Bước vào phòng họp báo được Ban tổ chức trận đấu tổ chức vào chiều 26/6 tại sân Thống Nhất, HLV Huỳnh Quốc Anh có vẻ căng thẳng khi khuôn mặt luôn đăm chiêu. Có lẽ, tính chất căng thẳng của trận play-off cùng với việc phải đối đầu với đội bóng mà ông gắn bó và hiện đang là biên chế SHB Đà Nẵng đã đem đến những cảm xúc khó tả cho thuyền trưởng của Bình Phước.
Trước câu hỏi về cảm xúc khi đối đầu với SHB Đà Nẵng trong trận đấu mà chỉ có thắng mới giúp Bình Phước thăng hạng, ông Huỳnh Quốc Anh bày tỏ: “Đối với Đà Nẵng, tình cảm của tôi dành cho Đà Nẵng là hiển nhiên khi vợ con, gia đình tôi đang sinh sống. Nhưng là HLV chuyên nghiệp, trách nhiệm của bản thân, với công việc, tôi sẽ tập trung để hoàn thành nhiệm vụ ở Bình Phước”. Đánh giá về SHB Đà Nẵng, thuyền trưởng của Bình Phước nhấn mạnh: “SHB Đà Nẵng là đội bóng có truyền thống. Mỗi HLV đều có một triết lý và lối chơi riêng”.
Có mặt tại buổi họp báo, thủ môn Tấn Trường không giấu giếm tham vọng sẽ lần thứ hai thắng trận ở play-off. “Nói như nhiều người thì tôi là thủ môn có thâm niên từ ĐTQG đến CLB. Đây là lần thứ hai tôi đá play-off. Lần đầu tiên là vào năm 2008 cũng chơi trên sân Thống nhất và giúp Đồng Tháp thăng hạng V.League. Tôi sẽ cố gắng làm sao tạo thêm một cột mốc nữa để đưa đội hạng Nhât lên V.League”, thủ thành U40 của Bình Phước bày tỏ quyết tâm.
Bình Phước treo 10 tỷ đồng nếu thắng SHB Đà Nẵng. Thủ môn Tấn Trường cho rằng, số tiền thưởng lớn này là động lực chứ không phải là áp lực. “Lãnh đạo, cầu thủ và ban huấn luyện đều có sự chuẩn bị từ đầu mùa giải. Việc treo thưởng lớn là động lực để đội thi đấu chứ không phải là áp lực”, thủ môn từng là đồng đội của chính HLV Huỳnh Quốc Anh ở U20 Quốc gia cách đây 22 năm cho biết.