Bóng Đá Plus trên MXH

Kevin de Bruyne: 'Tôi chuyền bóng hỏng nhiều hơn là chính xác'
VIỆT HÀ • 08:56 ngày 15/11/2022
Với Kevin de Bruyne, chuyền bóng là hơi thở. Tiền vệ người Bỉ cho rằng nghệ thuật chuyền bóng nằm ở chỗ…mạnh dạn chuyền sai. Bạn phải chuyền sai vài lần để hiểu được cách vận hành của hàng thủ đối phương.

    - L’Equipe: Hãy thử nhắm mắt và tưởng tượng ra pha bóng hoàn hảo từ chân mình, anh sẽ thấy gì?

    - De Bruyne: Một đường chuyền quyết định xuyên qua các hậu vệ đối phương. Một đường bóng vừa đủ đáp xuống phía sau hàng phòng ngự nhưng vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của thủ môn. Tôi sẽ đứng ngoài vòng 16m50, lệch một chút về bên phải. Bởi ở vị trí này, các hậu vệ buộc phải lao tới tôi ngăn cản. Đó sẽ là đường chuyền không khó thực hiện nhưng lại cực khó chống đỡ cho hàng thủ đối phương. Tiền đạo chỉ việc nhập thành đúng nhịp.

    - Vậy chúng ta nói về chuyền bóng nhé. “kiến tạo” có phải là điều luôn khiến anhrung động?

    - Khi còn nhỏ, tôi thích ghi bàn. Nhưng tới năm 15 tuổi, tôi nhận ra rằng mình cảm thấy tốt nhất ở khu vực giữa sân, nơi tôi có thể thực hiện những pha bóng nguy hiểm nhất và khởi nguồn cho các bàn thắng. Dần dần, tôi tiến bộ ở vị trí này.

    - Rồi sao nữa?

    - Năm này qua năm khác, tôi ngày càng chơi sáng tạo hơn. Ban đầu, hiệu suất thi đấu của tôi phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng. Sau đó khi có kinh nghiệm, tôi biết rõ hơn mình phải chuyền bóng ra sao trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ ở Man City, tôi nắm rõ cách đội bóng vận hành, những gì tôi phải làm để hỗ trợ các tiền đạo. Nhìn chung, tôi làm chủ công việc của mình tốt hơn so với giai đoạn đầu của sự nghiệp.

     

    - Hãy quay lại với câu trả lời đầu tiên của anh. Anh chuyền bóng rất thiện nghệ bằng chân phải?

    - Vâng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là chuyền bóng bằng chân nào. Mọi cầu thủ đều có thể chuyền tốt bằng cả hai chân. Vấn đề là đừng ném quả tên lửa về phía đồng đội (cười). Đường chuyền phải đúng nhịp với đồng đội, trái bóng phải như một món quà được gói gém cẩn thận gửi tới người bạn thân. Đó là quan điểm của tôi về chuyền bóng, và tôi biết mình làm điều đó tốt nhất bằng chân phải.

    - Nhưng anh chuyền chân trái cũng đâu có tệ. Có giai thoại rằng anh chơi chân toàn diện hơn là nhờ hàng xóm?

    - Đúng vậy. Tôi đã làm hỏng các chậu hoa nhà hàng xóm. Họ không muốn những cú sút chân phải của tôi làm hỏng hết hoa nhà

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội