Al Nassr tiếp tục trải qua một mùa giải không danh hiệu nữa, và thậm chí ngay cả tấm vé dự AFC Champions League mùa giải tới của đội bóng Saudi Arabia cũng dần tan biến. Đội trưởng đội bóng, siêu sao Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, khi có được 33 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải này.
Nhưng bất chấp thành tích ghi bàn ấn tượng của cựu ngôi sao Man United, Al Nassr vẫn đứng thứ 3 tại Saudi Pro League - kém đội đầu bảng Al-Ittihad 11 điểm. Tháng trước, họ cũng đã bị loại ở bán kết AFC Champions League bởi đội bóng Nhật Bản, Kawasaki Frontale.
Tính ra, Al Nassr chưa giành được danh hiệu quốc nội nào kể từ khi Ronaldo ký hợp đồng vào tháng 12/2022. Ronaldo và các đồng đội chỉ nâng cao duy nhất chức vô địch cúp các CLB Ả Rập vào năm 2023, một danh hiệu được xem là giải đấu giao hữu.
Trong trận đấu gần nhất Al Nassr dù không có sự phục vụ của Ronaldo nhưng đã hủy diệt Al Okhdood với tỷ số 9-0. Chính điều này khiến nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi liệu chăng CR7 có còn quá quan trọng với đội bóng hay không. Và rất nhiều ý kiến tiêu cực đã xuất hiện trong bài đăng mới đây của Ronaldo, khi anh post trên Twitter nội dung: "Let's go".
"Chúng tôi không muốn anh xuất hiện trong trận đấu tiếp theo", một người tức giận viết.
Trong khi đó, người thứ hai cũng bày tỏ quan điểm: "Làm ơn đi đi, Al Nassr không muốn anh đâu".
Người thứ ba thậm chí còn tâm tư nhiều hơn: "Anh đã đạt được nhiều thành tựu trong lịch sử của mình, vâng chúng tôi biết điều đó. Anh có một lịch sử, vâng chúng tôi biết điều đó, nhưng anh chưa làm được gì cho đến nay, và chúng tôi biết anh sẽ không cung cấp cho chúng tôi bất cứ điều gì trong tương lai, vì vậy hãy rời khỏi câu lạc bộ và đến Bồ Đào Nha, nơi anh luôn mơ ước. Anh sẽ thích nơi đó".
Và người thứ tư nổi giận: "Anh bạn, anh đang kìm hãm Al Nassr đấy, làm ơn hãy rút lui, cảm ơn".
Trước khi ký hợp đồng với Ronaldo, Al-Nassr đã giành chức vô địch giải đấu hàng đầu của Saudi Arabia 9 lần. Chiến thắng gần đây nhất của họ diễn ra vào năm 2019, với ngôi sao sáng nhất là cựu cầu thủ Leicester, Ahmed Musa.