cup 2022 sẽ đi vào vết xe đổ ở EURO 2020. Nghĩa là họ vẫn sẽ thi đấu theo phong cách dồn ép kẻ thù đến nghẹt thở, vẫn có thể tiến sâu, nhưng rất có khả năng sẽ “tịt ngòi” ở những thời khắc quan trọng nhất, do bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương!

    Enrique tự nhận là HLV xuất sắc nhất... quả đất
    Trả lời phỏng vấn sau khi công bố danh sách 26 cầu thủ đến Qatar dự World Cup 2022, ông Luis Enrique tự tâng bốc mình: “Tôi cho rằng mình đang là HLV xuất sắc nhất quả đất. Tôi biết mình sẽ phải nghe nhiều lời chỉ trích khi nói vậy. Nhưng đó là sự thật. Không HLV nào trong lịch sử bóng đá thế giới có thể “trên cơ” tôi”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội