Ở giải U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Anh đã uống nước có nhãn hiệu Red Bull. Trong khi đó, thức uống chính thức của FIFA tại giải đấu này là Powerade bởi đối tác của cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá là Coca Cola. Vì sử dụng nước uống có nhãn hiệu khác, U20 Anh đã bị FIFA buộc tội trong giải đấu mà họ là nhà vô địch.
Mới đây, FIFA đã đưa ra án phạt 16.000 bảng Anh cho FA vì sơ xuất của U20 Anh. FA rất tức giận vì án phạt này của FIFA. Chủ tịch Greg Clarke của FA đã lên kế hoạch khiếu nại trực tiếp với FIFA vì án phạt mà ông cho là “kỳ quái” này.
FA có lý do để không hài lòng với án phạt của FIFA. Vào tháng trước, FIFA đã đưa ra án phạt 22.000 bảng cho Nga vì CĐV đội này đã phân biệt chủng tộc với N’Golo Kante của ĐT Pháp. Theo lý lẽ của FA, tội phân biệt chủng tộc nặng hơn rất nhiều so với “uống nước có nhãn hiệu” nhưng chỉ bị FIFA phạt nhiều hơn có 6.000 bảng.
Phân biệt chủng tộc đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết của FIFA trước thềm World Cup 2018. FIFA từng tuyên bố: “FIFA có cách tiếp cận không khoan dung với phân biệt chủng tộc và đã thực hiện một loạt biện pháp chống phân biệt đối xử”. Dù vậy, FIFA lại có phần nhẹ tay với tội phân biệt chủng tộc mà Nga, nước tổ chức World Cup 2018 mắc phải.