Bóng Đá Plus trên MXH

Raul Gonzalez: Bất tử bởi những... bất công
Nghi Kỳ • 09:27 ngày 16/11/2015
Quả bóng vàng FIFA là giải thưởng nhằm tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Raul có phải một trong số đó? Chắc chắn. Nhưng anh lại không một lần được gọi tên, mà lẽ ra phải có. Đó là tiếc nuối lớn nhất, và không phải duy nhất của Chúa nhẫn.

    Tại sao Ronaldo không thể được yêu như Raul ở Real?
    * Ronaldo xô đổ Raul, trở thành chân sút vĩ đại nhất ‎Real

    VÌ SAO RAUL KHÔNG CÓ BÓNG VÀNG?

    Trong bóng đá có một số người không nhận được nhiều ưu đãi từ số phận, từ chối sự phô trương để kiên trì với niềm đam mê và đồng thời, ý chí vươn lên cao hơn tất cả để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Raul là một người như vậy. 

    Ra mắt vào năm 1994 và ghi bàn đầu tiên ở trận derby Madrid, Raul đã không ngừng làm công việc này ở 21 năm sau đó. Ghi bàn với anh là trách nhiệm và tình yêu, mặc dù đã có hầu hết những gì một cầu thủ ao ước. Tại Real, anh sở hữu 16 chiếc cúp lớn nhỏ. Danh hiệu duy nhất còn thiếu là Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, chiếc Cúp Quốc gia Đức cùng Schalke mùa 2010/11, coi như là một sự bổ sung. 

    Nhưng, có lẽ vì Raul theo đuổi thành công một cách âm thầm mà anh đã không nhận được sự tôn vinh đầy đủ ở góc độ cá nhân. Trong suốt 21 năm, Chúa nhẫn không bao giờ là tâm điểm của giới truyền thông, kể cả ở khía cạnh thiếu tích cực (cả đời cầu thủ chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân và chỉ 15 lần nhận thẻ vàng). Vì ít quảng bá thương hiệu bản thân, Quả bóng vàng FIFA không một lần thuộc về Raul.

    Năm 2001, danh hiệu ấy đã đến thật gần. Mùa giải đó, anh đã ghi 32 bàn thắng - nhiều nhất sự nghiệp - và vô địch La Liga cùng Real. Thật kỳ lạ, chiến thắng lại là Michael Owen, người chỉ ghi 24 bàn ở mọi mặt trận và đoạt những chiếc cúp “hạng hai” cùng Liverpool. Ngay cả tờ báo Anh là Guardian cũng mỉa mai rằng, một “Barn Door” (cánh cửa thô sơ) có lẽ phù hợp hơn với Owen, không phải Ballon d’Or (Quả bóng vàng FIFA). Bỏ lỡ cơ hội đó, Raul không bao giờ tiếp cận QBV thêm một lần nữa.


    MỘT MÌNH CHỐNG LẠI THẾ GIỚI

    Cùng thời với Raul, có không ít cầu thủ nên được trao QBV FIFA dù xứng đáng, như Xavi, Pirlo hay Thierry Henry. Thế nhưng dù sao, những người này vẫn được an ủi một chút bởi các danh hiệu cao quý cùng với ĐTQG. Còn Raul, đặc ân đó cũng bị tước bỏ. 

    Chúa nhẫn xuất hiện 102 lần trong màu áo ĐT Tây Ban Nha, vượt qua Fernando Hierro để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử vào năm 2002 và khi kết thúc, có tổng cộng 44 bàn thắng (hiện xếp thứ 2, sau David Villa trong danh sách ghi bàn nhiều nhất). Không may cho Raul, giai đoạn từ 1996-2006 anh khoác áo lại là quãng thời gian La Roja mang danh “vua vòng loại” và thành tích tốt nhất khi chơi ở các giải đấu lớn chỉ vào đến tứ kết.  

    Tháng 8/2006, Raul từ giã ĐTQG. Thật trớ trêu, La Roja bước vào thời kỳ rực rỡ gần như ngay lập tức: Năm 2008 vô địch châu Âu, bảo vệ thành công danh hiệu 4 năm sau đó và lên đỉnh thế giới năm 2010. Trong mắt một số người, Chúa nhẫn giống như kẻ cản đường và sự ra đi của anh đã mang đến vận may. Raul một mình chống lại thế giới. 

    Và những bất công này góp phần khiến Raul trở thành bất tử. 

    Những bất công khác của Raul
    Không chỉ QBV, Raul cũng không bao giờ giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Năm 2001 là lần duy nhất Chúa nhẫn có mặt trong Top 3 nhưng chỉ được 96 phiếu, sau Beckham (238) và Luis Figo (250). Ngoài ra, anh cũng chỉ 3 lần được vinh danh là Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới (2000, 2001, 2002).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội