Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều bạn bỏ lỡ trong ngày thi đấu thứ 12 ở World Cup
Nguyên Phong • 11:45 ngày 26/06/2018
Ngày thi đấu thứ 12 của World Cup 2018 đã khép lại với những kết quả bất ngờ đi kèm diễn biến đầy kịch tính của các trận đấu. Dưới đây là những điều có thể bị bỏ lỡ ở loạt trận đêm qua và rạng sáng nay.

    Amrabat chửi VAR

    Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Morocco, đại diện châu Phi đã gặp thiệt thòi vì những quyết định của trọng tài chính liên quan đến VAR. Gerard Pique của Tây Ban Nha phạm lỗi đạp bằng gầm giày đáng nhận thẻ đỏ, đồng thời 2 lần chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không dùng VAR để đưa ra phán xét chính xác hơn. Thế nhưng, khi Iago Aspas ghi bàn và bị thổi việt vị, trọng tài lại viện đến VAR và công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha.

    Bức xúc với những quyết định của trọng tài chính, ngôi sao Nordin Amrabat của Morocco đã chửi lây sang VAR. Khi ống kính máy quay lia đến Amrabat lúc cuối trận, anh đã làm động tác vẽ lại khung hình tivi và nói "VAR là thứ vớ vẩn".

    Tây Ban Nha 2-2 Morocco
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Salah đá chính dù không có tên trong đội hình xuất phát

    Ở World Cup 2018, hình ảnh của Mohamed Salah thường xuyên xuất hiện trên truyền thông liên quan đến thủ lĩnh của Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov. Vì thế, Salah cảm thấy mình bị lợi dụng vào mục đích chính trị. Anh tỏ ra không hài lòng và muốn chia tay ĐT Ai Cập dù mới 26 tuổi. Tin đồn Salah giã từ ĐT khiến người hâm mộ Ai Cập hoang mang. 

    Tâm lý đó càng lan rộng khi trong đội hình đá chính trận đấu với Saudi Arabia mà LĐBĐ Ai Cập đăng tải, tên của Salah không xuất hiện. Dù vậy, LĐBĐ Ai Cập nhanh chóng cải chính và đưa tên Salah vào. Ngôi sao của Liverpool sau đó đá chính và ghi bàn duy nhất của Ai Cập trước Saudi Arabia.

    Đội hình ban đầu Ai Cập đưa ra không có tên Salah
    Đội hình ban đầu Ai Cập đưa ra không có tên Salah

    Ronaldo giúp World Cup 2018 lập kỷ lục penalty

    Trong hiệp 2 trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Iran, Cristiano Ronaldo đã bị Morteza Pouraliganji đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài đã sử dụng VAR và cho Bồ Đào Nha hưởng penalty. Đó là quả penalty thứ 19 tại World Cup 2018, số lượng penalty nhiều nhất tại một giải đấu trong lịch sử. 

    Cuối trận, trọng tài còn dùng VAR để quyết định cho Iran hưởng quả penalty thứ 20 tại World Cup 2018. Rõ ràng, đây là giải đấu “bội thu” penalty khi phá kỷ lục trong lịch sử dù vòng bảng còn chưa khép lại.

    Ronaldo sút trượt quả penalty lịch sử
    Ronaldo sút trượt quả penalty lịch sử

    Pique gặp may vì không nhận thẻ đỏ

    Phút thứ 8 trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Morocco, Pique đã dùng cả 2 gầm giày đạp vào chân Khalid Boutaib. Dù vậy, trọng tài Ravshan Irmatov từ chối đề nghị sử dụng VAR của các cầu thủ Morocco và không có bất kỳ hình phạt vào với Pique. Quyết định của trọng tài Irmatov gặp nhiều ý kiến phản đối. Trên truyền hình, 2 cựu danh thủ Alan Shearer và Didier Drogba đồng ý rằng Pique đã cực kỳ may mắn khi không bị đuổi khỏi sân.

    Pique gặp may khi không phải nhận thẻ đỏ
    Pique gặp may khi không phải nhận thẻ đỏ

    De Gea cuối cùng cũng có pha cứu thua

    De Gea luôn được coi là thủ môn hàng đầu thế giới nhưng anh chưa tìm được phong độ đỉnh cao tại World Cup 2018. Phút 14 trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Morocco, De Gea bị Khalid Boutaib chọc thủng lưới. Đây là bàn thua thứ 4 của Tây Ban Nha và đáng chú ý, nó đến từ 4 cú sút trúng khung thành của đối phương. Điều đó có nghĩa là De Gea không có pha cứu thua nào.

    Sau đó, cuối cùng De Gea cũng có một tình huống cứu thua khi chiến thắng ở pha đối mặt với Boutaib ở phút 25. Cuối trận đấu, thủ môn của M.U thêm một lần vào lưới nhặt bóng từ cú đánh đầu của Youssef En-Nesyri bên phía Morocco.

    De Gea cuối cùng cũng có pha cứu thua
    De Gea cuối cùng cũng có pha cứu thua

    Fan phản đối VAR

    Ở hiệp 2 trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Iran, trọng tài Enrique Caceres đã 4 lần sử dụng VAR, trong đó có 2 lần ông vẫn đưa ra quyết định không chính xác. Đầu tiên là tình huống Cristiano Ronaldo va chạm với cầu thủ Iran. Pha bóng đó Ronaldo bị thẻ vàng, điều không mang đến ý nghĩa gì trong một tình huống đánh nguội. Đáng ra, Ronaldo hoặc phải bị thẻ đỏ, hoặc “trắng án”.

    Tiếp theo, Caceres cho Iran hưởng 11m ở phút bù giờ hiệp 2 vì cầu thủ Bồ Đào Nha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Pha quay chậm cho thấy cầu thủ Bồ Đào Nha không cố ý và tay cũng để sát người. Ansarifard đã thực hiện thành công của penalty đó và suýt chút nữa khiến Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2018.

    Với những quyết định khó hiểu của trọng tài dù đã dùng VAR, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng phản đối công nghệ này. Một người đã bình luận hài hước trên mạng xã hội: “VAR giống như một ông bác say xỉn trong đám cưới. Ban đầu thì rất vui nhưng sau đó thì nát và làm hỏng bữa tiệc của mọi người”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội