Kết thúc lượt đi V.League 2017, đương kim vô địch CLB Hà Nội tiếp tục đứng đầu BXH, dù trước đấy sự khởi đầu của họ không hẳn hoàn hảo. Thế mới nói, đẳng cấp và bản lĩnh của một nhà vô địch luôn giúp CLB Hà Nội tỏa sáng đúng lúc cần thiết.
Đầu mùa giải, lúc FLC Thanh Hóa đang có chuỗi thành tích ấn tượng với 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 5 trận thắng và tạm đứng đầu BXH với 19 điểm. Khi ấy Hà Nội FC đang xếp thứ 6 với 16 điểm, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cao hơn hẳn đối thủ FLC Thanh Hoá. Với họ, đội bóng thủ đô mới chính là ứng viên sáng giá nhất ở cuộc đua ngôi đầu!
Thực tế 8 vòng đấu đầu tiên của V.League năm nay được xem là thử thách với CLB Hà Nội. Theo đó, Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải xoay như chong chóng với lịch thi đấu dày đặc từ V.League, vòng loại AFC Champions League và hiện nay là AFC Cup khiến thể lực bị bào mòn đáng kể, nhiều trụ cột bị chấn thương và quá tải. Vì vậy, không ngạc nhiên thành tích của Hà Nội không được như ý, trong đó có 4 trận hoà liên tiếp từ vòng 5 đến vòng 8…
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi hồi giữa giai đoạn 1 mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn đã nhận định: “Dẫu đội bóng FLC Thanh Hoá và Quảng Nam đang cho thấy phong độ rất tốt với những trận đấu bất bại, nhưng tôi tin Hà Nội sẽ bứt lên trong thời gian tới, khả năng họ sẽ đứng đầu giai đoạn lượt đi chứ không phải đội bóng xứ Thanh hay xứ Quảng”.
Lời tiên đoán của HLV Đức Thắng đã chính xác, bởi từ vòng đấu thứ 10 Hà Nội đã bứt lên và dẫn đầu. Sở dĩ vị HLV trưởng của CLB Sài Gòn tự tin đưa ra nhận định như thế, vì theo anh, Hà Nội có dàn lực lượng rất đồng đều và không nhiều khoảng cách từ đội hình chính cho đến dự bị. Bên cạnh đó, các cầu thủ của Hà Nội dẫu đang trẻ hoá, nhưng lại có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.
Hà Nội FC (áo trắng) thể hiện bản lĩnh vượt trội hơn hẳn so với FLC Thanh Hoá. Ảnh: Đức Cường
Trong khi đó, những nhà chuyên môn đã nhận xét rất thẳng thắn, FLC Thanh Hoá dù rất khát khao chức vô địch, nhưng do đội hình thiếu chiều sâu dẫn đến phong độ luôn phập phù. Đặc biệt, cái thiếu lớn nhất của FLC Thanh Hoá khiến những nhà chuyên môn không đánh giá cao họ ở cuộc đua ngôi đầu chính là vị thế của một nhà vô địch. Điều đấy thể hiện rõ ở trận hoà 1-1 trước Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Thanh Hoá ở vòng đấu 13 vừa qua.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh dù giai đoạn 1 của V.League đã kết thúc, nhưng với 2 CLB Hà Nội và FLC Thanh Hóa vẫn chưa. Nói thế, vì họ vẫn còn 1 trận của vòng 11 sẽ đấu bù vào chiều 9/6 (XSKT Cần Thơ – Hà Nội, và FLC Thanh Hoá – Than Quảng Ninh). Vậy nên cuộc đua tranh của Hà Nội và FCL Thanh Hoá phải sau khi 2 trận đấu này mới được xem là ngã ngũ!
Thực tế, tên gọi “nhà vô địch lượt đi” của Hà Nội chỉ là danh xưng mang tính tham khảo cho vui, bởi kết quả cuối mùa giải mới là cột mốc quan trọng nhất các CLB nhắm đến, cũng như sự tăng tốc chỉ bắt đầu từ giai đoạn 2.
Tuy nhiên, khi Hà Nội FC đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng cuối lượt đi, đồng nghĩa họ đã chính thức khẳng định tham vọng lẫn “tuyên chiến” với phần còn lại của V.League. Dù HLV trưởng Chu Đình Nghiêm luôn rất khiêm tốn lẫn cẩn trọng khi nói về mục tiêu của đội nhà: “Chúng tôi chỉ tính từng trận một, chứ chưa dám nghĩ xa hơn!”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HAGL vừa có trận đấu ấn tượng ngay trên sân Cẩm Phả trước ứng cử viên vô địch Than.QN. Một điểm có được trước đội bóng mạnh như Than.QN là thành công ngoài mong đợi với HAGL.
Vòng 13 V.League chứng kiến gương mặt lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu. Đó là Châu Ngọc Quang, người hùng của HAGL trong trận hòa 2-2 trước Than Quảng Ninh.
Chủ tịch CLB Sài Gòn đã ký công văn gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại tình huống không công nhận bàn thắng của đội bóng ở trận gặp FLC Thanh Hóa vừa qua.
Thất bại 1-4 của TP.HCM trước Sanna.KH trên sân Thống Nhất chiều 16/4 là tâm phục khẩu phục. Nhưng sau trận đấu, lãnh đạo và một bộ phận CĐV của TP.HCM lại đi càm ràm trọng tài.
Giai đoạn 1 của V.League 2017 khép lại với sự thăng hoa của những đội “ngựa ô” vốn không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch. Nhưng rút cuộc, sự hiện diện của những đội bóng như Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng lại mang đến nét tươi mới cho sân chơi vốn đã phải đối diện với quá nhiều thách thức kể từ đầu mùa giải.
Sanna.KH đã thắng thuyết phục 4-1 trước TP.HCM. Sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân cho rằng, đội bóng của ông thắng khi đã “bắt mạch” được điểm yếu của đội chủ nhà để từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý.
U19 HAGL-Arsenal JMG đã đánh bại U19 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 4-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, giải U19 Quốc tế 2017 vừa diễn ra chiều 16/4 trên sân Nha Trang.
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỷ số ấn tượng giữa B.Bình Dương và Hải Phòng. Dẫu phải chia điểm với tỷ số hoà 2-2, nhưng hầu hết khán giả theo dõi trận đấu đều cảm thấy hài lòng.
Kết thúc lượt đi, Sanna.KH không đứng ở vị trí số 1 trên BXH. Thế nhưng, với chiến thắng 4-1 trước TP.HCM, họ xứng đáng là “Vua sân khách” sau giai đoạn lượt đi.
Vinicius, dù sở hữu tài năng vô hạn, vẫn thường bị lãng quên trong những cuộc thảo luận về Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sau trận chung kết Champions League, rộng hơn toàn bộ mùa giải vừa qua, Vini xứng đáng là ứng viên tiềm năng giành Quả Bóng Vàng (QBV)!
Người đẹp Georgina Rodriguez, 30 tuổi, đã thu hút mọi ánh nhìn tại trận chung kết King's Cup, nơi cô cổ vũ bạn trai Cristiano Ronaldo thi đấu cùng Al Nassr.
Đến thời điểm này, giới truyền thông chỉ đưa tin bà xã của cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy là thạc sĩ, là con gái một tổng giám đốc công ty cao su tại Gia Lai, nhưng chẳng ai biết chuyện tình cả hai bắt đầu như thế nào…
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn