World Cup 2022: Xem bóng đá, không quên nhiệm vụ

Đỗ Tuấn
Từ 09:57 ngày 01-12-2022
Khi World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar, tại Việt Nam cũng có một sự kiện rất quan trọng là Đại hội thể thao toàn quốc. Ở đấy, tất cả tuyển thủ thể thao đỉnh cao đều đang tập trung cho nhiệm vụ của mình, dẫu thế bóng đá vẫn là niềm đam mê khó bỏ.

Là dân thể thao, dẫu là ở các môn thi đấu đỉnh cao, nhưng bóng đá vẫn là niềm đam mê rất lớn của các VĐV, đặc biệt là các tuyển thủ nam. Vì thế, thời gian này khi World Cup 2022 đang diễn ra, hầu hết đều không bỏ qua các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy nên, không ngạc nhiên khi tuyển thủ Trần Hưng Nguyên - người giành 3 HCV bơi lội tại SEA Games 31 đã chia sẻ: “Thời gian qua, đội tuyển bơi Quân đội của con được đi tập huấn tại Hungary để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc gần 1 tháng. Ở châu Âu, thời gian chậm hơn Việt Nam 6 tiếng và cũng không biết làm gì, nên bọn con đều tập trung vào xem bóng đá và chẳng bỏ sót trận nào, chứ không bỏ qua các trận diễn ra lúc 2h00 sáng như ở Việt Nam”.

Kình ngư bơi của Quân đội còn chia sẻ thêm về sở thích của mình: “Con khoái đội tuyển Đức lắm, nhưng ngay trận mở màn họ thua Nhật Bản 1-2 và chỉ gỡ hoà với Tây Ban Nha 1-1 nên cũng hơi buồn. Chỉ hy vọng trận tới Đức có thể thắng Costa Rica để vào vòng trong, chứ “xe tăng” mà đứt xích sớm thì lạ lắm chú hen”. Hiện Hưng Nguyên và đội bơi Quân đội đã về nước vào ngày 29/11 và đang tập luyện tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho môn bơi của Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 12/12.

Trong khi đó, tuyển thủ điền kinh Nguyễn Tiến Trọng – nhà vô địch SEA Games nội dung nhảy xa cho biết: “Bọn em đang tập huấn tại Thái Lan từ ngày 20/10 và sẽ về nước vào ngày 3/12 để tranh tài ở môn đền kinh sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18/12 tới. Ở Thái Lan, bọn em toàn xem World Cup 2022 qua các trang mạng trên Internet, vì VTV không có bản quyền phát ở các nước khác nên xem không được. Em chỉ thích và ủng hộ các đội bóng châu Á, nhưng sau những trận mở màn đầy ấn tượng, các đội châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia… đều thua nên chắc khó tiến xa. Tiếc nhất là Nhật Bản, họ đầy cơ hội để đi sâu nếu thắng Costa Rica, nhưng lại để thua ngược nên cửa giờ khó rồi”.

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Tiến Trọng (ảnh chủ) say mê cổ vũ cho các đội châu Á như Nhật Bản Ảnh: Đức Cường

Ngược lại, tuyển thủ bóng chuyền Nguyễn Văn Hạnh đang khoác áo TP.HCM lại bày tỏ: “Sau chuyến tập huấn tại Phú Yên, đội bóng chuyền TP.HCM hiện đã ra Quảng Ninh để chuẩn bị cho môn bóng chuyền nam sẽ khởi tranh từ ngày 2/12 tới. Thời gian qua, do tập trung cho giải đấu nên em gần như chẳng theo dõi mấy các trận bóng đá. Thỉnh thoảng cũng có ghé mắt xem qua, nhưng cũng chẳng mấy chú tâm lắm”.

Tương tư Văn Hạnh còn có kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Quân đội. Viên bảo: “Mấy nay còn toàn tập trung vào việc học và tập luyện cho Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới nên cũng không quan tâm đến bóng đá. Nói thật, thời gian qua con lo học là chính chứ tập luyện cũng không bao nhiêu, nên chưa biết ra thi đấu tại đại hội sắp tới có ổn không nữa”.  Riêng tuyển thủ đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) cho biết: “Do đặc thù nội dung đi bộ toàn tập luyện và thi đấu vào lúc 4-5 giờ sáng, nên bọn em toàn phải ngủ sớm để lấy sức. World Cup 2022 đang diễn ra, dẫu ham hố lắm nhưng chỉ dám coi trận đấu lúc 17h00, riêng trận 20h00 cũng chỉ xem được hết hiệp 1. Còn các trận đấu cuối của vòng bảng diễn ra lúc 22h00 và 2h00 thì xin phép, ngủ cho khoẻ (cười)”.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 đã diễn ra ở một số môn và tâm điểm sẽ khởi tranh đồng loạt vào tháng 12 tới, nhưng hiện đã có một số môn vừa kết thúc như bắn súng chẳng hạn. Vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh - giờ đang là HLV bắn súng của Quân đội hớn hở: “Ái chà, giờ anh có thể xem bóng đá thoải mái khi môn bắn súng vừa kết thúc ngày 29/11, chứ thời gian qua lo tập trung cho các VĐV tập luyện và thi đấu nên chẳng  thể xem trận nào cho đàng hoàng cả”.

Để kết thúc bài viết, tôi xin lấy lời của tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch: “World Cup 4 năm mới diễn ra 1 lần và Đại hội thể thao toàn quốc cũng vậy. Vì thế, dù mê bóng đá, nhưng bọn em cũng không thể lơ là nhiệm vụ của mình được. Bóng đá là đam mê, nhưng thi đấu thể thao mới là lẽ sống”.

Lo cho Argentina

Do thích Messi, nên tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch cũng khoái cả đội tuyển Argentina. “Tuy nhiên, ngay trận mở màn Argentina đã thua Saudi Arabia 1-2, nên dẫu sau đó họ có thắng Mexico 2-0 em vẫn lo. Hy vọng họ tiếp tục thắng Ba Lan để có thể tiến vào vòng trong, chứ bị loại sớm thì buồn quá”, Lịch cho biết.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x