Bóng Đá Plus trên MXH

MU hãy từ bỏ Sesko trước khi quá muộn

02 phút trước
MU vẫn đang nhăm nhe chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko phía RB Leipzig, song đây thực tế không phải nước đi khôn ngoan của CLB.

    Sesko không phải điều mà MU cần lúc này

    Ban lãnh đạo MU đang "làm việc ngày đêm" để mang đến cho HLV Ruben Amorim những công cụ cần thiết nhằm tái thiết CLB. Tuy nhiên, khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha và các cộng sự trở về Manchester hôm thứ Hai sau chuyến du đấu Mỹ đầy hứa hẹn một câu hỏi lớn đã xuất hiện: Liệu giám đốc điều hành Omar Berrada có nên ưu tiên chiêu mộ một trung phong mới và bỏ ra hơn 70 triệu bảng cho Benjamin Sesko?

    Mới nhất, Newcastle đã gửi đề nghị mới đến RB Leipzig hỏi mua Sesko, và muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt. Giờ là lúc MU phải đưa ra quyết định có nhập cuộc hay không. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu thứ mà Quỷ đỏ thực sự cần có chăng nên là một tiền vệ phòng ngự đích thực thay vì tiền đạo?

    Manuel Ugarte vẫn cho thấy sự thiếu hiệu quả, không khác gì hình ảnh vật lộn ở mùa trước, khi MU bị Everton liên tục khoét vào trung lộ trong trận hòa 2-2 ở sân Mercedes-Benz tại Atlanta. 

    Tiền vệ 24 tuổi người Uruguay đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi mất bóng dẫn đến bàn thắng của Iliman Ndiaye, và nhiều lần trông như đang "bơi trong bùn", hoàn toàn lạc nhịp trong phần lớn 72 phút hiện diện trên sân.

    Khi Ugarte nhường chỗ cho Casemiro - người di chuyển chậm như chiếc thuyền đạp giữa sóng lớn, còn Kobbie Mainoo đang có dấu hiệu sa sút, những điểm yếu chí mạng nơi trung tuyến của MU một lần nữa đã bị phơi bày.

    Ở phía trên, bộ ba tấn công mà HLV Amorim bố trí trong 45 phút đầu gồm tân binh Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Bruno Fernandes - đã chơi đầy sinh động, linh hoạt và giàu cảm hứng.

    Điều MU cần làm gấp là gia cố tuyến giữa đang rất mỏng manh

    Amad Diallo dù mắc sai sót góp phần vào bàn phản lưới nhà của Ayden Heaven (giúp Everton gỡ hòa 2-2), song vẫn mang lại tốc độ và đột phá ở vai trò chạy cánh, dù anh hầu như không hỗ trợ được trung vệ Leny Yoro.

    Mason Mount sau đó vào sân từ ghế dự bị và lập siêu phẩm bằng cú cứa lòng đẹp mắt, cho thấy anh vẫn có thể đóng góp khi cần. Rõ ràng, MU có không ít cầu thủ có khả năng ghi bàn, ngay cả khi Rasmus Hojlund bị cho là không còn được trọng dụng và Joshua Zirkzee chưa thể thi đấu vì chấn thương.

    Bryan Mbeumo, bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng từ Brentford, đã cho thấy tốc độ, khả năng xuyên phá và tư duy chơi bóng rất ổn. Cunha có thể chưa phải một "sát thủ" đích thực, nhưng anh đã cho thấy sự uy hiếp thường trực. Còn Bruno Fernandes luôn nguy hiểm nhất lúc có bóng trong chân và chủ động sáng tạo.

    Việc thay thế Hojlund bằng một mẫu trung phong tương tự như Sesko, thay vì nhắm đến một tiền đạo đã khẳng định được tại Premier League như Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), có thể là sự lãng phí nguồn lực, nhất là khi tuyến giữa của MU đang yếu như hiện tại.

    Chưa kể, Mateta có thể được chiêu mộ với mức phí chỉ bằng một nửa so với Sesko từ Leipzig. Tìm một cầu thủ kiểu Rodri là điều cực khó, hãy hỏi Pep Guardiola thì biết. Nhưng Amorim chắc chắn sẽ đánh đổi nhiều thứ nếu có được một người như Michael Carrick hay Owen Hargreaves trong đội hình.

    Bản thân đội trưởng Fernandes đã không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn "lười biếng" trước Everton: "Chúng tôi cần thay đổi điều đó. Tình hình đang cải thiện, song văn hóa tại đây từng là chiến thắng, và chúng tôi cần mang điều đó trở lại. 

    HLV Amorim cần thêm một tiền vệ phòng ngự thực sự chất lượng

    Rất nhiều người đã phải rời đi, những người đã cống hiến nhiều năm cho CLB. Người hâm mộ đang phải trả nhiều tiền hơn cho vé vào sân, vậy nên chúng tôi cần đền đáp điều đó bằng màn trình diễn trên sân".

    Khi được hỏi về phát biểu đó của cậu học trò, Amorim đáp lại dứt khoát: "Tôi mừng vì các cầu thủ cảm nhận được như vậy. Họ hiểu rõ tình hình. Chúng tôi cần duy trì sự ổn định. Nhưng chúng tôi đang tiến bộ. Cảm giác lúc này là hoàn hảo để trở về Carrington.

    Chuyến du đấu đã tạo đà rất tốt - môi trường tập luyện tích cực, tinh thần lạc quan. Giờ là lúc trở về Carrington và chuẩn bị bước vào mùa giải với quyết tâm rằng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm".

    Nói thêm về việc tăng cường lực lượng cho MU, Fernandes có đôi lời nhắn nhủ đến ban lãnh đạo: "Tôi không muốn chỉ trích ai cả. CLB đang làm hết sức có thể trong bối cảnh tài chính hiện tại. Nhưng rõ ràng là chúng tôi cần thêm sự cạnh tranh, thêm chất lượng để mọi cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa. Đó là điều mà CLB và HLV đang cố gắng thực hiện. Hy vọng chúng tôi có thể mang về một hoặc hai tân binh nữa để hỗ trợ điều đó".

    Vậy nên, Omar Berrada hãy bắt đầu từ vấn đề lớn nhất, chứ không phải thương vụ gây chú ý nhất. Vì một đội bóng với lỗ thủng ở trung tuyến thì chẳng thể vô địch bất kỳ giải đấu nào cả. Nếu không bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ, việc MU một lần nữa đua... Top 14 ở mùa giải tới là điều khó tránh khỏi.

    Đỗ Trung • 02 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay