Đợt tập trung tháng 3 của Na Uy khép lại với 2 chiến thắng và 1 trận thua. Họ ghi được 4 bàn thắng nhưng Haaland không đóng góp bất cứ lần nào dù anh góp mặt trong đội hình xuất phát cả 3 trận.
Theo thống kê, đây là lần đầu tiên Haaland tịt ngòi 3 trận đá chính liên tiếp kể từ năm 2017 - thời điểm anh chuyển từ Bryne tới Molde năm 16 tuổi.
Lần gần nhất Haaland không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là khi cùng Dortmund ở giai đoạn 29/2 - 11/3 năm ngoái với những trận đấu gặp Freiburg, Gladbach và PSG. Tuy nhiên, ở trận gặp Freiburg, Haaland chỉ vào sân trong hiệp 2.
"Tôi đóng góp nhiều vào trận đấu và cũng thiết kế các cơ hội", Haaland nói trên đài TV2. "Nếu chúng tôi có cơ hội, chúng tôi phải tận dụng triệt để. Điều quan trọng là tôi phải tự mình học hỏi và để xem mình có thể làm gì cho quốc gia".
Trong khi Haaland tịt ngòi thì người đá cặp - đàn anh hơn 5 tuổi là Alexander Sorloth lại ghi được 2 bàn trong 3 trận vừa qua. Đây là tín hiệu tốt với Na Uy khi hàng công của họ thay nhau tỏa sáng.
HLV Stale Solbakken lên tiếng bảo vệ Haaland: "Trước Gibraltar, Haaland lẽ ra phải ghi 3 bàn. Anh ấy được trao rất nhiều cơ hội nhưng lại không gặp may. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Haaland có một bàn thắng được ghi trong thế việt vị. Trước Montenegro cũng vậy, Haaland vẫn chơi tốt và là người khiến tôi ít phải lo lắng nhất".