Vòng 13 V.League chứng kiến gương mặt lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu. Đó là Châu Ngọc Quang, người hùng của HAGL trong trận hòa 2-2 trước Than Quảng Ninh.
Một trận đấu xuất sắc của thủ thành Tống Đức An. Người gác đền của Sài Gòn FC liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía FLC Thanh Hóa. Thậm chí nếu may mắn hơn, anh hoàn toàn có thể cản phá cú sút căng của Pape Omar.
Trung vệ: Zarour Chaher (Sanna Khánh Hòa BVN)
Trung vệ người Pháp có một trận đấu công thủ toàn diện. Anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Sanna Khánh Hòa BVN trước TP.HCM.
Trung vệ: Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC)
Liên tiếp những trận đấu trở lại đây, Duy Mạnh được HLV Chu Đình Nghiêm kéo về vị trí trung vệ. Tuy không phải sở trường của mình song cầu thủ trẻ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khung gỗ đội nhà. Điều thú vị, kể từ khi Duy Mạnh làm trung vệ thì Hà Nội FC không thua.
Duy Mạnh đang là gà son nơi hàng thủ Hà Nội FC - Ảnh: Đức Cường
Trung vệ: Phan Đức Lễ (SHB Đà Nẵng)
Cú đánh đầu lái bóng sau đường chuyền của Vũ Phong của Đức Lễ là không thể cản phá. Sẽ là trọn vẹn cho trung vệ này nếu SHB Đà Nẵng có được 3 điểm trên sân của XSKT Cần Thơ.
Tiền vệ phải: Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN)
Một bàn thắng, một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước TP.HCM, Lâm Ti Phông xứng đáng là một trong những mắt xích quan trọng của Sanna Khánh Hòa BVN trong thành tích đứng thứ 3 chung cuộc ở giai đoạn lượt đi V.League 2017.
Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Sanna Khánh Hòa BVN)
3 trong tổng số 4 bàn thắng của Sanna Khánh Hòa BVN đến từ cái chân của Quốc Chí. Nhạc trưởng của Sanna Khánh Hòa BVN đang có phong độ tốt ở mùa giải năm nay.
Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Tài Lộc (Long An)
Long An có điểm số đầu tiên sau 10 trận thua liên tiếp. Đó cũng là điểm số đầu tiên của Long An dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương. Và ở trận hòa 1-1 trước Quảng Nam FC, đội trưởng Tài Lộc là người góp công lớn hơn cả. Ngoài 1 bàn thắng trên chấm phạt đền, số 17 của Long An còn có một cơ hội lớn để chuyển hóa thành bàn thắng nhưng không thành công.
Tiền vệ trung tâm: Nguyễn Quang Tình (XSKT Cần Thơ)
XSKT Cần Thơ bị SHB Đà Nẵng dẫn trước 2 bàn. Nhưng với 2 pha kiến tạo của mình, Quang Tình đã giúp Thanh Long và Kisekka Henry gỡ hòa cho đội bóng miền Tây.
Tiền vệ trái: Châu Ngọc Quang (HAGL)
Đêm Cẩm Phả là đêm của Châu Ngọc Quang. Trong bối cảnh HAGL mất tới 3 vị trí là A Hoàng, Văn Thanh, Văn Toàn cộng thêm bị Than.QN dẫn bàn từ rất sớm, Ngọc Quang đã tỏa sáng để lập cú đúp giúp HAGL mang về 1 điểm quý giá trên sân đối phương.
Châu Ngọc Quang giúp HAGL có điểm trên sân Than Quảng Ninh - Ảnh: Phan Tùng
Tiền đạo: Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC)
Trong ngày được đeo băng đội trưởng Hà Nội FC, Hoàng Vũ Samson đã hoạt động năng nổ. Bàn thắng đúng ở phút bù giờ cuối cùng vào lưới SLNA của Samson giúp Hà Nội FC vô địch lượt đi V.League. Quan trọng hơn, họ đã có 111 trận thắng sau 9 mùa giải lên chơi ở giải VĐQG. Không một đội bóng nào thắng nhiều như Hà Nội FC trong 9 năm qua.
Tiền đạo: Pape Omar (FLC Thanh Hóa)
Không phải ngẫu nhiên Omar là thủ lĩnh của FLC Thanh Hóa. Khi mà các chân sút của đội bóng xứ Thanh bế tắc trước sự xuất sắc của thủ môn Tống Đức An bên phía Sài Gòn FC, chính anh đã chớp được thời cơ và ghi bàn thắng mang về 1 điểm cho thầy trò Petrovic.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chủ tịch CLB Sài Gòn đã ký công văn gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại tình huống không công nhận bàn thắng của đội bóng ở trận gặp FLC Thanh Hóa vừa qua.
Thất bại 1-4 của TP.HCM trước Sanna.KH trên sân Thống Nhất chiều 16/4 là tâm phục khẩu phục. Nhưng sau trận đấu, lãnh đạo và một bộ phận CĐV của TP.HCM lại đi càm ràm trọng tài.
Giai đoạn 1 của V.League 2017 khép lại với sự thăng hoa của những đội “ngựa ô” vốn không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch. Nhưng rút cuộc, sự hiện diện của những đội bóng như Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng lại mang đến nét tươi mới cho sân chơi vốn đã phải đối diện với quá nhiều thách thức kể từ đầu mùa giải.
Sanna.KH đã thắng thuyết phục 4-1 trước TP.HCM. Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân cho rằng, đội bóng của ông thắng khi đã “bắt mạch” được điểm yếu của đội chủ nhà để từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý.
U19 HAGL-Arsenal JMG đã đánh bại U19 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, giải U19 Quốc tế 2017 vừa diễn ra chiều 16/4 trên sân Nha Trang.
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỷ số ấn tượng giữa B.Bình Dương và Hải Phòng. Dẫu phải chia điểm với tỷ số hoà 2-2, nhưng hầu hết khán giả theo dõi trận đấu đều cảm thấy hài lòng.
Kết thúc lượt đi, Sanna.KH không đứng ở vị trí số 1 trên BXH. Thế nhưng, với chiến thắng 4-1 trước TP.HCM, họ xứng đáng là “Vua sân khách” sau giai đoạn lượt đi.
Trận tự ở nhóm đầu đã có sự thay đổi sau vòng đấu thứ sáu khi Sanna Khánh Hòa leo lên vị trí thứ hai. Trong khi đó, Thái Sơn Nam đã nới rộng cách biệt với các đối thủ phía sau lên 4 điểm.
Chấp nhận chia tay một HLV tiếng tăm như Mauricio Pochettino để tìm đến một người còn rất vô danh như Enzo Maresca, Chelsea chắc hẳn phải nhìn thấy thứ gì đó tích cực và triển vọng ở vị chiến lược gia trẻ tuổi này.
Phil Foden đang được xem là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Anh nói riêng và làng túc cầu thế giới nói chung. Tuy nhiên, có những lo ngại về việc tiền vệ này có thể duy trì sự nghiệp bao lâu khi anh phải "cày ải" hầu như không ngừng nghỉ.
Cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng là một trong những học viên tên tuổi tham gia khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ A AFC/VFF – giai đoạn 1 tại thành phố Bà Rịa.
Barca được cho là đang muốn mang trở lại tiền vệ Thiago Alcantara (Liverpool) vì anh đáp ứng 2 tiêu chí của CLB khi họ bổ nhiệm Hansi Flick làm thuyền trưởng mới thay Xavi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn