Hai thế giới ở Qatar

Anh Tú (từ Lusail, Qatar)
Từ 10:02 ngày 12-11-2022
Đi qua tháp Katara ở Lusail, thành phố cách thủ đô Doha khoảng 20km, đúng giờ tan tầm, tôi bắt gặp những hàng dài công nhân mệt mỏi chờ đợi xe bus chở về chỗ ngủ. Tại tòa tháp này sẽ mọc lên 2 khách sạn sang trọng phục vụ cho World Cup 2022, sự kiện mà những công nhân đã làm việc ở đây 10 năm... không hề quan tâm.

Sự hào hứng không dành cho bóng đá

World Cup 2022 hứa hẹn sẽ là kỳ đại hội bóng đá nhỏ gọn nhất. Chỉ cần di chuyển bằng trực thăng trong khoảng 30 phút là bạn có thể quan sát hết toàn bộ những công trình được xây dựng để 32 đội tuyển mạnh nhất địa cầu tranh tài. Nhưng để có góc quan sát từ bầu trời ấy không đơn giản, bạn phải bỏ ra 15.000 USD cho chuyến mở mang tầm mắt này.

Số tiền đó là... rẻ so với thu nhập của đa số người dân Doha, và đâu phải lúc nào bạn cũng có dịp được ngắm 7 SVĐ mới, một sân bay mới, rồi cả nghìn kilomet đường bộ, hệ thống tàu điện ngầm cùng hàng trăm khách sạn.

Nơi tôi đến là Lusail, thành phố được chính quyền Qatar quy hoạch như biểu tượng của nền kinh tế mới. Sự hoàng tráng, xa xỉ rải đầy trên các con phố Alad Al Sharqi, Al Seenar. Tháp Katara nổi bật với chiều cao hơn 200m, giống như một tác phẩm in 3D khổ lớn của con dấu quốc gia Qatar, với hai tòa tháp mô phỏng hình hai thanh gươm truyền thống.

SVĐ Khalifa ở Doha, nơi sẽ diễn ra 8 trận đấu tại  World Cup 2022, nhìn từ trực thăng

Nét hào hứng hiện lên trên bất cứ khuôn mặt nào lần đầu tiên nhìn thấy công trình tuyệt đẹp này. Tôi cùng nhiều du khách khác tranh thủ chụp mọi góc độ của tòa tháp, với suy nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi, nơi đây sẽ chật cứng người đến xem World Cup.

Nhưng với những người đã nhìn tháp Katara mỗi ngày như Ishaan Kanan, chẳng có gì ngoài sự thờ ơ. “Khi tôi mới đến Qatar, không có gì ở đây. Chính chúng tôi đã xây dựng đất nước này nhưng họ chẳng thèm quan tâm tới những công nhân. Sắp tới tôi có thể làm bảo vệ ở đây hoặc bên ngoài sân Lusail, chẳng khác gì nhau. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ rời đi trước World Cup”. 

Hàng nghìn công nhân xếp hàng chờ ra về sau một ngày lao động ở tháp Katara

Ishaan chỉ là một trong số hơn 700.000 nhân công người Ấn Độ đã đến Qatar với ước mơ kiếm một công việc ổn định trong suốt 10 năm. Nhưng giấc mơ tan vỡ khi số tiền họ dành dụm được chẳng thuê nổi một đêm ở tháp Katara. Các gói xem World Cup đã được bán ra, bắt đầu từ 705 USD cho vé xem trận khai màn cùng một đêm nghỉ dưỡng, cho tới gói xa xỉ nhất lên tới 845.000 USD trọn gói 10 trận trong phòng tổng thống ở các khách sạn sang trọng nhất.

Không chỉ Ấn Độ, hơn 2,5 triệu công nhân, phần lớn đến từ Nam Á đã làm việc ở Qatar suốt một thập kỷ qua. “Ngày vui nhất của tôi khi nghe tới World Cup 2022 là cách đây 10 năm”, Kabir Dhruv tới từ Bangladesh nhớ lại. “Họ nói chúng tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi tham gia xây dựng kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay, và rằng chúng tôi sẽ là một phần của lịch sử. Hóa ra, chúng tôi chỉ là bãi phế liệu của lịch sử”.

Tập yêu bóng đá

Môn thể thao được yêu thích nhất ở Qatar là cricket. Ở công viên trung tâm Aspire, có hàng trăm người, từ trẻ nhỏ tới người già, chơi cricket mỗi ngày. Dấu hiệu của một sân bóng hay một cộng đồng chơi đá bóng là rất ít, kể cả khi World Cup đang đến gần.

Nhưng những người dân ở đây đương nhiên nhận thức được chính phủ của mình đang làm gì khi biến đất nước thành một đại công trường suốt những năm qua. Với thành phần trung lưu trong xã hội, World Cup 2022 là một sự kiện đáng được chờ đợi. Nó mang đến cơ hội kinh doanh lớn hơn nhiều một chặng đua F1 hay các đại hội âm nhạc.

SVĐ Al Bayt nhìn như một túp lều khổng lồ

SVĐ xa nhất tính từ trung tâm Doha là Al Bayt nằm ở thành phố Al Khor. Bây giờ để đến Al Khor có rất nhiều cách, bắt một chuyến xe bus và tận hưởng 40 phút ngắm cảnh là một trải nghiệm đầy thú vị. Ngay từ xa, bạn có thể dễ dàng nhận ra sân Al Bayt vì nó có hình dạng một túp lều khổng lồ của người du mục. Trong khuôn viên của sân, mới chỉ có duy nhất một tòa nhà mọc lên và nó là cửa hàng McDonald, cũng được thiết kế theo phong cách lều bạt “ton sur ton”.

“World Cup sắp tới sẽ thật tuyệt vời”, Mustafa, ông chủ cửa hàng McDonald cho biết. “Sẽ có hàng trăm nghìn du khách. Họ sẽ được trải nghiệm một nền văn hóa mới. Đó là cơ hội cho những người khác nhau được giao lưu với nhau”.

Kiến trúc độc đáo của tháp Katara

World Cup không chỉ mang lại cho những tiểu thương như Mustafa một SVĐ mới, mà còn là một kiến trúc xanh với rất nhiều thảm thực vật khác nhau, chạy trên những nguồn năng lượng có thể tái tạo. Sau khi phục vụ World Cup, sân Al Bayt sẽ mở cửa mỗi tháng một lần cho khách tham quan.

Khi mà SVĐ không chỉ có giá trị như một SVĐ, thì bóng đá cũng đã vươn tầm một môn thể thao thuần túy. Suy cho cùng, kỳ đại hội đầu tiên ở một quốc gia Ả-rập sẽ mở ra một chân trời mới với tất cả. Thế giới bên ngoài sẽ biết về Qatar hơn, còn thế giới Ả-rập cũng sẽ mở lòng.

ĐÔI ĐIỀU VỀ TÁC GIẢ

Anh Tú sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện tại đang là kỹ sư cầu đường cho một công ty liên doanh tại Qatar. Anh là fan hâm mộ của Man Utd và cầu thủ thần tượng là… Lionel Messi. Bên cạnh công việc của một kỹ sư, Anh Tú cũng là một cây bút về thể thao và du lịch giàu cá tính. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x