Duyên châu Á của Nam Mỹ và khát vọng lật đổ lục địa già

Lê Bảo
Từ 16:17 ngày 17-11-2022
Tại World Cup đầu tiên trong lịch sử tổ chức tại châu Á vào năm 2002, Brazil đã lên ngôi đầy thuyết phục. Đúng 20 năm sau, các đại diện của Nam Mỹ một lần nữa nuôi tham vọng lật đổ sự thống trị của các đội tuyển châu Âu. Lần này, không chỉ Brazil mà cả Argentina cũng sẵn sàng làm nên chuyện.

Trong 21 kỳ World Cup trước đây, chỉ có 8 quốc gia giành Cúp vàng. Brazil dẫn đầu với 5 lên lên ngôi vô địch và theo sát họ là Đức, Italia với 4 lần lên đỉnh vinh quang. Pháp, Argentina và Uruguay mỗi đội có 2 lần chiến thắng, số cúp còn lại chia cho Tây Ban Nha và Anh. 

Trước World Cup 2014, cán cân giữa Nam Mỹ và châu Âu khá cân bằng, khi mỗi châu lục giành tổng cộng lần lượt 9 và 10 chức vô địch. Ở thời điểm đó, giới mộ điệu tin rằng Nam Mỹ sẽ đuổi kịp châu Âu khi vòng chung kết diễn ra tại Brazil. Tuy nhiên, Đức đã “sỉ nhục” đội chủ nhà trước khi đánh bại Argentina để đem vinh quang về lục địa già. 

Đến World Cup 2018, Nam Mỹ thất bại thảm hại khi tất cả đại diện của họ đều rơi rụng sớm và không đội tuyển nào vào đến bán kết. Trên đường lên ngôi, Pháp lần lượt loại Argentina và Uruguay một cách đơn giản.

Cho đến bây giờ, Brazil vẫn là đội Nam Mỹ duy nhất giành World Cup khi giải đấu được tổ chức tại châu Âu (1958). Họ cũng là đội gần nhất giành cúp vàng về Nam Mỹ, từ năm… 2002. Điều này ít nhiều cho thấy Nam Mỹ vẫn ở dưới châu Âu một bậc, cho dù các đội tuyển mạnh của họ luôn đầy rẫy ngôi sao toả sáng tại lục địa già.

Hiện tại, tỷ số World Cup đã nghiêng hẳn về châu Âu (12-9). Tuy nhiên, World Cup 2022 tại Qatar là cơ hội vàng cho Nam Mỹ rút ngắn khoảng cách này. Cách đây đúng 20 năm, Brazil đã lên ngôi tại vòng chung kết đầu tiên trong lịch sử tổ chức tại châu Á. Lần này, Brazil còn có thêm “đồng minh” Argentina, đội được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 trước ngày khai mạc.

Đáng chú ý, Brazil và Argentina đến World Cup lần này với tâm lý thoải mái. Cả hai đều cởi bỏ được áp lực trắng tay, khác với World Cup 2018. Trong khi Brazil hưng phấn với Copa America 2019 và huy chương vàng Olympic 2021, Argentina lại tràn đầy tự tin với cúp bạc Nam Mỹ vào năm ngoái. Đó là danh hiệu lớn đầu tiên của Lionel Messi cùng ĐTQG Argentina, và nó có ý nghĩa đặc biệt không chỉ với số 10 mà với toàn bộ những người xung quanh anh. 

Thực tế, cho đến trước khi Đức vô địch tại Brazil năm 2014, các đội tuyển châu Âu cũng chỉ giành một cúp vàng duy nhất bên ngoài lục địa già, đó là chiến thắng của Tây Ban Nha tại Nam Phi năm 2010.

Nói cách khác, các đội Nam Mỹ và châu Âu đang có số lần vô địch trên “đất khách” bằng nhau. Brazil từng vô địch tại Thuỵ Điển và Nhật Bản, trong khi Tây Ban Nha và Đức lần lượt lên ngôi ở Nam Phi và Brazil. Câu chuyện ở vòng chung kết năm nay vì thế có ý nghĩa nhiều hơn với đại diện các châu lục.

Brazil đã xây dựng thế hệ vàng mới sau thất bại cay đắng tại World Cup 2014. Họ vượt qua vòng loại một cách nhẹ nhàng với 14 trận thắng, ghi 40 bàn và chỉ thủng lưới 5 bàn trong 17 trận. Những trận thắng đậm trước Uruguay (4-1), Chile, Paraguay (đều 4-0) và Bolivia (5-0) cho thấy Brazil lúc này không chỉ thực dụng, họ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Argentina đang sở hữu chuỗi 35 trận bất bại trên mọi đấu trường. Họ chỉ còn kém kỷ lục thế giới của Italia đúng 2 trận và thừa quyết tâm chiến thắng trong kỳ World Cup cuối cùng của Messi.

Điều quan trọng nhất giúp Argentina và Brazil tạo ra khác biệt với phần còn lại chính là sự hiện diện của các siêu sao đầu tàu, Neymar và Messi, những người hứa hẹn sẽ tạo ra các khoảnh khắc kinh điển trên sân khấu lớn nhất. Nhìn vào các quốc gia châu Âu, miễn cưỡng chỉ có De Bruyne và Benzema chung mâm với bộ đôi ngôi sao của PSG. 

Argentina sớm chuẩn bị cho tương lai không Messi

LĐBĐ Argentina và Lionel Scaloni cho thấy tham vọng vượt qua cả World Cup 2022 khi triệu tập đội hình “khổng lồ” bao gồm 48 cầu thủ ở dịp FIFA Days tháng 9 năm nay. Điểm chung của các cầu thủ trẻ này không chỉ là tiềm năng cực lớn, mà họ còn có… hai quốc tịch. Argentina đã đi trước một bước so với những nước như Italia, Tây Ban Nha để giữ “ngọc thô” cho tương lai.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x