Khó mấy ĐT Đức vẫn có thể thắng

Kinh Thi
Từ 12:20 ngày 27-11-2022
ĐT Đức lừng danh đang đứng trước “cửa tử”: bằng mọi giá phải thắng được Tây Ban Nha siêu việt này. Rất khó, nhưng không phải bất khả thi.

Trên nguyên tắc, không có thứ kiếm pháp nào là không có chỗ sơ hở. Cứ đánh thẳng vào chỗ sơ hở ấy thì thắng. Đấy là nguyên tắc cơ bản mà Phong Thanh Dương truyền thụ khi dạy kiếm cho Lệnh Hồ Xung.

Nhưng không ít lần, Lệnh Hồ Xung bó tay trước cường địch. Chàng nhìn không ra được chỗ sơ hở khi đối đầu với Thái Cực Kiếm của Xung Hư đạo trưởng, đánh đến 300 chiêu mà cứ lùi chứ chẳng tiến được bước nào. Đánh thẳng vào giữa muôn vàn vòng tròn kiếm quang của đối phương có thể là một giải pháp, nhưng nếu không đúng thì Lệnh Hồ Xung sẽ bị chặt đứt cánh tay cầm kiếm. Vì mục đích dẫn dắt quần hào đi cứu Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Hồ thiếu hiệp có sá gì nguy cơ bị chặt tay! Thế là thủ thắng, nhờ lòng can đảm. Hóa ra, đấy chính là chỗ mà Xung Hư đạo trưởng đã khéo léo che đậy sơ hở trong kiếm pháp của mình, tin rằng trên đời chẳng có đối thủ nào “ngu” đến mức dám phóng kiếm vào đấy.

Khi đối đầu với Tịch Tà Kiếm Pháp, Lệnh Hồ Xung cùng ba đại cao thủ khác giáp công mà vẫn rơi vào thế yếu trước Đông Phương Bất Bại. Phải nhờ đến tiểu xảo của Doanh Doanh bên ngoài, làm Đông Phương Bất Bại mất tập trung, họ mới may mắn chiến thắng. Quá ngán ngẩm, Lệnh Hồ Xung vắt óc suy nghĩ khi có thêm nhiều dịp xem Nhạc Bất Quần thắng Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi thắng Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong. Sơ hở thì nhiều, nhưng nó chỉ thoáng hiện ra trước khi biến mất, do kiếm pháp này có tốc độ quá nhanh. Vậy phải làm sao? Cuối cùng, Lệnh Hồ Xung vẫn thắng, nhờ liệu địch tiên cơ. Nhìn vào mũi kiếm của Nhạc Bất Quần và động tác của hai tay, Lệnh Hồ Xung vội vã phóng kiếm vào tử huyệt từ trước khi đối phương xuất chiêu và sẽ lộ ra tử huyệt ấy! Thì ra, chỗ sơ hở của Tịch Tà Kiếm Pháp là sự lặp lại của chiêu thức.

Nguyên tắc của kiếm pháp trong truyện Kim Dung thật tương đồng với nguyên tắc về chiến thuật trong môn bóng đá. Mọi sơ đồ chiến thuật đều chỉ có 11 vị trí, không thể phủ kín mặt sân với cự ly độ hình hợp lý. Như cái chăn nhỏ vậy: đắp dọc thì hở hai bên, đắp ngang thì lạnh như tiền cái chân. Cứ đá thật nhanh như Tịch Tà Kiếm Pháp, để đối phương dù nhìn ra chỗ sơ hở cũng không khai thác được. Hoặc đá thật kín kẽ như Thái Cực Kiếm, để đối phương không nhìn ra được chỗ sơ hở nào. Còn muôn vàn biện pháp hay ho khác, mang danh chiến thuật. HLV Juergen Klopp luôn bắt các học trò phải thắng trong các cuộc đua tốc độ. Người ta nhanh hơn, thì mình xuất phát trước, sẽ thắng nếu đọc được tình huống. Cũng như Lệnh Hồ Xung liệu địch tiên cơ vậy. Bóng đá có những cách chơi khác nhau, chớ không có cách chơi nào bảo đảm dẫn đến chiến thắng.

Ngày xưa (hơn chục năm trước), bóng đá Tây Ban Nha vang danh nhờ lối chơi Tiqui-taca rực rỡ. Bây giờ, với một lực lượng trẻ hơn, nhuần nhuyễn hơn nhờ hiểu nhau từ bé và thấm đẫm triết lý bóng đá của cùng một lò đào tạo, xem chừng Tiqui-taca 2.0 của Tây Ban Nha tại World Cup 2022 còn dữ dội hơn. ĐT Đức lừng danh đang đứng trước “cửa tử”: bằng mọi giá phải thắng được Tây Ban Nha siêu việt này. Rất khó, nhưng không phải bất khả thi. Việc rất khó này đang chờ HLV Hansi Flick.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x