Nhân ngày các đội bóng tham dự giải không thi đấu, BTC giải đã tổ chức một trận đấu thiện nguyện giữa 2 đội Thiên Long Sport và Các cựu cầu thủ Quảng Nam. Đặc biệt, trong thành phần của đội bóng Thiên Long Sport có HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng, cựu tuyển thủ Lê Phước Tứ cũng góp mặt tham gia trong trận đấu thiện nguyện này. Đặc biệt, HLV Lê Đức Tuấn đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên anh thi đấu trong màu áo thủ môn.
Đây là vị trí lần đầu tiên vị HLV trẻ của đội bóng sông Hàn thi đấu, vì lúc còn là cầu thủ, Lê Đức Tuấn đá ở vị trí hậu vệ. Chơi thủ môn, nhưng do ham tấn công, thậm chí quên mất mình là người giữ thành, nên HLV Lê Đức Tuấn thường dâng cao khiến đội nhà bị thủng lưới do lỗi của anh làm mọi người phải phì cười. Vì thế, không ngạc nhiên với sự trấn giữ khung thành của thủ môn Lê Đức Tuấn, đội Thiên Long Sport đã thua với tỷ số 4-7.
Tuy nhiên, trận đấu chỉ mang tính vui vẻ, nhưng điều những nhà tổ chức đã làm được là thu được 50 triệu đồng tiền thiện nguyện để gửi đến 25 gia đình thương binh, liệt sĩ và có công với đất nước tại phường Hương Trà (Quảng Nam, Đà Nẵng). Theo đó, mỗi gia đình được nhận 2 triệu đồng tiền mặt, số tiền thực tế không quá nhiều, nhưng đấy là tấm lòng của những người làm thể thao và tổ chức giải đấu giao hữu Thiên Long gửi đến những gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Chiều mai (28/7) sẽ diễn ra trận tranh HCĐ của giải giữa SHB Đà Nẵng – Sinh viên Hàn Quốc (lúc 16h00), còn trận chung kết giữa Ninh Bình – HAGL sẽ diễn ra lúc 18h30.