World Cup 2022: 'Anh em' Messi & Neymar chỉ còn cách nhau 2 bước chân

Trung Nghĩa
Từ 08:03 ngày 09-12-2022
Cặp "anh em chí cốt" Lionel Messi và Neymar chỉ còn cách nhau 2 trận nữa là có thể đối đầu với nhau tại bán kết World Cup 2022, một trận đấu đặc biệt đang chờ họ.

Định mệnh của hai người anh em

Số phận của họ gắn liền với nhau, thông qua Barcelona & PSG, hai cầu thủ lừng danh mang gánh nặng của hai nền văn hóa bị ám ảnh bởi bóng đá.

Giống như hai cái cây khổng lồ sống trong một khu đất, bóng của Lionel Messi và Neymar hòa vào nhau, bất kể họ cố gắng giữ chúng tách biệt như thế nào. Khi Neymar hợp nhất với Messi ở Barcelona, cầu thủ người Argentina đã khiến anh thoải mái, và cùng với Luis Suarez, tạo thành một trong những mũi đinh ba nguy hiểm nhất thế kỷ này.

Khi cái bóng mà Messi tạo ra trở nên quá lớn, hoặc khi Neymar cho là như vậy, anh chuyển đến PSG để có thể phát triển và mở rộng một mình. 

Nhưng 4 năm sau, họ tái ngộ ở CLB thành Paris, lần này Neymar đóng vai chủ nhà ân cần. "Chúng tôi gần như luôn dính lấy nhau. Tôi thậm chí còn không dành nhiều thời gian cho gia đình như với Leo", cầu thủ người Brazil từng nói.

Messi hơn Neymar 5 tuổi. Anh đã là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại khi Neymar bắt đầu bước lên vũ đài danh vọng. Cầu thủ người Brazil chưa bao giờ là đối thủ cạnh tranh, mà là người thừa kế của Messi. Đó là cách Barcelona muốn. Messi sẽ ra đi vào mùa Thu để đón mùa Xuân của Neymar. 

Messi và Neymar là những người anh em thân thiết

Nhưng như một định mệnh, tham vọng và việc tìm kiếm vị trí trung tâm của Neymar khiến mọi thứ không nằm trong kịch bản được viết của Barcelona. 

Tuy nhiên, số phận của họ lại gắn bó với nhau ở Paris, những cái bóng dài lại phủ lên nhau và một lần nữa tạo nên phản ứng hóa học không thể cưỡng lại.

Hiện tại, cặp đôi này đã gắn bó với nhau trong 200 trận đấu, kéo dài 15.865 phút và ghi được 67 bàn thắng, bên cạnh vô số giờ tập luyện và du lịch cùng nhau. 

Cả hai gọi nhau là anh em, gia đình họ đi nghỉ cùng nhau. Đó là một câu chuyện về tình anh em, nhưng cũng là một câu chuyện về tính cạnh tranh và sự vô ích khi rời xa nhau. Câu chuyện của họ song song nhưng đan xen, cứ chồng chéo lên nhau, cành cây này chui vào cành cây kia.

Hình bóng và định mệnh của họ lại hội tụ vào thứ Sáu, cách nhau 20 km và một giờ, khi họ dẫn dắt các đội của mình vào tứ kết, Brazil gặp Croatia và Argentina chạm trán Hà Lan. 

Và nếu cả hai cùng có chiến thắng, Neymar và Messi sẽ theo đuổi nhau theo đúng nghĩa đen vào tuần tới trong trận bán kết World Cup. Một trận đấu gây căng thẳng về địa lý, chính trị và ngôn ngữ, ngoài việc họ khao khát tìm kiếm thành công bóng đá thông thường.

Bình yên với chính mình

Cả hai đều bị hai nền văn hóa bị ám ảnh bởi bóng đá đè lên vai. Messi đã mang gánh nặng lâu hơn Neymar. Anh đã phải chịu đựng sự đau lòng của một trận chung kết thua đau trước người Đức, sự đau đớn của 2 lần bị loại ở tứ kết và phản ứng dữ dội của việc bị loại ở vòng 16 đội. 

Chức vô địch Copa America 2021 là một sự chuộc lỗi, và kể từ đó, sợi dây định mệnh kéo Messi đến với kỳ World Cup khó nắm bắt ở Doha.

Rõ ràng là Messi đang ở trạng thái bình tĩnh nhất nhưng cũng hung dữ nhất tại một kỳ World Cup. Như thể anh đã vượt qua gánh nặng của áp lực, như thể anh không còn quá gắn bó với World Cup hay tầm vóc của Maradona ở quê nhà. 

Anh không còn lo lắng về nhận thức và di sản, về những thất bại. Như thể tất cả những gì anh muốn làm là tận hưởng những gì có thể là kỳ World Cup cuối cùng của mình. 

Messi đang tỏ ra đầy thoải mái tại World Cup 2022

Leo cười thường xuyên hơn, mắng mỏ thường xuyên hơn, gây gổ với các hậu vệ, thể hiện cả sự tức giận và niềm vui một cách biểu cảm hơn. 

Và mặc dù Argentina không ngoạn mục, nhưng họ đã tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Và Messi cũng có những khoảnh khắc khó quên. 

Điều tưởng chừng như là gánh nặng nay lại như nhiên liệu thúc đẩy Messi thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình trên sân bóng. Ánh sáng nhấp nháy khiến vầng hào quang của anh trở thành một vòng tròn hoàn hảo.

Nhưng vận may của Argentina đang dồn lên đôi chân và đôi vai của anh. Chỉ là anh đã không còn cảm thấy nặng nề. 

Cung và tên

Tuy nhiên, số phận của Brazil không phụ thuộc vào Neymar, hay chính xác là một mình Neymar. Selecao đã không còn điên đảo vì chấn thương mắt cá chân của anh. Brazil đã thắng các trận đấu mà không có anh. 

Brazil đã không còn sự phụ thuộc vào Neymar. Bởi đã có những người khác biết cách tỏa sáng như Richarlison, Vinicius Junior, Thiago Silva và Casemiro nữa. Brazil đang thẳng tiến nhờ sự thăng hoa của cả tập thể chứ không còn phụ thuộc vào một cá nhân nào nữa. 

Nỗi ám ảnh của sự chú ý đã dần rời xa Neymar, từ truyền thông, khán giả và thậm chí cả các hậu vệ. Và điều này đã giải phóng cho anh. 

Một cách lặng lẽ, Neymar đang tận hưởng một trong những trận đấu hay nhất của anh tại World Cup gặp Hàn Quốc, khi anh len lỏi và xoay người, di chuyển và nhảy múa giữa các hậu vệ và hàng phòng ngự đối thủ. 

Điều này không thường xuyên như vậy trong quá khứ. Neymar đã bị phạm lỗi quá nhiều đến nỗi anh trở nên bị ám ảnh về việc bị phạm lỗi. Neymar đã mất đi một chút bản năng của mình và trở thành một nhân vật ngày càng nóng nảy hơn. 

Anh sẽ rê bóng và lướt qua hàng loạt hậu vệ trước khi đột ngột phanh gấp, cho rằng hậu vệ đó tự mắc lỗi, một pha tắc bóng vội vàng hoặc một cú xô ghê tởm. Anh đang chơi thứ bóng đá phản động, tự hủy hoại lối chơi của chính mình và của đội mình. Các thói quen bắt đầu diễn ra thường xuyên đến mức nó khiến các đồng đội của anh bối rối. Họ thường xuyên bị mất vị trí. Brazil, vì thế, đánh mất sự mạch lạc.

Neymar cũng đang có sự thoải mái nhờ có được nhiều vệ tinh chất lượng xung quanh

Ý thức về tầm quan trọng của bản thân Neymar cũng đã tiêu tan. Anh không còn theo đuổi danh hiệu Quả bóng vàng một cách tuyệt vọng, không kiêu ngạo muốn đội bóng được xây dựng xung quanh mình. Giờ đây, anh quan tâm đến việc lập công hơn là ghi bàn. Ở Neymar có một sự trưởng thành mới mẻ. Có lẽ nó luôn ở đó, nhưng bây giờ nó dễ nhận thấy hơn bao giờ hết. 

HLV Tite cũng đồng tình khi nói: "Neymar đã trưởng thành rất nhiều. Trước đây, khi cậu ấy ở Barcelona và trong những ngày đầu tiên của tôi với Selecao, cậu ấy là một cầu thủ sẽ dạt cánh, ghi bàn, có tốc độ, rê bóng, chơi cá nhân. Bây giờ cậu ấy đã mở rộng phạm vi thi đấu và ngoài vai trò là một tay săn bàn, cậu ấy còn tạo ra những cơ hội cho những người khác. Trước đây, cậu ấy như một mũi tên xuyên phá còn bây giờ cậu ấy là thứ mà chúng tôi gọi là "một cánh cung", là điểm tựa cho các đợt tấn công. Cậu ấy có thể dàn dựng và kết thúc mọi thứ".

Khi mới bắt đầu, Neymar từng là một cầu thủ chạy cánh trái, nhưng dưới sự dạy dỗ của Messi tại Barcelona, anh đã phát triển thành một trong những chuyên gia kiến tạo tốt nhất thế giới. 

Đây là đặc điểm cơ bản dựa trên phản ứng hóa học của anh với Vinicius. Neymar sẽ đi loanh quanh và thăm dò bên trong cánh trái và thu hút một vài hậu vệ, tạo khoảng trống cho Vinicius ở cánh trái di chuyển vào trong mà không vấp phải quá nhiều sự truy cản. 

Người ta cũng có thể nói rằng Neymar đã vô tình góp phần đánh bóng khả năng kiến tạo lối chơi của Messi, khi Messi lùi sâu hơn vào vai trò kiến tạo lối chơi để khai thác những gì tốt nhất của Neymar và Suarez tại Barcelona.

Do đó, những đóng góp của Neymar ngày nay tinh tế hơn. Và với tất cả chiều sâu đội hình đáng sợ mà Brazil sở hữu, Neymar thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. 

Có một sự sống động rõ ràng về Brazil khi Neymar thi đấu. Rất ít người có khả năng sáng tạo và tung ra những đường chuyền sát thủ như anh. Sự hiện diện của Neymar đã nâng tầm đội bóng trong tiềm thức, và anh giờ đây là người kiến tạo, người dẫn dắt và kẻ hủy diệt, người ghi bàn, người rê bóng và kiến tạo. 

Những điều này khiến Neymar ngày càng giống Messi. Và những chiếc bóng của họ tựa vào nhau, gần như ôm lấy nhau, vươn cành như những cánh tay bắt tay nhau. Cả hai cùng sống trong một không gian bóng đá hiếm có, cùng nhảy lên bầu trời để nắm lấy đêm định mệnh của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x