ĐT Đức vừa chủ quan, vừa yếu

Việt Hà
Từ 16:16 ngày 26-11-2022
Thái độ thi đấu chủ quan không phải nguyên do duy nhất khiến ĐT Đức sụp đổ trước Nhật Bản với tỷ số 1-2. Khả năng dứt điểm tệ hại, hàng thủ mơ ngủ và bản lĩnh thi đấu yếu kém đang là những hạn chế thực tế của đội bóng dưới trướng HLV Hansi Flick.

Đức đã chơi một thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn đối thủ Nhật Bản. Đó là sự thực nếu nhìn vào những gì diễn ra trong khoảng 60 phút đầu. Tính nhịp điệu của hệ thống vận hành, sự hiệu quả trên từng mắt xích và cả tá cơ hội trước khung thành đội bóng châu Á là hệ quả của tính nhuần nhuyễn của một tập thể chất lượng. Thậm chí, Đức đã phô diễn bộ mặt hấp dẫn hơn bất kỳ ông lớn nào từ đầu giải.

Nhưng người Đức đã tự bắn vào chân vì tâm lý chủ quan. Pha đua tốc độ với Takuma Asano của Antonio Ruediger mang giá trị tiêu biểu. Hậu vệ của Chelsea cố tình chạy nâng cao đùi nhằm giễu cợt cầu thủ Nhật nhỏ con.

Ở V.League 2022, Rimario (Hải Phòng) cũng từng có một pha chạy tương tự nhằm trêu ngươi Duy Mạnh (Hà Nội). Chỉ 20 phút sau tình huống thiếu tôn trọng đối thủ của Ruediger, người Đức rời sân trong tủi hổ. Họ đã không lường được sức bật khủng khiếp của người Nhật. Chính xác hơn, họ đã để trận đấu vượt qua tầm kiểm soát vì sự lỏng lẻo xuất phát từ tâm lý chủ quan.

Nhưng Ruediger không đáng trách bằng Niklas Suele và Nico Schlotterbeck. Suele đã đứng sai vị trí làm hỏng bẫy việt vị của Đức, qua đó Asano băng xuống ấn định tỷ số 2-1. Trong tình huống đó, Schlottebeck bị Asano vượt qua khá dễ dàng.

Nếu như Suele chậm chạp, thiếu nhạy bén thì Schlottebeck còn non kinh nghiệm ở một sân chơi lớn như World Cup. Trong các trung vệ của Đức chỉ có Ruediger chắc chắn và tỉnh táo. Đức sẽ luôn song hành với rủi ro, đặc biệt khi gặp các đối thủ mạnh, với hai vị trí kém tin cậy của Suele và Schlottebeck.

Hình ảnh ngạo mạn ở giữa trận (ảnh nhỏ) và thất thần phút cuối của trung vệ Ruediger đã nói lên tất cả về ĐT Đức khi thua đau trước Nhật Bản

Nói vậy để thấy, tâm lý chủ quan chỉ là một khía cạnh. Những nhược điểm cốt lõi của Đức đã lộ ra trước người Nhật. Ngoài hàng hậu vệ dễ mắc lỗi thì hàng công dứt điểm kém cũng là một hạn chế cố hữu. 26 cú dứt điểm về phía khung thành Nhật Bản (cao nhất trong một trận đấu tại World Cup 2022) chỉ đổi lại vỏn vẹn 1 bàn thắng từ chấm phạt đền của Ilkay Guendogan.

Chính tiền vệ Man City còn bỏ lỡ hai cơ hội đẹp khác. Serge Gnabry, Kai Havertz và Jamal Musiala đều có những pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi mà nếu rơi vào chân Miroslav Klose thì ĐT Đức đã có bàn thắng.

Nicklas Fullkrug vào sân trong hơn 10 phút cuối nhưng không tạo nên khác biệt. Tân binh của ĐT Đức có kỹ năng dứt điểm tốt nhưng để giải quyết một trận đấu ở World Cup thì cần nhiều hơn thế. Rõ ràng Hansi Flick đang đối diện cuộc khủng hoảng số 9 trầm trọng.

Kể cả Timo Werner không chấn thương và có mặt tại World Cup thì tình hình cũng khó mà cải thiện. Đức đã có thể ghi 4 đến 5 bàn trong một giờ thi đấu trước Nhật. Nhưng điều đó đã không xảy ra khi những cơ hội đẹp trôi qua những thước ngắm lệch chuẩn.

Sau cú sốc trước đối thủ Nhật Bản, Die Mannschaft cần một kết quả tốt trước Tây Ban Nha vào ngày 27/11. Đây là đối thủ mà Đức từng thảm bại tới 0-6 vào tháng 11/2020. Liệu người Đức có phát huy được bản lĩnh vốn có khi họ đã bộc lộ những vấn đề trong cả phòng ngự lẫn tấn công? Rất đáng nghi ngờ vào bản lĩnh của Cỗ xe tăng nếu nhìn lại cách họ lúng túng trong vô vọng trước Nhật Bản, tương tự như bộ mặt yếu đuối ở thất bại trước Hàn Quốc cách đây 4 năm.

Moukoko lập kỷ lục
Vào thay Serge Gnabry ở phút 90, Youssoufa Moukoko đã đi vào lịch sử bóng đá Đức. Ở tuổi 18 và 3 ngày, Moukoko lập kỷ lục là cầu thủ Đức trẻ nhất thi đấu tại một kỳ World Cup. Ngoài ra, tiền đạo đang thuộc biên chế của Dortmund cũng là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại World Cup trong 20 năm qua kể từ sau Femi Opabunmi của Nigeria tại World Cup 2002 (đá trận gặp Anh khi mới 17 tuổi và 101 ngày).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x