Bóng Đá Plus trên MXH

Kai Havertz: Chân ghi bàn thắng, tay bấm phím đàn 
Kỳ Lâm • 09:47 ngày 11/06/2020
Kai Havertz chơi piano điêu luyện. Kai Havertz có Harry Potter vì gì cũng làm được trên sân cỏ. Và “cậu bé kỳ diệu” 20 triệu sẽ có bến đỗ mới tại Chelsea, Man United hay Real Madrid với giá 75 triệu bảng.  

    Khi Kai Havertz có một khoảnh khắc riêng, thích ngồi bên cây đàn piano và chơi bất cứ tác phẩm cổ điển nào ưa thích. Nhưng các buổi hòa nhạc xa hoa mà “wunderkind” người Đức này thích thực hiện với một quả bóng dưới chân mình mới khiến nhiều người trầm trồ và ban tặng những tràng vỗ tay dài.  

    Havertz đang được coi là một trong những tài trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới và đang thu hút sự quan tâm nghiêm túc từ các câu lạc b lớn nhất châu Âu. Có vẻ như chắc chắn anh ấy sẽ rời khỏi Bayer Leverkusen khi cửa sổ chuyển nhượng mùa Hè này mở ra.

    Chelsea là cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách “muốn mua Havertz”. Với việc vừa mua thành công một ngôi sao khác của Bundesliga, Timo Werner, Chelsea có lợi thế rất lớn trong cuộc “cầu hiền đãi sĩ” này. Nhưng họ sẽ phải đối đầu với những địch thủ cực mạnh như Real Madrid, Bayern Munich và Mar United.

    Thật khó tin bởi chỉ 6 tháng trước, Havertz còn bị chế giễu ngay bởi những CĐV Leverkusen ở nửa đầu mùa giải này. Nhưng kể từ khi Bundesliga được trở lại, Havertz đã thể hiện lại tất cả những gì cho thấy mình một tài năng trong thế hệ và xứng đáng để các ông lớn xuống tiền.

    Với 5 bàn thắng trong 4 trận đấu sau khi được thi đấu ở vị trí trung phong, cầu thủ trẻ có dáng mạo giống Harry Potter này đã nhắc nhở mọi người về sức mạnh ma thuật của mình. Havertz được đẩy lên phía trước bởi HLV Peter Bosz sau khi các tiền đạo Kevin Volland và Lucas Alario bị chấn thương ngay trước đại dịch Covid-19.  

    Hai tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đức, Havertz và Werner

    Hóa ra anh rất phù hợp để lĩnh ấn tiên phong hơn là khi thi đấu ở các vị trí trước đây như tiền đạo cánh phải hay số 10. Với tốc độ bùng nổ - Havertz đã đạt tốc độ 21,7 dặm/giờ - anh đã hoạt động không ngừng nghỉ trước khung thành đối phương và đem về những cơn mưa bàn thắng.  

    Tỷ lệ tạo ra các đường chuyền hoàn thiện của anh kể từ đầu mùa giải trước đến nay là 86% và hầu hết ở khu vực 1/3 cuối cùng của sân. Do đó, nếu các CĐV của Leverkusen được vào sân xem bóng đá, những tiếng la ó của 6 tháng trước hẳn sẽ tắt lặng.  

    Lý do cho những lời chỉ trích là Havertz đã chỉ ghi được 2 bàn trong nửa đầu mùa giải khi Leverkusen phải vật lộn trên các mặt trậnBundesliga và Champions League.

    Thực sự, cầu thủ trẻ này là nạn nhân của thành công của chính mình, khi đã ghi 20 bàn và tạo ra 7 pha kiến tạo thành bàn ở mùa giải trước, đặt ra những tiêu chuẩn cao vót.  

    Bây giờ, anh ấy đã trở lại những tiêu chuẩn đó và giám đốc điều hành của Leverkusen, Rudi Voller, nhà vô địch thế giới 1990, nhận định: “Thật sự, tôi luôn có một hy vọng mong manh rằng CLB có thể giữ cậu ta ở đây thêm một năm nữa.  

    Havertz vẫn trau dồi nghiệp bút nghiên để phát triển đầy đủ

    Dù sao nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Havertz đã là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy sẽ chuyển sang một CLB đẳng cấp thế giới tuyệt đối vào một lúc nào đó”.  

    HLV Hansi Flick của Bayern Munich đã nói - với giọng điệu có thể được mô tả là xảo quyệt: “Tôi nghĩ rằng rất ít HLV muốn có Kai Havertz”. Có lẽ, HLV này muốn đánh lạc hướng sự chú ý của châu Âu tới cầu thủ mà Bayern cũng đang rất muốn có này.  

    Ngoài tài năng bóng đá, Havertz cũng được hưởng một nền tảng phát triển căn bản. Khi được hỏi lý do tại sao thích chơi piano, Havertz nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có thứ gì đó nguôi ngoai khỏi bóng đá cho phép bạn xao lãng một chút. Tôi rất yêu âm nhạc cổ điển và hiện đại”.  

    Havertz tiếp tục nghiệp bút nghiên trong khả năng có thể. Anh có điểm môn thể dục, trau dồi môn tiếng Đức, môn địa lý và môn toán ở mức cao nhất. Thật vậy, anh đã thà bỏ lỡ trận đấu ở Champions League với Atletico Madrid năm 2018 chứ không bỏ các kỳ thi.  

    Nhìn lướt qua trang Instagram của Havertz, chúng ta sẽ thấy cầu thủ này đã thăm thú khu bảo tồn lừa và dùng cả mùa Hè nóng bỏng trên những chiếc thuyền và ván trượt phản lực, một điều có lẽ sẽ không phải là một lựa chọn trong mùa Hè năm nay.  

    Tài năng trẻ này là một dương cầm thủ điêu luyện với những bản giao hưởng cổ điển

    Không có gì ngạc nhiên khi Havertz có biệt danh "Alleskönner", được dịch là "Cái gì cũng biết" và dường như có thể được áp dụng cho tài năng của anh trong và ngoài sân cỏ. Năm ngoái, trong một bữa tiệc năm 2019, anh đã hoá trang thành Harry Potter, tháp tùng cô bạn gái Sophia Weber phó hội.  
    Hiện tại, Havertz đang được so sánh với tất cả các ngôi sao đàn anh như Mesut Ozil, Michael Ballack, Toni Kroos và Arturo Vidal. Chính anh đã thừa nhận rằng Ozil là nguồn cảm hứng của mình nhưng quả thật, ngay cả Ozil cũng không thể có sự trỗi dậy mạnh mẽ như Havertz.  

    Đã 7 lần khoác áo ĐT Đức, Havertz được HLV Joachim Low cho biết anh đã hòa nhập với tuyển Đức tự nhiên như về nhà: “Tôi đã thấy điều đó rất hiếm khi xảy ra với một tuyển thủ trước đây”.  

    Thật vậy, tài năng của Havertz đã được thể hiện rõ ràng với khán giả Anh - dù khi đó chỉ là một cậu nhóc - trong thời điểm anh tỏa sáng cho ĐT Đức ở một giải đấu U19 thế giới tuổi tại Mansfield vào tháng 9 năm 2017.  

    Thể thao, hoạt động ngoài trời cũng là sở thích của Havertz

    Khả năng rê bóng và chuyền bóng của Havertz hơn đứt các chân sút trẻ Anh 1 tầm đẳng cấp. Thủ quân U19 Đức này đã có có bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 trước U19 Anh. Khi đó, anh đã chơi 29 trận ở đội một cho Leverkusen, CLB đầu tiên phát hiện ra tài năng 11 tuổi này.  

    Khi được ra mắt đội một trong trận đấu với Werder Bremen vào ngày 15 tháng 10 năm 2016, Havertz đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Leverkusen khi 17 tuổi và 126 ngày, kỷ lục vừa bị phá vỡ bởi một thần đồng Leverkusen khác, Florian Wirtz, 17 tuổi và 15 ngày.  

    Havertz cũng phá 2 kỷ lục của Werner như cầu thủ trẻ nhất Bundesliga cán mốc 50 trận và 100 trận. Chính những bàn thắng đáng kinh ngạc của anh đã đảm bảo Leverkusen đứng thứ Tư tại Bundesliga mùa trước, vượt qua Borussia Monchengladbach và Wolfsburg để đoạt tấm vé cuối cùng dự Champions League.

    XEM THÊM

    Timo Werner, 'thằng con trai của ả điếm' trong mắt đám đông

    Mueller đá hay nhờ… thân hình cò hương

    Florian Wirtz, một ngôi sao mới đã ra đời

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội